1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp đỡ mình "kưa"

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi kienkien87, 08/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kienkien87

    kienkien87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Sáo quá ! Chân thành, giản dị nhưng tình cảm. Đừng quá văn hoa, qua thời romeo&juliet rồi
  2. kienkien87

    kienkien87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Xin được chân thành cảm ơn mọi người đã giúp... Nhưng bây giờ tinh cảm không đi về đâu cả rồi. Cô bé quá kiêu và khó làm quen. Có lẽ thân chủ xin được ở vậy tới già. Thôi thì cứ để cuộc đời nó xô đẩy, biết đâu lại gặp được nửa còn lại.
  3. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    nói vậy là chưa yêu, và chưa chân thành, rút đi tìm nửa khác thoi cậu ơi, nửa này ko hợp
    @All: tớ cũng đang lâm tình cảnh như trên, mới quen 1 tháng thôi, em ý 91, cùng trường nhưng chả gặp được bao h vì khác lớp (mặc dù tối vẫn ol, thi thoảng em ý cũng chịu chat với tớ). Chỉ có lúc tan học, được ngắm có 1 chút ở nhà để xe (cách trường có 1km mà cũng phải cắn răng nghe phụ huynh chửi để hàng ngày xách xe máy đi học), nhưng ko phải hôm nào cũng được ngắm, vì ko muốn mất tự nhiên nên cứ phải lấy xe bt, hôm nào nhớ quá thì ngó vào nhà xe trước, ko thấy em ý lấy xe thì lôi 1 đứa bạn ra đứng nói chuyện chờ nàng xuống . Nhưng tình hình là em ý kiêu quá, chat j mà 1 tiếng mới buông được đôi câu, chắc do tính tớ nghiêm túc, kiểu người classic ko hài hước hóm hỉnh nên em ý ko có cảm tình. Thôi thì biết mình yếu kém khoản đó nên bây h đang nhẫn nhịn, 1 tuần chat vài lần với em ý thôi, cứ tạm thời là người bạn tốt, chờ điều kỳ diệu vậy. Ưu điểm của tớ thì box mình cũng chẳng lạ gì rồi: đàng hoàng đĩnh đạc, nhiệt tình và thích giúp đỡ người khác. Ở trường có mối quan hệ tốt với thầy cô, các em cùng lớp (học cùng tụi 91 mà) nhiều đứa quý nhiều mà cũng lắm đứa ghét (chúng nó kêu tớ... ngông)
    Hoàn cảnh ra đời sự việc này là như này: từ hồi nhập trường, trong 1 lần tình cờ, em ý và tớ lướt qua nhau ở cầu thang, và đôi mắt buồn của em ý đã hút gần hết linh hồn của tớ mấy hôm sau tớ có thử đứng ở cổng lúc tan học mong tìm lại đôi mắt ấy nhưng ko được. Rồi bẵng đi vài tháng, 1 lần tình cờ lại đưa đôi mắt ấy đến, ngay trong lớp tớ, hôm ấy học bù môn Lịch sử KT, vài lớp học chung ở giảng đường. Lần này tớ hoàn toàn gục ngã, thật sự là thế. Tớ hơi giàu tình cảm so với lượng cần thiết của 1 người đàn ông, thành thử cảm xúc của tớ khó kiểm soát quá. Tớ bị ám ảnh bởi đôi mắt buồn ấy, tớ mơ thấy nó, mất ngủ nhiều đêm chỉ để tự trả lời câu hỏi xuất hiện trong đầu tớ ngay lần đầu nhìn thấy em ấy: "tại sao 1 cô bé dễ thương như vậy, xinh xắn như vậy, lại có đôi mắt buồn đến thế? Phải chăng em ấy có điều gì đó cất giấu trong lòng, ko thể thổ lộ a?". Và rồi cái ước muốn được lắng nghe tâm sự của em ấy, được làm 1 cái gì đó giúp em ấy cứ lớn dần. Và rồi, lại 1 sự tình cờ. Ra tết là đến khoảng thời gian... thi lại tâm trí tớ ko được tốt + bận nữa, thành thử tớ bỏ thi 2 môn, và thầy giáo có nói lớp em ấy có đầy đủ tài liệu ôn thi. Tớ học QTKD 02, em ý học Kế toán, lớp em ý lại học cùng với lớp QTKD 03, thế là tớ nhờ vài đứa QTKD 03 anh em mượn tụi KT tài liệu, thằng QTKD 03 nó cho tớ số của "1 đứa lớp KT", và đó là nàng . Nhắn tin hỏi tài liệu, rồi add nick, thế là thành quen, nhưng tiếc thay em ý ko có đủ tài liệu, vậy là ko được gặp nàng .
    Vậy là em ý chưa biết mặt tớ, nhưng có chơi với 1 vài đứa lớp tớ. Rồi lại 1 sự tình cờ, em ý quên gạt chân chống, đúng lúc tớ đi tới, và tớ nhắc em ý (cảm ơn trời cho con cái giọng nhẹ nhàng ân cần sẵn), em ý cảm ơn, lạy chúa, giọng của em ý còn dễ thương hơn khuôn mặt em ý gấp ngàn lần hôm ấy em ý đèo 1 con bé cùng lớp tớ, và con bé đó nói cho nó biết người mượn tài liệu em ý là tớ. Vậy là biết mặt nhau. Thế nhưng khi vô tình gặp ở trường, em ý chả thèm nhìn tớ 1 cái, tớ thực sự thấy buồn, và tự trách mình tại sao khi nhìn thấy em ấy mà chân tay tê dại, toàn thân đông cứng trước đôi mắt của em ấy (đừng có ai gở mồm bảo em ý là medusa đấy, tôi chém ).
    Tớ luôn nghiêm túc trong chuyện tình cảm, tớ rất sợ làm tổn thương con gái, vì thế tớ suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định chọn em ý là 1 nửa của mình. Nhưng với tình trạng em ý thờ ơ với tớ như vậy, tớ ko biết phải làm sao nữa. Tớ đang rất buồn, thực sự là thế. Cứ nghĩ đến em ấy hoài, ko tập trung làm gì được. Sắp tới có 3 bài thuyết trình, và thầy giáo đang muốn tớ lên thuyết trình đầu tiên để làm mẫu cho các nhóm khác, do lớp QTKD 03 học chung với KT ở lớp khác nên có thể tớ sẽ lên lớp em ấy để thuyết trình (nếu bài thuyết trình ở lớp tớ mà thầy thấy ok). Nhưng tới tâm trí hoàn toàn bay về nơi xa lắm thì tớ ko biết có làm tốt được bài thuyết trình ko nữa. Tớ phải làm gì bây h
  4. nhimxinh2812

    nhimxinh2812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hãy tận dụng lợi thế của bạn, bạn nói bạn hát hay, nhân dịp sn, liên hoan văn nghệ nào đó hãy trổ tài. Hãy để em ý chết bạn dần dần, cái gì nhanh quá cũng ko bền (kinh nghiệm của bản thân là thế)hiii.
    Giai đoạn đầu hay xuất hiện với mật độ dày đặc, nhưng phải tình cờ nha! xuất hiện tự nhiên nhưng phải kiêu 1 chút (lấy độc trị độc mà)
    Cứ chat chit thường xuyên đi rui lặn mất tăm 1 thời gian gì đó, để invi chờ động tĩnh. Sau 1-2 tuần lại xhiện nếu em có hỏi tại sao lặn thì cáo bận quá
  5. kienkien87

    kienkien87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nói tui hay nói ông QTKD thế ?.... Mà ông bạn QTKD ạ, có khi nguơì ta nhìn thấy một lần cảm giác như đó là 1 nửa luôn ấy, nhưng công nhận 2 nửa của 1 phần cứ như phân số ấy, không quy đồng được Y_Y Tôi đã phải đi xem bói cho nhẹ tâm lý, thấy bảo năm nay có cơ hội có người yêu, cố gắng cưa xem sao. Không quá nêntha thiết với một tỉnh cảm không chắc chắn như vậy. Nhưng tôi đánh giá ông là một người có tâm hồn khá nghệ sĩ đấy.

Chia sẻ trang này