1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đúng kiểu tình ******** yêu...các bác vào giúp e cái!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi toithedey, 11/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toithedey

    toithedey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đúng kiểu tình ******** yêu...các bác vào giúp e cái!!!

    Chẳng là cái thg bạn e...nó 7 tình nên lúc nào cũng u uất buồn chán...thế nên nó tòan rủ nye đi chơi này nọ...e thì e chả ghen...mặc dù trc nó đâm e 1 phát (à nhầm 3 phát)...cũng 7 tình...cũng rủ nye đi chơi rồi nói yêu nye...đã thế còn nói xấu e rất nhiều...nhưng e ko trách nó vì tình cảm ko ai biết trc đc và lcú đấy nó cũng ko đc tỉnh táo...Nhưng bây h...nó 7 tình lại cứ suốt ngày kêu buồn kể khổ vs nye làm nye đang vui đang hp cũng phải buồn cho nó...ờ thì buồn...ờ thì rủ nye đi chơi...e chả cấm đóan hay ghen tuông j...nhưng biết điều thì cũng đừng làm ng # buồn theo chứ...e xin lỗi chứ cái loại đàn ông cứ vấp ngã lại dựa và đàn bà kon gái thì e coi thg` lắm ( trc thì e coi thg nhất là cái loại ng yêu ng yêu của anh em bạn bè và nó cũng thuộc loại đó)...nhưng cũng 1 thời nó là bạn thân vs e...ông bà già nó thì quý e hơn vàng...Bây h e muốn hỏi ý kiến mọi ng là e có nên nc vs nó ko? E sẽ bảo nó đừung có mà lúc nào cũng u uất vì 1 đứa con gái mà làm cho 1 ng kon gái khác phải buồn theo ko? CÓ nên nói nó làm phiền nye quá nhiều ko? Hay các bác có cao kiến j thì pm cho e vs...
  2. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Gọi nó đi uống rượu rồi táng cho nó 1 trận. Cấm nó bén mảng tới ny mình rồi gút bai thằng bạn đểu luôn. Mà cái loại con gái cứ cả nể đi nghe bạn của ny than nghèo kể khổ thế thì cũng nên gd lại. Hok thì cho cnó đi theo cùng nhau luôn :D
  3. toithedey

    toithedey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Nó có uống đc đâu chị...e làm nửa két nó mới uống đc 2chai đã lăn đùng ra rồi...đánh nó thì e đã đánh từ cái hồi trc khi mà nó đâm sau lưng mấy phát...nhưng e chị cao thượng nên bỏ qua...bj h thì e cũng cảh ghen j vì e tin nó ko đâm e phát nữa..hơn cả là e tin mình đủ khả năng giữ người con gái của mình...nhưng e ko muốn nó cứ kéo theo nye cái buồn,cái u uất của nó, ko muốn nó quá dựa dẫm vào nye...
    @chị Nhím: lắng nghe ý kiến của chị nhưg mà e vẫn cần cao kiến hơn ạ...ai cao kiến nhất e xin mời cafe ạ...
  4. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Chả biết thế nào thì đc em gọi là cao kiến. Chị ý chị chỉ có cái màn. Nó đối xử với chị 1, chị đối xử lại 10. Nó than thở, kể lể, rùi rủ ng y chị đi chơi. Thì chị than thở, tà lưa lại ng y nó. Nó làm ng y chị buồn. Chị làm ng y nó mất ăn mất ngủ. Thế thôi. Có đi có lại. Cho toại lòng nhau
  5. jerryxjnh

    jerryxjnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    con trai gì mà tồi thế,anh hãy nói chuyện vs ngy cua anh đi..nói khéo thôi chứ đừng to tiếng gì cả nhá......chúc anh thành công
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    nhầm
    Được situhocdoi sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 12/02/2010
  7. toithedey

    toithedey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    hjx e nói a tồi hay nói nó tồi thế...nói vs ny a ntn bj h??? nó là bạn thân của cả 2 đứa mà...nhóm có 4 đứa...trc nó yêu bạn kòn lại thì bạn ý cũng hay ts và những lúc buồn nhất cũng gọi a để nc...bây h 7 tình vs con pé khác mình ko biết ntn nên chả nc j đc vs nó...
    @Small: e thì e lại ko thick trả thù thế...càng tồi tệ càng xấu xa vs e thì e lại càng tốt lại vs ng đó...để sau này có hiểu ra thì dằn vặt sống trong sự hối hận...
    P/S: bây h mà bảo ny là e đừng có qua lại nhiều vs nó hay như nào nào đấy thì lại nghĩ mình ko coi nó là bạn...là mình nhớ đến thù xưa mà lạnh nhạt vs nó...hjz hjz
    @ ai đấy: nhỡ có vào đọc mà biết đc thì đừng trách a nhớ...chỉ là a ko muốn e buồn chuyện của nó thôi...chuyện của M cũng làm a buồn và tức nhưng a cũng sẽ ko can thiệp vào quá nhiều đâu...hy vọng mọi chuyện sẽ qua...
  8. chimtronglong

    chimtronglong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nên nhường người yêu cho nó cho trọn nghĩa trọn tình.
  9. toithedey

    toithedey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    cao kiến cao kiến...nhưng mà...thứ nhất: nó ko đủ trình và thứ 2 là e có thể nhường cho nó vài e chứ e này thì ko bao h...e từng nhường ny cho kẻ thù chứ chả nói j đến bạn nhưng mà nye bây h thì thg nào động vào e chém bay đầu kể cả thân như *ứt vs *ít luôn...
  10. bupbehanqu0c

    bupbehanqu0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    chuẩn ko cần chỉnh Bạn chủ 2pic nên làm theo đi ạ Chứ cứ nhường ny cho bạn rồi lại cho cả kẻ thù thì chít Đến lúc nào mới có ny

Chia sẻ trang này