1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm việc ở tư nhân và nhà nước bên nào tốt hơn?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi giacmoxua, 09/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy như bạn này, không phải tất cả, vì còn tùy vào từng ngành nghề, nhưng thấy vào nhà nước mà có 1 chút tương lai phía trước thì vẫn nên chịu khó, chịu khổ tí chút. Tớ cũng đi làm trong ngoài, to nhỏ đủ cả, thấy đi làm cho bọn tư nhân ( cổ phần, nc ngoài, TNHH đều cùng 1 giuộc cả) thì mình bị ăn chặn nhiều hơn cả, và chẳng có ai bảo vệ quyền lợi cho mình. Dù sao nhà nước cũng còn tuân theo pháp luật, có đảng và chính phủ theo dõi sát sao, nên cũng đỡ đi phần nào.
    [/quote]
    Công nhận với bạn này cái đỏ đỏ. haiz. Quyền lợi người lao động làm việc ở một số công ty tư nhân bị bóc lột và lợi dụng 1 cách rất chi là vô lý :))..chi tiết thì xin chưa được tiết lộ nhưng phải nói là cực kỳ quá thể.
  2. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Bé này lang thang đâu mà không thấy về trường.
    Làm nhà nước cần phân biệt giữa đơn vị hành chính sự nghiệp như các sở ban nghành, UBND... với các đơn vị kinh doanh như tổng công ty nhà nước.... Làm ở các sở ban ngành mà không có quen biết thì bị sai vặt là đúng rồi. Thi đầu vào thì yêu cầu trình độ rõ cao ( tốt nghiệp từ bằng khá hạng chính quy trở lên) mà công việc thì chỉ dùng đến 1% kiến thức học được ở trường. Làm ở các đơn vị kinh doanh nhà nước (không độc quyền) ví dụ như viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm... thì không có chuyện sai vặt cả năm đâu, việc chuyên môn làm chán chả hết còn người đâu mà sai vặt, hơn nữa thu nhập cũng cao hơn các đơn vị hành chính sự nghiệp. Làm ở đơn vị hành chính sự nghiệp nếu có chức quyền thì được cái là hách dịch hơn thôi.
  3. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận làm osin kiếm tiền xài nên hem về trường chơi được. hj hj
  4. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Với cái loại không phải sếp mà sai em thì em cứ giả điếc không nghe hoặc từ chối từ từ thì họ sẽ tự hiểu.
    Lúc trước thầy bảo về làm thư ký cho thầy thì chả thằng con nào dám đụng đến, thế mà không chịu
  5. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Kệ nó đi ngày xưa nó cũng như em thôi, mà sau này em lại sai cái lũ mới đến
    Họ là tiền bối (cũng là 1 dạng phải kính nể rồi). Ngoài so về cấp bậc cũng phải so về thâm niên
    Làm Nhà nước phải nắm vững mấy câu sau:
    Không quên các bậc tiền bối
    Không rắc rối với đàn bà
    Không lơ là với nhà báo
    Không láo nháo với cấp trên
    Không rên khi làm việc.
    Không được láo nháo với cấp trên là cấp trên nói mình biết là nói sai hoặc nói nhảm nhưng cứ phải gập gù không được láo nháo.
    Con gái nên làm Nhà nước (thêm vài tuổi nữa em sẽ thấy điều đó) với con gái gia đình là quan trọng. Làm Nhà nước có nhiều điều kiện chăm lo gia đình.
  6. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Mình đoán bạn làm ở bên thủ tục giấy tờ hành chính. Đúng không ?
    Cái quá trình sai vặt ấy bạn sẽ học được cái cách thức những tờ giấy bay từ bàn nọ đến bàn kia. Cụ thể như: để xin được một tờ giấy để duyệt một cái gì đó, người ta phải đi từ bàn A, đến bàn B, đến bàn C.... đến bàn Z. Từ đó khi người ta giao cho bạn một việc cụ thể: ví dụ ngồi bàn C. Thì bạn sẽ biết phải làm gì, không chỉ việc bàn C mà còn chi tiết cụ thể sau bàn C sẽ phải qua mấy bước, mấy bàn, và cả ý nghĩa, lí do tại sao phải qua mấy bàn đó.
    Tuy nhiên để được ngồi một vị trí nào đó thì tuỳ thuộc nhiều cái lắm. Đừng nghĩ học kinh tế ra là được làm chuyên gia phân tích này nọ, dự đoán tình hình thế giới. Đi bán hàng, hay lo các thủ tục giấy tờ cũng là một dạng của chuyên môn kinh tế đấy.
  7. bonchenlem

    bonchenlem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    giờ mình cũng còn bị sai vặt í chứ. Nhưng vẫn thik làm. Từ những công việc lặt vặt ấy mình cũng học hỏi đc nhiều, giao tiếp cũng rộng hơn
    mình cũng làm trái ngành này, thấy chả sao. Mà trái ngành lại hay vì giờ mới thấy mình hợp với công việc hiện tại hơn
    vào làm cho cty nào mình cũng muốn nắm thật rõ quy trình làm việc, phương thức kinh doanh... Học hỏi ko đc cái này cũng đc cái khác
    Đa phần do bản thân cả
  8. sansan88

    sansan88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    ôi jống mình gê, nhiều lúc rõ nản. toàn đi lấy jấy tờ ở tận đâu. thấy mình dễ họ càng nhờ. miẹ có fải óin đâu taòn sai những việc vặt vãnh. bực gê.
    Làm ngaòi : lương cao nhưng vất vả
    lamg NN: lương it, nhưng nhàn (chỗ mình chả nàhn tẹonào ) xem chừng là ở lâu cũng có lậu hêh
  9. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ra ngoài đi, chứ cứ ở trong nhà nước mà bị ức chế thì kĩ năng sẽ bị thui chột. Nếu ngồi trong đó mà chờ thời cơ thì phải đi học cao học, hoặc cơ to..thì mới leo cao được. Nếu không khéo léo, không quen biết..thì ra ngoài sống áp lực tí nhưng mà nó tự tin ko phải chờ "sung rụng" vào mồm.
  10. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tớ còn bị sai vặt đến 2 năm cơ vì mất một năm không tuyển được ma mới nào thế chân "sai vặt" cho mình. Ngày nào sáng đến cũng phải rửa ấm chén, quét phòng (may mà cái phòng bé tý). Thế là tớ cất hết ấm chén đi, chỉ để lại đúng 4 cái chén và 1 cái ấm để cho mọi người uống nước mỗi ngày thôi . Các sếp viết giáo trình tớ phải hì hội ngồi chỉnh sửa lỗi chính tả, căn ke format, an ủi là xong xuôi coi như mình cũng có 1 bộ giáo trình, suốt ngày bị đi coi thi (đáng ghét), họp hành thì bị làm thư ký. Giờ thấy tự ngưỡng mộ mình vô cùng khi vượt qua giai đoạn đó. Bây giờ thì chả phải làm gì cả ngoài việc chính của mình. Những việc khác lũ đệ tử đi sau phải làm tuốt

Chia sẻ trang này