1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TNFT (The North-Face Team) Háo danh

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi songtunu, 04/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Chậc, nghĩ kể cũng tội bạn xế, bạn ôm thì hẳn là k ngờ được cái biển Cà phê của nhà 2 tầng mới xây phải ngửa cổ lên tận giời thế này. Mắt mũi 2 đứa cứ nhớn nhác, rõ là cái anh ở quán ăn bảo gần mà. Thế mà đi mãi chả thấy nhà nào mới xây, chả thấy quán Cà phê nào.
    Đi đường, bạn xế gặp một cô dân tộc, hỏi đồn 327 cô ý bảo
    "đi quá lên trên kia ý, có lối rẽ bên trái đấy"
    "vầng, thế xa không cô"
    "cũng xa đấy"
    "khoảng trăm thước không ạ"
    "không, làm gì tới, ngay kia thôi"
    ... ngay kia, ngay kia, ngay kia đi mãi chả thấy cái nào giống cái đồn biên phòng cả. Có một lối rẽ bên trái, nhưng bạn xế bảo k phải, lại tiếp tục đi, cũng may mưa nhỏ bớt. Quyết định hỏi lại, lần này hỏi đồn 327 (đồn BP Trịnh Tường), người ta bảo, quay lại nhé, gần chợ thôi
    híc, quay lại vậy, dễ phải tới vài km rồi ý chứ. Lại vượt qua bà cô dân tộc lúc nãy
    "ôi, cháu hỏi cô đồn 327, cô chỉ đi đâu thế?"
    "ơ, thế tao tưởng hỏi đồn 267, 327 thì ở dưới này là phải rồi"
    2 đứa mặt ngáo ngơ đi qua 2 xe # đang ngược chiều, các bạn chả hỏi chả rằng còn bọn kia thì mải hỏi đồn với quán Cà phê có phòng ngủ. Hỏi mà không được là không mất xiền ăn ngủ đâu, lọ mọ đến xin ngủ nhờ đồn biên phòng đấy . May, cách lối lên đồn khoảng 20 mét là quán ở trển.
    Và lúc này, trời cũng đã tạnh mưa
    ----------------
    @[nick]xế đội bạn[/nick]: yên tâm, ngọc thể vưỡn còn nguyên vẹn. Không thì các bạn ý chả phải mò từ tầng 2 lên tầng 5, thành thử ra cái giường cóa vẻ hơi toa .
  2. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Hỏi đường thì:
    - Nên hỏi lái xe ô tô, xe ôm hoặc đàn ông hoặc người bán quán, bán xăng... tránh hỏi trẻ con hoặc đàn bà. Ko có đàn ông thì đàn bà, trẻ con trông phải lanh lợi nhanh nhẹn.
    - Nên hỏi ít nhất 2 người trở lên. Nếu hai câu trả lời khác nhau thì phải hỏi tiếp.
    - Hỏi xong mà họ nghĩ một lúc mới nói được thì lại phải hỏi tiếp - bất kể đàn ông hay đàn bà.
    - Hạn chế hỏi rẽ phải hay trái vì dân tộc nhiều người chẳng phân biệt được phải trái (Kinh nhiều người cũng bị "tật" này). Nên chỉ tay và hỏi hướng này đi đâu, hướng kia đi đâu...
    - Nên hỏi từng chặng ngắn, tầm 30-40km đổ lại. Xa qúa nhiều người ko biết vì có khi cả đời họ chỉ đến chợ thị trấn rồi quay về.
    - Gặp ngã rẽ phải hỏi ngay, đừng ngại hỏi nhiều rồi tặc lưỡi, tự phán đoán rồi rẽ bừa lại mất công quay lại
    - Nhớ hỏi kèm cả đường sá thế nào, đường bằng đất hay đá... hỏi cả hôm trước ở đây có mưa ko - đường đất mà bị mưa sẽ là cơ hội tốt để rèn luyện khả năng chịu đựng sự... nhục nhã.
    Xin hết.
  3. dkny2010

    dkny2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Lý thuyết tớ cũng được dạy như thế, nhưng cái vàng vàng thì thực tế bảo với tớ rằng: khả năng thẩm định đường của các bạn dân tộc bản địa và dân tộc Kinh là có khác nhau. Hỏi đường khó đi không. Bạn dân tộc thổ địa bảo "anh mới tập đi xe đi mất gần ngày, từ vài ngày trước". Vài ngày ấy trời còn nắng, tới hôm trước mới mưa
    Tuy nhiên, nếu các bạn ý bảo là đường đi được đấy, người ta vẫn đi bộ hoặc dắt ngựa qua thì đúng là nên quay lại
    ---------
    [20 - Nghỉ làm để kiếm xiền ]
  4. hacphunghoang

    hacphunghoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Ô hô ai tai. Mấy em có hơn 5 năm kinh nghiệm làm xế, giờ quay lại làm ôm nên để em xế có nửa năm chạy được coi là xế có kinh nghiệm nhất đoàn hả? Vui đáo để. Lại còn thiếu nhiều kinh nghiệm nữa chứ. Lần sau nên tuyển xế chưa có kinh nghiệm ấy nhé. Nâng tầm cao kinh nghiệm của mình. Anh là anh bảo thật
  5. dkny2010

    dkny2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Anh đùa ạ, các chị ý bảo em mới rủ rê nhau từ năm 2007 thôi mà, tính ra mới được 3 năm
    @Mr Gió: anh có Facebook thì add mọi người đi
    --------------
    Chiều tối ở Trịnh Tường, mình đã tới chỗ đi 20km nữa là tới Y Tý rồi mà đội bạn gato không cho đi tiếp. Mà quái, mình được giao đi tìm đồn 267, thế nào lại tới tận chỗ ấy nhỉ Bạn Ôm Xì-tin, giải thích hộ cái coi
    Ôm đội bạn
    [​IMG]
    Nơi suối Lũng Pô hòa với dòng sông Hồng
    [​IMG]
    Mốc 92(1)

    [​IMG]
  6. Nepcam

    Nepcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    @ Song: Úi jời, làm jề phải làm hàng thế nữa nhỉ!!!
    Trịnh Tường thì đây là nơi các nàng Ôm ngủ nhỉ:
    [​IMG]
    Còn đây mới là cái máng nhợn mà bọn xế (bị) lừa nằm đây nè:
    [​IMG]

    @ Ôm: Xế thấy Sun toàn chôm ảnh của xe mình làm tư liệu viết phong tình ký sự giống họ nhà mốc meo ôm ah. Chiều nay ôm nhớ đòi bản quyền ôm nhá.
    @ Khoa: Chạy thế đếch nào về được tới Mù Cang Chải. Dù sao cũng chúc mừng hai phát săm thủng mang đi sửa và kèm thêm hoa hòe hoa soi cộng thêm áo mưa dùng rồi cái nhể
    Dư lày có phải hay hơn không.
    [​IMG]
    Dạo này đầu năm nhậu nhẹt triền miên nên hay phải dùng thực phẩm chức năng của 94 Lò Đúc. Nửa đêm nhớ ôm tỉnh giấc lai chui vào kíu net. Sau một hồi tích phân thì tìm được quả này của ai ấy nhỉ:
    " CC thật , hơi bị bực rồi đấy .
    Soi à, soi đê, soi cái deck j mà soi king thế , chị mày đã hiền thế này rồi mà giờ thì cũng fải fát bực lên rồi đấy .
    Hmmm comment à, comment thoải mái đê, chị đeck cần nhá!
    Chị thích làm gì thì chị làm, chị deck sợ j cả, việc chị chị làm, chị chả khiến đứa nào làm hộ mà cứ fải mất công đi soi với mói việc của chị.
    Tinh vi à, cứ tinh vi đi, có cái deck j mà cứ lắm chuyện.
    Đến hôm nay là chị bực lắm rồi đấy, làm chị bực thêm là chị đấm cho mỗi đứa 1 quả bay ra đuờng nhá"
    Chẳng bit làm thế nào đành cóp sang.
    Nói chung là toàn vô đối cả, nửa đêm đập đầu vào gối, vô đối là ta. Cũng phải Thinking cái nhỉ, hỡi cái bọn dễ bị lừa
    kia.

  7. hacphunghoang

    hacphunghoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Đùa là đùa thế nào. Anh có đùa đâu. Các em đó rủ rê nhau từ năm 2007, chứ có xế chạy với anh cách đây 5 năm rồi mà. Đùa là đùa thế nào, bé Song nhỉ?
  8. dkny2010

    dkny2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thế chắc cái bạn đi với anh chiển sang làm ôm "đẳng cấp" rồi ạ. Hôm nọ hóng được chuyện các gái ngồi khen nhau mà em tý ngất .
    @All: tối lên nhà hát Lớn làm gì? Hẹn nhau ở sảnh 34T đi . Gimbab, Gim bab
    [25]
  9. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Cản ơn dkny2010, cập nhật:
    1. Cố gắng tìm Kinh để hỏi.
    2. Với câu hỏi tình hình đường sá, nên hỏi ít nhất 3 người trở lên, càng nhiều Kinh càng tốt.
    (ko gì hay hơn là người Kinh mình giúp nhau ke ke...)
  10. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    kaka, a Khoa vừa mới cưỡi lừa chuyến HG mới gần đây giờ lại dính trấu tiếp à, mà nghe ra còn nặng mùi hơn nhiều, NHỞ hèn nào chả thấy khoe gì với e cả
    ...xem ra kinh nghiệm mới rút ra là không nên hỏi đường thì tốt hơn, tự cảm giác mình đoán hướng mà đi thôi, nếu sai thì linh tính sẽ mách bảo ta, he he. đùa tí, các bác có thể tham khảo thêm cái này: http://www.taybacgroup.com.vn/default.aspx?g=posts&m=4066#4066
    chớ hỏi đường mấy anh miền núi thì đau người lắm, muốn khùng luôn,
    hỏi: Còn bảo nhiều cây nữa thì đến..xyz... ???
    trả lời: Cây to thì tao không nhớ, nhưng cây nhỏ thì nhiều lắm ...
    ...em bị 1 cái sẹo ở bắp chân vì nó rồi nên nhớ dai lắm, ke ke

Chia sẻ trang này