1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em thoát khỏi mảnh sành này với. SOS cấp độ 1, vô cùng khẩn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ThuZet, 09/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. us

    us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Anh có ba nhận xét thế này :
    - Nhiều khả năng bố mẹ em đã bị nhà kia gài gì rồi.Có thể là một món nợ,có thể là họ giúp gì đó,đổi lại phải trả bằng con gái
    - Thằng kia nhân cách không bình thường,không có lòng tự trọng,thuộc loại cặn bã xã hội.
    - Nếu em có duyên nợ phải lấy nó , đời em vứt đi.Ít nhất là trên phương diện thằng chồng tư cách hèn hạ không ra gì
    Giải pháp : Đừng trốn tránh.Em nên nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ,xem có nợ nần gì nhà kia không.Rình hôm nào gặp mẹ thằng dở hơi đó,bảo bà ấy đừng cho con sang nhà em,tất nhiên bà ấy sẽ nói này nói nọ,em mạnh dạn chửi thẳng vào mặt bà ấy cho anh,chửi ầm lên cho cả xóm nghe .Tất nhiên em sẽ ăn đòn.Nhưng người lớn họ sẽ tự ái khi bị mất mặt,và cảm thấy không lấy con bé này về làm dâu được.Cái loại chí phèo không có tư cách thì phải dùng biện pháp mạnh
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19

    Chuẩn
    Tư duy anh zai em tốt thế này mà lại bị Đảng kỷ luật thì buồn quá nhỉ .. ... ....
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy buồn cười
  4. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    He, đùa chú này độ nhục được của nó. Hay là les cải nam trang!?
    Em xử thế theo anh ok, có điều vẫn chưa đủ chín chắn để dứt điểm. Người em cần dứt điểm ngay bây giờ là bố mẹ em và mẹ cái thằng kia kìa. Đánh là phải đánh dập đầu, chứ thằng kia chỉ là đít thôi.
    Tránh lằng nhằng, tam sao thất bản lại xuyên tạc đến tai thầy u, khỏi tránh mặt hay nhắn tin trả lời. Lựa hôm nào trời đẹp, gọi điện bảo thằng ku dẫn cả má nó đến nhà nói chuyện. Giọng bình thường thôi cho nó sướng. Đến nhà họp mặt lại cả phụ huynh nữa. Đôi bên vào thẳng vấn đề, tùy nặng, nhẹ mà phang.
    - Yếu: Bác và bạn làm ơn tha cho cháu. Cháu mệt mỏi lắm, đừng làm phiền cháu nữa, blah blah
    - Nhẹ: Cháu thấy ko hợp bạn, mong bác và bạn thông cảm tìm người khác. Cháu cũng ko muốn nhắn tin gọi điện vì cũng khá phiền ạ blah blah....
    -Được: Bác hiểu hộ cháu với, cháu nói mãi con trai bác không hiểu. Cậu này ko đủ tiêu chuẩn cháu đặt ra nên thôi, ko muốn tiếp tục nữa. bla blah
    -Rất được: Đợi cả nhà yên vị. Đứng dậy cầm cốc nước hắt thẳng vào mặt thằng kia rồi lễ phép: xin lỗi bác, đây là dành cho những gì cháu chịu đựng suốt mấy hôm nay. Mời bác về dạy lại thằng thiểu năng này.
    Vấn đề nữa là thầy u, thông óc các cụ cho rõ là lấy chồng về là cho con, ko phải cho bố mẹ ạ. Thời tiền sử qua lâu rồi, nhà mình cũng là dân tộc Kinh, nên bố mẹ đừng ép iếc gì cả..... blah blah
    Sắp 30 rồi, gấp quá thì liên hệ Taliban....

  5. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi ngoài lề tí , chẳng phải đây là kế sách thứ 38, đẹp trai không bằng chai mặt sao ạ, lấy cảm tình gia đình, ngồi lỳ nhà đối tượng, để cho các đối thủ khác biết hoa đã sắp có chủ, nhắn tin liên tục, thăm vieng liên miên, mưa dầm thấm lâm, hòng có ngày biến quan hệ thù địch thành quan he....;
    Cao thủ đấy chứ, bựa chỗ nào
    @chủ topic :
    _KHông muốn nhận tin nhắn, chặn số, thời buổi này khó gì!!!
    _Tuyển 1 anh khác đến ngồi trước, để nhà biết là mình đã có đối tượng , để cao thủ kia thấy khó mà lung lay, tiếp anh của mình một cách đầy cảm xúc( hôn má, cười rúc rích, nắm tay nắm chân, vân và vân vân), còn cao thủ kia thì kệ
    _luôn kể với cha me những điều tốt của người iu mình( không có cũng phải kể ). nhung hoài bão ước muốn của anh ấy trong tương lai, rồi nhưng tìm cảm vô bờ bến của mình dành cho anh ấy...VỚi thời đại bây giờ chả có cha mẹ nào cấm đoán còn mình yêu một người như thế cả
    _Khi bị nắm tay , đá một cái vào bộ hạ , thử xem lần sao có dám nữ a không
    @nếu em là cao thủ trên kia,thì ca này vô phương
  6. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Cưới cho nó ân hận cả đời đi em
  7. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Cũng nên nhẹ nhàng nói năng, nhờ người lớn khuyên. Nói xúc phạm nó lắm nó nổi điên làm quả bom là bỏ mẹ :D
  8. workinthesun

    workinthesun Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    Ku_ghẻ Phạm Dũng (?) ngậm máu phun cả hệ thống mấy triệu nhân tài thế này thì nguy hiểm đấy.
    Đọc kỹ lại những bài viết từ trước đến nay của anh đi.
  9. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Nếu em ở HN, anh giúp cho ?!
  10. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19

    Em chỉ nói mỗi mình anh thôi, ai đọc cũng biết ... chứ máu me giề ... không kỷ luật thì cũng bị ra rìa ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này