1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác sẽ làm gì trong trường hợp này ạ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi concaro128, 07/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Các bác sẽ làm gì trong trường hợp này ạ

    Nhà bạn e mở quán cafe, quán cũng bt, đồ uống cũng bt (nếu k nói là quá bt), giá đồ uống lại hơi cao so với các quán khác, nhưng e vẫn hay đến quán nhà bạn e uống cafe (gọi là ửng hộ), e cũng hay dẫn bạn bè e đến nữa
    E có tham gia clb ảo thuật, thi thoảng vẫn cùng ông trưởng nhóm đến đây trao đổi trick (Trò) với nhau.
    Sáng nay như thuờng lệ, e và ông ấy có đến quán cafe ngồi bắn chém, 2 anh e đang trao đổi thì tự dưng bà con bé bạn e ra (quán này quán của chú nó, chú nó rất quý e và 2 chú cháu cũng hay diễn mấy trò AT cho ông í xem), bà nó nhìn thấy e đang trao đổi với ông anh về trò mới (về bài), tự dưng bà nói bảo: -Lại bài, mới sáng ra đã lôi bài ra bói với biếc
    E cứ tưởng nghe nhầm hay bà nói vui, k ngờ bà đi ra rồi lại đi vào lặp lại: - Mới sáng sớm tinh mơ đã lôi bài ra
    Mặt e lúc ấy tím tái lại k nói đc j cả, ông anh e đỡ lời
    -Bà ơi, bọn cháu có đánh bài hay bói toán j đâu ạ, bọn cháu đang trao đổi 1 chút về ảo thuật thôi mà
    Lại là bà :
    -Kể cả ảo thuật, ảo thiếc j, mới sáng ra đã bài với bạc.
    Lúc đó bạn e đang rửa dồ trong nhà, chắc cũng nghe thấy nhưng chả thấy nói j cả..
    E với ông a e chả biết nói j nên thanh toán tiền về luôn, trc khi về e vẫn chào bà cẩn thận...
    Thật sự mà nói là e thấy dơ k thể tả, mà cũng ức chế nữa, vì club bọn e thi thoảng vẫn off mà off ở những quán cafe lớn hẳn hoi, a e vẫn biểu diễn bài là bt, hn vừa mất tiền uống cafe, lại vừa bị nói ra k ra j nên ức chế quá, nếu là các bác các bác sẽ làm j trong trường hợp này ạ....
  2. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    làm gì nữa. xong rồi thì thôi. giữ cục tức lại chỉ chóng già thôi. không thích thì lảng đi chỗ khác cho khỏe. khỏe bạn, khỏe bà của bạn, khỏe cả bác.
  3. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Kiểm điểm xem hội ọp các bạn có nói quá to hoặc làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của quán không. Nhiều khi, vì những lí do mình không để ý tới mà người ta đá xoáy mình phải đi. Họ biết thừa mình vẫn trả tiền. Nhưng họ muốn đổi khách khác. Bạn tớ bán quá rượu, thỉnh thoảng cũng phải làm động tác để cho một số nhóm mất trật tự chán mà bỏ đi. Vì có họ thì mình mất nhiều khách khác.
  4. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Không bác ạ, off thì đã đành, off thì bọn e có bao g tổ chức ở đây đâu ạ, hôm nay chỉ có 2 a e e thôi, mà quán tầm sáng vắng lắm, chả có ai cả, mà 2 ae e cũng chỉ trao đổi nhẹ nhàng, tiếng nhạc còn át cả tiếng bọn e nói chuyện đấy chứ, cũng k có hành động nào mất lịch sự cả, thế e mới ức chế chứ.
  5. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Kệ bà ý, việc mình mình cứ làm, gọi cafe uống và trao đổi trick bt

  6. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Chuyển sang quán khác đê, thiếu đeck gì nơi welcome mình nào, giá rẻ, ngon, thoải mái, việc quái gì chui đầu vào đó để ăn chửi.
  7. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Xịp, tại e nghĩ là quán nhà bạn e, nên e mới ra đấy, từ nay thì k bao g e bước chân vào đấy nữa... vừa mất tiền vừa bực mình...
  8. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Chuyện này bình thường. Bạn cứ đàng hoàng và nói chuyện rõ ràng với cụ. Quan trọng là cụ hiểu. Còn đi uống ở đâu hay làm gì là do mình, nhưng tình cảm và sự hiếu kính với người già là mọi người nhìn thấy và tôn trọng mình.
  9. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    chú chỉ đc cái nói đúng thôi
  10. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Đúng ý tôi.

Chia sẻ trang này