1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh Hoá anh hùng...

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi bodoi9nam, 13/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bodoi9nam

    bodoi9nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thanh Hoá anh hùng...

    Mời các bạn cùng lý giải vấn đề:
    Vì sao bây giờ người ta e ngại 2 từ "Thanh Hoá" đến thế?
  2. hangkhay08

    hangkhay08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi em xin vái cả nón!
    Tháng trước cô em gái đem về 1 Ôsin, nói cô này xin tháng 500 ngàn cơm nuôi, chú em rể vừa ok hôm trước, hôm sau nhà đã mất ngay cái xe máy. CA phường tốt quá đã tìm ra thủ phạm chính là nàng này. Thì ra người Quảng Xương...
  3. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Thời lính tráng, Tớ chơi với nhiều tay Thanh Hóa hay lắm. Họ làm việc có trách nhiệm, sòng phẳng và tình nghĩa. Ai chứ xứ Thanh tớ chả ngại chú nào.
  4. nemchua08

    nemchua08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Chà chà, ở đâu cũng lắm anh hùng, ở đâu cũng lắm thằng khùng thằng điên..và ở đây cũng thế.
    Xứ Thanh rất đáng tự hào với bao guong sang, tu Bà Triệu khi xua den chi Tuyen (khg phai chi Hang nhe!) bay gio. Nhung do la ngay xua.
    Bay gio, đệ nhất iêng hùng là đó, đã có một thống kê XHH rồi..
  5. cacuong08

    cacuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Cũng có thể lắm. Và cứ cho là thế đi. Nhưng anh bạn cứ yên tâm nhé, khi nào giặc đến nhà, dân Thanh Hoá bọn tớ lại anh hùng ngay! Lúc ấy lại có dô tá dô tà ngay...
  6. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Tai tiếng quá nhỉ^^
  7. AQchimau

    AQchimau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Tôi kể chuyện này mà lòng hơi áy náy.
    Mấy tháng trước, ông Quốc Tuấn Vụ trưởng TCCB của Bộ KH&ĐT tự lái xe Kia đi Nghệ An thắp hương gì đó đến đoạn sắp qua xứ Nghệ (Quảng Xưong) bị 1 xe khách to đi trái đưòng đâm mạnh vào đầu xe và ông Tuấn chết ngay. Mãi nửa tiếng sau, CA địa phưong mới ra đến hiện trường thì thấy cảnh thương tâm quá: nạn nhân nằm trong cabin bị nát hết mặt mũi, trên người chỉ còn bộ quần áo lót, đến cái thắt lưng và giày da cũng bị lột hết, nói gì các tư trang kia! Than ôi, Tenacdia khi xưa tái hiện!
  8. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Bạn có ở hiện trường không?
  9. kienan43

    kienan43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Có ạ. Tôi vừa người nhà vừa cùng Bộ, tội nghiệp lắm mà.
  10. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Bác có mặt ở hiện trường mà chưa chết à?
    Mà @ cái bác gì kể chuyện: sắp qua xứ nghệ là Tĩnh Gia chứ không phải Quảng Xương nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này