1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải Lấy Chồng Hải Dương - Lời Mẹ Dặn !!!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi tinhyeuvinhcuu885, 02/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Thày: + Đầu năm đi gieo quẻ tình duyên thế này là may lắm đấy con ạ, rồi, thế...đặt xiền đi con.
    - keng keng...
    + Nào, thế đã muốn lấy chồng chưa?
    - dạ rồi
    + Được rồi, giờ thầy sẽ gieo cho con 1 quẻ, đảm bảo con sẽ lấy được người chồng như ý.
    - Cảm ơn thày!
    + Thế muốn lấy chồng giàu hay nghèo?
    - dạ, giàu
    + Đẹp trai không?
    - dạ thường thôi thày, cỡ Bee Rian là được rồi.
    + Thích bố nó làm to không?
    - Không cần to lắm, to quá đâm lo lắng thày ạ, cỡ bộ trưởng là được rồi.
    + Rồi, giờ thày gieo cho con 1 quẻ đảm bảo lấy được chồng như ý.
    + xọc xọc...xoè
    ...
    + Xong. Quẻ đã linh nghiệm!
    - Thế bao giờ con lấy được chồng hả thày?
    + Sớm thôi con ạ
    - Con sốt ruột lắm rồi, cụ thể là bao giờ hả thày.
    + ờ...kiếp sau con ạ!
    - bịch (ngã ngửa).
    Hehe, đầu năm cho câu chuyện vui chút, giờ phải tranh thủ đặt gạch cái nhỉ, thấy thày phán năm nay cưới vợ, chả biết thế nào, cứ đặt viên gạch lấy may cái đã
  2. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Nếu được như thầy phán thì đợi kiếp sau cũng được Chỉ e là đợi đến mấy kiếp sau cũng k ăn thua, nên đành bằng lòng với tiêu chí k đẹp trai, k giàu có, bố cũng k làm to, nhà cũng k ở mặt phố, đã thế lại hay cau có khó tính nữa chứ
    Quảng cáo hộ sếp tí: sếp của chị hiền khô dễ thương lại đẹp trai em ah, ưu tiên xem hồ sơ trước em nhé, mọi người lui ra nào (chen lấn xô đẩy hộ sếp đấy, thầy phán sếp thế rồi sếp phải cố lên nhé
  3. tinhyeuvinhcuu885

    tinhyeuvinhcuu885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Lần này không đi xem bói bài nữa mà đi xem tay .
    Chen lấn xô đẩy mãi từ 11h trưa tới 3h chiều cuối cùng rồi cũng được thầy nắm tay ve vuốt.
    sờ hết tay trái rồi sang tay phải hỏi a,b,c... chán chê rồi thầy bắt đầu phán
    - Tao chưa thấy đứa nào có đường tình duyên như mày
    + Sao vậy hả thầy ?
    - Nó lung ta lung tung, yêu đương lăng nha lăng nhăng thằng nào cũng yêu
    + Thì con tình cảm dạt dào, lại hay cả nể nên đứa nào yêu con là con đáp lại ngay
    - Thế thằng nào tên có vần T đây ?
    + Có 3 thằng tên vần T cơ
    - Cái thằng mà không cao, không thấp, không béo, không gầy ...Thằng này trông không khác gì pêdê.
    + Thằng đấy chắc mai mới gặp
    - Thằng gì mà vào nhà bố vợ, nói chuyện với bố vợ mà mồm thì nhai kẹo cao su
    + Thế thì bố con tát cho rơi cả răng lẫn kẹo ra ngoài rồi
    - Ơ cái con bé này cãi thầy lem lẻm thế à?
    + Thế con có lấy chồng năm nay không ?
    - Mày bị duyên âm, có thằng ở dưới âm nó thích nên nó theo
    + Ô may quá
    - Lại dở rồi, may gì mà may bảo mẹ sắm lễ thầy cắt duyên cho rồi mới lấy được chồng
    + Không cắt đâu, có mỗi người thích cắt đi mất thì con mang tiếng vô duyên chết
    Về bảo mẹ lên đây thầy xem cho
    Không đâu để mẹ con lại cắt phéng cái duyên của con đi à ?
    Xem ra đường tình duyên của mình có vẻ lận đận thật rồi
  4. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Em nên đi cắt tiền duyên đi, anh nói thật đấy. Con bạn anh bị ma theo suốt mấy năm, đêm ngủ nó còn ngủ cùng, đi xem thầy nào cũng bảo có vong âm đi theo phá. Nếu muốn tìm hiểu thêm ,google cụm từ '' mắc đàng dưới.
  5. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề đang rất nóng hổi trên box Hải Dương những ngày qua..
    Mình cũng phải đăng ký thôi.
    Bản thân thấy hội tủ đầy đủ các yêu cầu:
    + Tiêu chuẩn của mẹ:
    - Người Hải Dương.
    - Nhà không giàu nhưng hiền lành.
    + Tiêu chuẩn của bố:
    - Đã tốt nghiệp ĐH KTQD HN hệ chính quy.
    Hiện nay đang công tác tại 1 NH TMCP trên địa bàn Thành phố, 27 tuổi, chưa vợ. Không biết em này có tiêu chuẩn nào khác không nhỉ?
    Có nhu cầu liên hệ mình, mobile: 0123 59 59 56x or 098342198x ( chịu khó tìm số cuối của anh nhé ... cho nó gọi là có một tí thử thách )
  6. tinhyeuvinhcuu885

    tinhyeuvinhcuu885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    NẾU ĐƯỢC NÓI GIÁ NHƯ VÀ ƯỚC GÌ

    Con sẽ chỉ xin giá như 2 lần thôi
    * Giá như ngày ấy bạn đừng yêu tớ đến thế, tớ sẽ không trở nên ngang bướng và kiêu kỳ đến vậy
    Để rồi tớ để bạn ra đi chỉ còn lại vết sẹo dài nơi cổ tay bên trái
    Và sau 4 năm trời gặp lại tớ chỉ nói với bạn được một câu tử tế nhất - MÌNH XIN LỖI !
    * Giá như anh đừng xa em vì em kiêu kỳ và ngang bướng
    Đừng hôn lên vết sẹo nơi cổ tay rồi để lại vết sẹo trong tim em
    Và sau 2 năm tìm lại anh phải nói _ ANH CÓ LỖI, ANH SAI RỒI !_ không đủ để làm em hết đau .
    Và con xin ước chỉ một điều
    * Ước gì trên dòng đời hối hả ấy có người đi chầm chậm để đến bên con
    Nhẹ nhàng nắm tay con che đi vết sẹo dài năm xưa con đã cứa , Ôm con trong lòng để xoá hết vết sẹo nơi tim con , và nếu nửa đêm vô tình con thức giấc đã có người lau nước mắt cho con.
    Con sẽ yêu người bằng phần tim lành lặn và giữ người lại bằng bàn tay phải vẹn nguyên .
    Con chẳng muốn lau nước mắt cho mình mãi nữa chúa ơi !
    Và nếu vô tình trên đường con phóng quá nhanh chúa hãy đưa người đến nói với con rằng : (em đi chậm lại cho anh đi cùng ! ) chứ không phải phóng vèo qua con rồi quay đầu lại nhe răng cười như mấy thằng trẻ ranh hôm nọ !
    Chúa hãy bảo người cầm điện thoại tìm con chứ không phải cũng tung ra mấy số đầu bảo con tìm số cuối như mấy người đang đọc bài này .
    Và hãy cho con tin một lần rằng trên đời này vẫn còn có chúa bên con !
  7. tinhyeuvinhcuu885

    tinhyeuvinhcuu885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    XE, TIỀN,THỊT CHÓ VÀ CON GÁI
    Mẹ ơi hôm nay lấy lương con mang tiền về cho nhé
    Bố ơi thích ăn gì con mua cho

    Con ơi đang ở đâu thế - Quán thịt chó
    Nhanh rồi về, đi cho cẩn thận, a,b,c ....
    Sao hôm nay ông bà quan tâm con gái thế
    Đang trên đường về có hai thằng đi chầm chậm bên cạnh nhìn mình , nuốt nước bọt làm mình nhe răng cười đáp lễ ( chắc nó phát hiện ra vẻ đẹp tiềm ẩn của mình )
    Về tới nhà chưa kịp chống xe đã nghe giọng oanh vàng của mẹ
    - Đeo mẹ tổ nó , xe thì mới , tiền thì cầm cả chục triệu trong người lại còn rẽ chỗ nọ tạt chỗ kia ... chả biết nghĩ gì .... sao mà ngu thế
    Mẹ đang chửi thì mình vấp ngã bố mình lao vội ra như mấy thằng trong phim trưởng đỡ gọn túi thịt chó còn để con gái rơi tự do .
    Đứng dậy xong mình cười như điên như dại vì phát hiện ra hai thằng trên đường nó thèm cái gì!

  8. hongkienvn

    hongkienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    "Giá như khi mới 20 tuổi Adolf Hitler thi đỗ vào trường Mỹ thuật Viên thì thế giới có khi có một họa sĩ tầm tầm hoặc kiệt xuất thay vì một tên độc tài khét tiếng đẩy thế giới vào một cuộc chiến tàn khốc cướp đi hàng triệu mạng người".
    Hiệu ứng cánh **** (butterfly effect) nó xoay quanh những cái giá như như vậy. Tựa như, một con **** vẫy đôi cánh ở Hà Nội thì có thể tạo lốc xoáy ở Hải Dương khiến em chủ topic tung váy lúc đang đi chơi xuân để lại ngẩn ngơ cho thằng cu thợ hàn bất chợt nhìn thấy. He he he
    Con người không thể turn back the time để trở về quá khứ "sửa chữa" những cái khiến ta thời hiện tại phải ước giá như. Dù gì, quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, đôi khi phải chôn chặt quá khứ để sống cho hiện tại, bởi lẽ hiện tại là một món quà (present).
    Oh Jesus ****ing Chist, lại triết dở rồi. Dù gì, chúc đồng hương tinhyeuvinhcuu885 năm mới có được một thằng cu tẩn mẩm bấm điện thoại nếu may thì 1 phát ăn ngay, không thì cũng đủ kiên nhẫn để bấm những 10 lần gọi "tầm thê".
    Nếu nó không biết lau nước mắt cho em những lúc em khóc (mà tội quái gì phải khóc) thì cũng là bờ vai để cho em dựa bởi:
    Hai chỗ gối đầu êm ả nhất
    Cỏ với vai anh những lúc buồn
    Nam Mô Adi Đà phật
  9. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chỉ ước Hải Dương hết mưa, đi uống cafe với em chủ topic.
  10. tinhyeuvinhcuu885

    tinhyeuvinhcuu885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    To hongkienvn : Em xin cám ơn người đã đọc, và xin người đừng comment !

Chia sẻ trang này