1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những phút giây hối tiếc!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Rprincess, 27/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kienkien87

    kienkien87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thiết bị hiện đại thế. Cho muộn chút đi. Có lần đi chơi gặp 1 cô bé xinh xắn, nói chuyện hay lắm. 2 người nói chuyện vui vẻ và khá hợp. Do lúc đó trái tim run rẩy thế nào để đến lúc đi về chào nhau rồi mà vẫn còn chưa biết tên người ta, không biết liên lạc kiểu gì Y_Y . Để đêm về chợt nghe lòng thao thức... Giá mà có cái thiết bị hiện đại ấy thì chắc là tìm ra nhỉ ^^
  2. Rprincess

    Rprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    chỉ giáo em với đại ca ơi
  3. Rprincess

    Rprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Oạch, bạn ơi, thế còn cái em mà bạn nhờ "kưa" thì seo đây?
  4. PangAChiu87

    PangAChiu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chỉ giáo gj chứ. thực ra hôm ấy anh đi xe buýt sang nhà thằng bạn chơi thoi. Chứ anh có đi xe buýt bao giờ đâu. (aruite ikimasu thôi). Em cứ rình trên xe buýt thế làm sao tìm thấy anh được.
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá đi thôi
  6. kienkien87

    kienkien87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em mình nhờ kưa thì không được nữa rồi. Kiêu quá T_T Đành vậy, âu cũng là duyên số. Chắc ở vậy tới già mất. Chia tay mối tình đầu mà tìm mãi chưa thấy mối tình tiếp theo.
  7. tuannc2

    tuannc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em, có phải ..........

    có phải em..........

    ............

    Chuyến xe định mệnh ấy............

    là em ư................

    =))
    vỡ bụng mất thôi
  8. tuannc2

    tuannc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    sao lại ẩn bài của mình

Chia sẻ trang này