1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những phút giây hối tiếc!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Rprincess, 27/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rprincess

    Rprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, ngày nào tớ cũng đi chuyến đấy vào giờ đấy luôn bạn ạ, nhưng mà người ta cứ như bóng chim tăm cá, chả thấy đâu cả
  2. Rprincess

    Rprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thật á? Thế hôm đó mình đi xe bao nhiêu? anh mặc áo màu gì? lúc đó đang làm gì? có thể nhắc lại cho chắc chắn hông :D
  3. kienkien87

    kienkien87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ! Thông thường cảm giác đó đến với con trai là rất nhiều, đối với mình thì mình gặp chuyện này nhiều rồi. Lúc đó có cảm giác như có thể yêu luôn được. Vì bọn chúng là kẻ đi tán tỉnh chinh phục đối tượng mà (trong đó có mình). Còn đối với con gái đó là rất ít. Mình nghĩ chắc hẳn người đó phải có một sức cuốn hut đặc biệt để con gái có thể biến đổi trạng thái như bạn.
    Mà mình nghĩ bạn là một người có nhiều tâm sự nhưng bạn thật sự là một người mạng mẽ, bạo dạn hơn các bạn nữ khác khi đã dám kể ra chuyện này. Bạn làm mình khá tò mò muốn biết bạn là người thế nào đấy - con trai hay tò mò mà ^^
  4. Rprincess

    Rprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    :D Bạn ơi, không phải con gái thì ít như vậy đâu, chỉ là ít nói ra thôi :D
    Còn vì sao mình đủ dũng cảm nói ra ý hả? Là tại vì mình muốn mượn chuyện của mình để bắt đầu 1 topic mới nơi mọi người có thể chia sẻ những điều mình hối tiếc thôi chứ chẳng phải mình "mạnh mẽ, bạo dạn" đâu ^^
  5. Rprincess

    Rprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    À mà quên mất bạn là bạn đang kêu gọi giúp đỡ "kưa" đúng không? :D Em này có phải cũng trong trường hợp chúng ta đang bàn đến không đây :))
  6. kienkien87

    kienkien87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Kêu gọi topic mình ủng hộ ngay. nhưng không phải cô ấy. Cái phút giây hối tiếc của mình qua cách đây hơn 1 năm rồi. Đúng hơn là "phút giây hối tiếc + đau khổ". Mà này ... nick chat của bạn là gì ? Minh làm quen để nói chuyện được không ? Không có gì khác đâu.
  7. PangAChiu87

    PangAChiu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hữu duyên SH năng tương ngộ
    Vô duyên đi xebuýt bất tương phùng
  8. Rprincess

    Rprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    :)) Đúng là hợp cảnh, hợp tình :)) Thanks :D
  9. kienkien87

    kienkien87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Không phải con gái ai cũng vậy đâu. Vì có người đôi khi đặt sự "sĩ diện" lên trên nên có thể làm mờ mắt.
    ----Sắc đẹp lấp chí trai, tiền tài che mắt gái------->> nhưng không phải ai cũng vậy đâu, mình tin vậy, không nên nhìn đời = màu hồng, nhưng cuộc đời cũng không phải màu đen.
  10. PangAChiu87

    PangAChiu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ông này hâm quá. tui chỉ đọc câu thơ về duyên số cho vui thôi chứ có bàn đến sắc đẹp hay tiền bạc gì đâu . Chẹp
    Tình huống của tui còn khó khăn hơn con pé chủ topic này nhiều. Tia hụt 1 em trên chuyến tàu từ nam ra bắc. Mà sau đó mấy năm tui vẫn tìm được nhờ thiết bị định vị GPS

Chia sẻ trang này