Nhờ các bác tư vấn Em thì không phải pro trong chuyện cua gái , nhưng cũng đã cua được khá nhiều em ngon nghẻ . Nhưng mới gần đây thì thích một em , thích thật luôn và hình như là yêu thật lòng . Đi chơi với nhau , nhắn tin tình cảm ......... ôm , và cầm tay em ấy không phản ứng gì . Nhưng phải một cái là cứ định hôn em ấy thì em ấy lảng đi(nói luôn là em ko bị bệnh răng miệng ,mồm miệng em lúc nào cũng thơm như xilitol) , éo hiểu thế nào luôn ,ca này khó qúa . Bình thường thì cầm tay một lúc , ôm eo một lúc là hôn ngon lành , nhưng mờ éo mợ ca này kiểu gì ấy em cũng chả hiều . Bình thường thì sáng suốt phết mà giờ ngu vãi , các cao thủ ngoài cuộc cho em xin tư vấn với
Chú chủ topic không chịu đọc các bài ở đây gì cả. Ôm ấp, rồi tay chân loạng quạng, khi nào em ý mắt nhìn xa xăm, người run run thì chú chả cần sách vở văn viếc gì cả. Chén được luôn ấy chứ. Dốt thế De : Thác loạn cô ca á ? Anh mày dạo này cai nghiện bia rượu thuốc thang rồi. Có rủ gái mú thì anh còn có hứng chứ uống cô ca hại sức khoẻ lắm !
lảng àh..... đi chơi lại nó về nhà... rình lúc nó quay đi ... giật tay lại... cứ thế mà kiss... thật nhanh ... lảng vào mắt.. Bí kíp Quacker , download xuống mà đọc...
Cảm ơn các bác đã tư vấn , mấy hôm nay em mải chinh chiến quá ko onl được . Điều các bác nói không phải là em không biết , nhưng lí thuyết thì cũng chỉ là lí thuyết keke , mỗi người vào mỗi hoàn cảnh nó lại khác nhau . Em nó giả vờ khó khăn , giẫy hàng để thử em các bác ợ . Cuối cùng thì cũng đã xong