1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TNFT (The North-Face Team) Háo danh

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi songtunu, 04/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    @ Mèo: Lâu mới gặp em Em ơi trẻ khoẻ thì đi đi đừng để lúc già như chị còn phải gắng hết sức như vậy
  2. khanhfocus

    khanhfocus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Ăn mừng nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những kẻ háo danh cũng chỉ vì con số này :
    [​IMG]
    Được khanhfocus sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 02/04/2010
  3. dkny2010

    dkny2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    @ Gái(s) : Lên đỉnh thik thật...
    Chúc mừng thành công nhá!
  4. dkny2010

    dkny2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    P/S @ Mr Gió: Bravo! A bắn kai j trăng trắng lên giời... mà mạnh thế hả anh Đưa gái lên đỉnh có khác...gớm mặt, he he he
  5. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Vài kẻ ấp ủ chuyện leo Fanxifang từ năm ngoái, vài kẻ dè bỉu chuyện leo trèo "háo danh", vài kẻ a dua a tòng đi ... theo zai (gái), kẻ háo hức thăm lại nơi đã từng đến (bằng con đường #)..
    Gái cũng tham gia ọp nọ ọp kia trước khi đi, cũng đơn từ xin nghỉ phép, cũng chuẩn bị thể lực này nọ, cũng mua đồ sắm đạc, cũng rủ rê thêm... zai đi để gái nào định nằm nhà cũng ngập trong sự ghen tỵ, cũng chả dám lu loa lên với nhiều gái # về cái sự được Leo với nhiều zai thế (12 zai vs 4 gái nhá ), gái cứ lấp lửng chuyện đi - không đi
    Thời gian chỉ có từ tối thứ 5 và sáng ngày thứ 2 sẽ phải có mặt ở công ty, Cát Cát - Trạm Tôn cho một tour 3 ngày 2 đêm có vẻ hơi quá sức. "Nhưng đấy là plan mà, biết chắc không đi được thì cứ đặt mục tiêu cao cao cho nó "hoành" cả thể "
    Tối thứ 5, zai gái tha nhau lên tàu. Sáng thứ 6, các bạn được đi bộ khởi động từ dốc xuống bản Cát Cát bởi bạn xe ben to vật vưỡng nằm choán hết đường
    Để mình giúp, đẩy bạn ý đi nào
    [​IMG]
    Kẻ cần mẫn trong dự án "bê tông hoá" con đường xuống làng sinh thái - văn hoá Cát Cát - Sín Chải (cách đây 2 năm, đã thấy dự án này triển khai như thế rồi
    [​IMG]
    -----------
    @[nick]Táo[/nick]: Bạn @Song bị ép đi chứ hông có tội lỗi gì ở đây cả, đừng ghi mình vào sổ tay thù vặt nhá, năn nỉ đấy

  6. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Sau đó là.... khỏa thân và.... khoe hàng....
    [​IMG]
    ==================================================
    Cái ảnh này chụp khỏa thân các em Ếch hay jjj đó hả các bạn??? Nhìn đã thấy ngon quá, hàng tươi quá nhỉ. Các nhóm đi Fan đều mơ ước món này mà không đc ăn đấy, số các bạn hên quá nhỉ:))
    Thời tiết đẹp nhỉ, chúc mừng nhà Mậu ngọ nhé.
  7. kadobanawa

    kadobanawa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ếch đấy, buổi tối ngày thứ nhất tại 2400 các ban porter va guider mượn đèn (nghe quảng cáo dùng để quay phim đấy nên sáng cứ gọi là), các bạn ấy soi 1 lúc về được thế này đấy.
    Buổi tối hôm đấy có kẻ giả vờ không ngủ được đã mò ra làm chuột bạch ăn cùng các bạn H''Mông trước rồi nên hôm sau cả nhóm mới còn 1 dĩa gọi là thôi :D
    Mình làm được có mỗi cái đùi và bộ da, công nhận Ếch leo Fan thịt dai, thơm :)
    Bạn 1102 tiếc cái cỗ cưới jj đó nên không đi được tiếc thật :))
    CHÚC mừng lần nữa cho phấn khởi cả đoàn,
    @zai, gái: Cát Cát - Trạm tôn: 3 ngày 2 đêm cùng thường thôi nhỉ. Hành trình bọn mình tính ra la 52h ngon nhờ.
  8. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Trưởng đoàn nhá, có biết là bị sớt cái j ko? Ai bảo, ko phân công rõ ràng ai là Photo..er, Camera..er, Radio..er, Nhật ký..er,... nên jờ, ko có trình tự j hết... làm người xem cứ fải leo lên leo xuống... mệt chết
    Theo tay cái sự lỗi đó, mình lôi tuột các bạn từ xiên Ết sang với bữa tối ngày thứ 2 nào (tại điểm 2.700)
    [​IMG]
    Với cậu Poster trẻ và hiền lành, ít nói nhất đoàn
    [​IMG]
    Và cậu Poster cười rất tươi này
    [​IMG]
    Lại khoẻ nữa
    [​IMG]
  9. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    The North Face Team toàn dân từ cái ghế xoay trong văn phòng lăn lên núi nên vấn đề sức khoẻ và trọng lượng mang theo được đặc biệt lưu tâm
    So, xin jới thiệu trang fục vượt mưa rừng of đội là (đây còn đc chọn là đồng fục để show trên đỉnh Fans trong trường hợp bò lên đó mà gặp mưa )
    [​IMG]
    Khi lên đến đỉnh, kể cũng hơi bị tạt jó nhể
    [​IMG]
    Niềm vui chiến thắng - tới đây rồi thì 1chai chứ mấy chai mà sợ à
    [​IMG]
  10. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Năm trước nữa, gái qua Điện Biên Phủ, lại qua Mường Chà, qua Sìn Hồ vào dịp 30/4. Trời nắng và trong xanh lắm
    Năm trước, gái lại qua đèo Pha Đin, qua Điện Biên Phủ, lại qua Đồi A1, qua hầm Đờ Cát, rồi lại Mường Lay, lại Cầu Hang Tôm, lại dốc làng Mô... cũng vào dịp 30/4. Không thấy nắng nhiều, không thấy hoa phượng rực lên như 1 năm trước đó
    Năm nay, cũng lại dịp 30/4, gái cũng vẫn cố tới Điện Biên Phủ, cố tới Pha Đin, Mường Lay, Hang Tôm... đi cố nốt trước khi cầu treo nổi tiếng ấy chìm dưới nước, đi cố nốt trước khi đường vào trở nên quá đơn giản, đi cố nốt trước khi có bạn nào "xích chân xích cẳng", đi cố nốt APC nhé The North Face Team

Chia sẻ trang này