1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

COn gái mà cưa con trai thì thế nào nhỉ? có nên ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Greenrose87, 04/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GTuan

    GTuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    cái khó của con trai là tỏ tình
    cái khó của con gái là làm con trai tỏ tình
  2. NhuLaiThienDiep

    NhuLaiThienDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    Luật pháp và hiến pháp nc cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN cho phép Nam và Nữ có quyền bình đẳng như nhau , nghĩa là đều có quyền kưa cẩm, làm hàng, chốt hạ, lừa tình blah blah... Nhưng thực tế thì khi Nữ tỏ tình, nghĩa là Nữ đó thik Nam trc, thik Nam hơn, và thường thì kịch bản đó giữ nguyên...và tiếp đến thì phải ngẫm lại rằng, "Nữ nên yêu và cưới Nam yêu mik" .. vì sao, vì ngay cả khi yêu mik điên dại, Nam còn đi ngoại tình đc nữa là khi Nam yêu ít hơn Nữ
  3. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    Đấy em thấy làm được như thế chẳng phải là kưa thành công rùi sao.
  4. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Không quan trọng ai cưa trước......chỉ quan trọng là ít nhất mình có tình cảm với đối phương...........đi cưa cũng là một nghệ thuật........
  5. Greenrose87

    Greenrose87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hihi thank các bác for sharing nhe'',hỏi các bác mà bik nhiều điều,
    câu của ban Gtuan: cái khó của con trai là tỏ tình
    cái khó của con gái là làm con trai tỏ tình .
    va Trangba: Yêu là chiện nhỏ, học mới là chiện lớn. Chiện nhỏ hok làm, sao làm chiện lớn???"
    "Khôn 3 năm, dại một giờ Thôi thì...dại trước...khỏi chờ 3 năm"
    "Rượu bất khả ép, ép bất khả từ, thì...từ từ để tao uống!"................................................
    các bác vào chia sẻ típ đi ạ???
  6. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Chuẩn man, cũng thấy hay hay.
    Được Koji1987 sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 04/02/2010
  7. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    sax, viết sai tên em roài kìa tên hay thía mà
  8. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Bình thường mà bạn ... con gái đi cưa con trai mình thấy khác ở hai điểm chính ...
    - Con trai đi cưa con gái , đẹp trai chỉ là điểm cộng ... con gái đi cưa con trai , xinh dẹp đáng yêu thì thắng đến 8 , 9 / 10 ...
    - Con trai đi cưa con gái co thể chai mặt , mưa dầm thấm lâu ... Con gái đi cưa trai thì ko , thích thì nó thích ngay , ko thích mà chai mặt thì chỉ tổ hạ thấp bản thân mình mà thôi ...
    Cuối cùng thì tuyệt đỉnh của gái cưa trai đó là làm cho con trai cưa lại mình , tuyệt đỉnh của đạo con gái lấy chồng là làm cho chồng tưởng rằng cưa cẩm tán đổ đc vợ nhưng thực ra là bị vợ dắt mũi cho vào tròng ...
    Thân ái ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 05/02/2010
  9. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì tốt nhất là kả gái lẫn trai đừng làm nhau khó nữa bác ạ ...
    Tán nhau bi h ko nhất thiết fải tỏ tình , hành động thiết thực đến khi nào yêu nhau rồi , thành couple rồi thì nói AYE hay EYA vào kái lúc tình cảm lên cao trào còn thiết thực hơn nhiều ...
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh có thằng bạn thuộc dạng đẹp zai nhưng lấy vợ cá sấu.
    Hỏi sao ngày xưa mày chăn toàn con đẹp gái, giờ lại ra nông nỗi này? Nó bảo thì lúc mới quen thấy tính xã vui vui, lại vô tư nên không nghĩ đến chuyện yêu đương vớ vỉn.
    Chơi lâu mới phát hiện ra gái có nhiều điểm " được của nó ", ở bên gái khi nào cũng có cảm giác thoải mái, dễ chịu và gần gũi...bla...bla...Thế rồi xa thấy thiêu thiếu, nhơ nhớ....Cuối cùng thì yêu mịa nó lúc nào không hay.
    Đấy, đàn ông thường chết vì cái vô tư, dễ chịu mà chị em giăng sẵn, chứ không phải là những kiểu cách thể hiện màu mè, những pha tỏ tình hâm hấp hay những bài vở câu kéo dày dạn...
    Nên để thành công, khuyên các cá sấu đừng để lộ bài trước

Chia sẻ trang này