1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TNFT (The North-Face Team) Háo danh

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi songtunu, 04/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Gớm chửa, cờ với quạt thế thì làm sao , cầm thế là điẹp rồi!
    Hehe chúc mừng các bạn, nhất là các gái già, mình rất khâm phục sức dẻo dai của các bạn, mình thì đã chịu rồi đấy. Mình mà đi chắc ngồi lại gốc cây ngắm cảnh chờ các bạn quay về, cảnh cũng đẹp đấy nhỉ.
    2 bạn cực Đông đâu vào up tiếp đi nào, ko đi đc thì mình ngồi mình hóng
  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hoa này ở SG ngta gọi là hoa Bọ Cạp Vàng
    Ở Lào hoa nó vàng hơn, ko vàng vàng xanh xanh dư này :D
    [​IMG]
  3. kadobanawa

    kadobanawa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cực Đông đây bạn ơi, minh ngắm hoàng hôn thay vì Bình minh như dự kiến.
    Cày này gọi là Hải Đăng Đại Lãnh,
    [​IMG]
    Cái hải đăng này nhé, lần trước mình đi/về bằng đường núi, đi phía sau nhà chú Mười, lần nảy vào buổi chiều minh lên bằng đường Biển, xuống đường núi.
    [​IMG]
    Nhưng mà thích cái mũi nhìn từ HĐ hơn
    [​IMG]
    Và nói nữa là, thích cái em Bờ Y và cột mốc 3 nước Đông Dương hơn, Minh đến đây vào tầm 2h, nắng vỡ đầu roài
    [​IMG]
  4. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Đường vào đồn 317 đây
    [​IMG]
    =================================================
    Ôi con đường thảm nhựa đẹp thế này rồi à, nhớ ngày mình đi bắt đầu làm đường vào đó, nhanh thật, mấy năm rồi
    Anh Nghi trở thành poster prồ rồi, đoàn nào lên đó cũng được anh Nghi dẫn lên mốc, nhưng lần này a Nghi nhìn xấu Zai quá, mấy năm trước các e lên đó về mê tít a Nghi ngơ
    A Nghi đẹp zai- Người dẫn đường cho rất nhiều đoàn lên mốc 0.
    [​IMG]
  5. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Qua khỏi SínThầu 1 đoạn, đường đã được trải đá dăm (chắc là thời gian gần nữa sẽ được trải nhựa ) nên các xế mát ga, fóng tít..
    Hơn nữa, không gian đột ngột trải rộng thênh thang với miên man đồi cỏ xanh mướt...
    [​IMG]
    Đồi cỏ xanh mởn trong tiết trời (dù đã) cuối xuân nhưng được tưới mát bởi mây trận mưa đợt rồi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có 2 xế chạy ào qua lối rẽ vào đồn 317 (Xế mình quan sát tốt, vì thấy mấy chú mặc dáng quân phục đang tụ tập ở 1 quán (bi-a) bên đường, nên dừng lại hỏi )
    [​IMG]
    Con đường vẫn uốn khúc như xưa, nhưng giờ ko còn khó khăn vì được làm rộng thênh rồi
    [​IMG]
  6. kadobanawa

    kadobanawa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cực đông mình đã điểm danh nhá, (còn như bạn nào đó nói là phải ra mũi Đôi thì lại là chưa).
    Chuyến đi dài ngày - bằng đợt Sing Ma, cũng chạy sô. Lần đàu nhìn lịch trình ngày nào cũng chạy tầm 200km mình lắc đầu, đi như ăn cướp thế. Cuối cùng mỗi ngày trung bình bọn mình chạy có gần 300km thôi bạn ạ.
    Huế - Đà nẵng: tưởng chừng đã quen lắm với em này thế mà lần này khác nhé :P.
    Huế, chày lòng vòng buổi sáng thôi nhé rồi về Đà nãng thế mà cung mất hơn 100km.
    Vào đại nội, vân những cảnh hoang tàn của phế tích, cong ;lại mỗi cái công bằng đồng thôi
    [​IMG]
    Lần nào đến mình cũng cố gắng đên và chụp Cửu đỉnh - mĩnh vẫn nghĩ nó là biểu tượng của nhà Nguyễn đấy bạn ạ. Sờ nắn đủ 9 cái với những thông tin chắp nối nghe được từ các hướng dẫn viên
    [​IMG]
    Vẫn những phế tích hoang tàn thế này thôi
    [​IMG]
    Nhìn các bạn khôi phục hay phục chế j j đó các cột rồi dán dán bên ngoài lởm kinh, không chụp cái nào. chứ không lần sau lại chảng có bạn nào hứng thú vào thăm đại nội thì nhà nước lại thât thu 30k/vé
    [​IMG]
    Đúng là háo danh thật bạn ạ, chạy vòng ra cái gọi là Cồn hến, ở phía ra thôn vĩ dạ đấy. Chảng chụp cái ảnh nào để các bạn lần sau vào còn có chỗ sáng tác nhé.
    À các bạn có đi thì chạy vào những khu dân cư ăn sáng nhé, thấy buổi sáng hầu như không ăn ở nhà mà toàn ra hàng thì phải. Những bánh xèo, bún bò huế. Tô nho nhỏ thôi, hôm đấy ăn sáng tô tuo tướng nên không ních thêm được nữa đấy là còn chưa ăn thêm quẩy = bánh mỳ nữa nhé
    -----
    Mình chạy quanh đồi Vọng cảnh nhé, không đẹp và thơ mộng lắm, qua hồ Tịnh Tâm, cái nì được nhắc đến trong văn chương thì phải. Giờ thành ao rau muống roài - ôi cái sự mưu sinh :)
    Hoa Muồng Hoàng Yến , con goi la osak hay Hoang hậu đây này, trên đướng sang lang Minh Mạng
    [​IMG]
    Cây bông, hình như ngày xưa làm vải bông à :)
    [​IMG]
  7. kadobanawa

    kadobanawa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cực đông mình đã điểm danh nhá, (còn như bạn nào đó nói là phải ra mũi Đôi thì lại là chưa).
    Chuyến đi dài ngày - bằng đợt Sing Ma, cũng chạy sô. Lần đàu nhìn lịch trình ngày nào cũng chạy tầm 200km mình lắc đầu, đi như ăn cướp thế. Cuối cùng mỗi ngày trung bình bọn mình chạy có gần 300km thôi bạn ạ.
    Huế - Đà nẵng: tưởng chừng đã quen lắm với em này thế mà lần này khác nhé :P.
    Huế, chày lòng vòng buổi sáng thôi nhé rồi về Đà nãng thế mà cung mất hơn 100km.
    Vào đại nội, vân những cảnh hoang tàn của phế tích, cong ;lại mỗi cái công bằng đồng thôi
    [​IMG]
    Lần nào đến mình cũng cố gắng đên và chụp Cửu đỉnh - mĩnh vẫn nghĩ nó là biểu tượng của nhà Nguyễn đấy bạn ạ. Sờ nắn đủ 9 cái với những thông tin chắp nối nghe được từ các hướng dẫn viên
    [​IMG]
    Vẫn những phế tích hoang tàn thế này thôi
    [​IMG]
    Nhìn các bạn khôi phục hay phục chế j j đó các cột rồi dán dán bên ngoài lởm kinh, không chụp cái nào. chứ không lần sau lại chảng có bạn nào hứng thú vào thăm đại nội thì nhà nước lại thât thu 30k/vé
    [​IMG]
    Đúng là háo danh thật bạn ạ, chạy vòng ra cái gọi là Cồn hến, ở phía ra thôn vĩ dạ đấy. Chảng chụp cái ảnh nào để các bạn lần sau vào còn có chỗ sáng tác nhé.
    À các bạn có đi thì chạy vào những khu dân cư ăn sáng nhé, thấy buổi sáng hầu như không ăn ở nhà mà toàn ra hàng thì phải. Những bánh xèo, bún bò huế. Tô nho nhỏ thôi, hôm đấy ăn sáng tô tuo tướng nên không ních thêm được nữa đấy là còn chưa ăn thêm quẩy = bánh mỳ nữa nhé
    -----
    Mình chạy quanh đồi Vọng cảnh nhé, không đẹp và thơ mộng lắm, qua hồ Tịnh Tâm, cái nì được nhắc đến trong văn chương thì phải. Giờ thành ao rau muống roài - ôi cái sự mưu sinh :)
    Hoa Muồng Hoàng Yến , con goi la osak hay Hoang hậu đây này, trên đướng sang lang Minh Mạng
    [​IMG]
    Cây bông, hình như ngày xưa làm vải bông à :)
    [​IMG]
  8. TMG_TTVNOL

    TMG_TTVNOL Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    92.027
    Đã được thích:
    985
    Thông báo chính thức từ BTC.

    20h Tối thứ 4 ngày 6/10/2010, thân mời tất cả các bạn trưởng nhóm, các bạn tâm huyết và quan tâm tới đại hội box, các bạn thành viên BTC đến họp mặt tại cafe Align 10A Khúc hạo( cạnh Chim xanh) để bàn về chi tiết tổ chức đại hội box. Các thông báo mới nhất sẽ được thành viên BTC thông báo vào buổi tối hôm đó, các trưởng nhóm bận không đến đc có thể cử thành viên thay thế.

    Chi tiết liên hệ: Chinhs: 0916595696, Cuong1102: 0912292097

Chia sẻ trang này