1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho Trung Quốc thuê rừng biên giới ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi hungdao101, 14/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CacChuCuPha

    CacChuCuPha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cái bọn vô công rỗi nghề ấy mà. Ngày xưa thì lập mặt trận với đảng, nay thì chính phủ nọ chánh phủ kia... cuối cùng để làm gì? Để kiếm chác tí danh lợi, ăn không của thiên hạ chứ làm gì.
    Có ai nhớ vua nào nàh Mạc sau khi bị chúa Trịnh vua Lê đánh bại, khi chạy lên Lạng sơn vẫn quyết không nhờ người ngoài (Trung quốc) mang quân đánh giúp và còn di chiếu cho con cháu phải làm như thế.
    Vậy mà bây giờ, cái đám bại quân, vẫn không từ bỏ mưu đồ nô dịch đồng bào, đẩy đất nước vào cảnh loạn ly. Thật không biết nhục với tổ tiên bao đời.
  2. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Nó làm lâu rồi bác ạ, thèng ĐN nó bán hết cả dải bờ biển lun rồi, đa số là các dự án của khựa, mô hình phát triển của ĐN cũng rất giống kiểu khựa, đến cái trung tâm truyền hình ở ĐN cũng tối ngày chiếu chương trình TV của khựa có dạo em đi từ Hội An ra ngoài đó, có thèng khựa nào nó dám treo cái bảng china beach rồi chỉ mũi tên ra ngoài biển, nhìn cái đó chỉ mún leo lên gỡ xuống rồi vô uỷ ban nhân dân thành phố đ tìm đập vỡ mặt cái đám bộ sậu trong đó thôi điên tiết không tả được
    Hi, mà tụi nó mới xây xong 1 cái casino hoành tráng lắm, hok kém bên hongkong với macao đâu, có mem nào trên này suốt ngày đánh bạc với đi chơi golf thì bờ biển ĐN là chỗ an cư lý tưởng đó
  3. TieudietBKCC

    TieudietBKCC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hèn chi khi mình xem trên Google Earth chỗ bờ biển sát sân bay Nước Mặn thấy mấy tấm ảnh của người nước ngoài up toàn ghi chú là China Beach nào là "Fishing boats at China Beach","Playa de China ","Embarcaciones tradicionales en la Playa de China " rồi "China Beach in Vietnam" nữa chứ
    Vậy mình cho thêm anh Hàn Quốc nào đó làm khu du lịch ở đó đi rồi sẽ có thêm Korea Beach. Hi
    Được TieudietBKCC sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 16/02/2010
  4. caubedungcam

    caubedungcam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này không biết thì tìm hiểu hay hỏi chứ đừng phát biểu bừa. China Beach là tên lính Mỹ đặt từ đời tám ngoánh nào và được rất nhiều khách du lịch biết đến. Chả dính dáng gì đến mấy ông Tàu + cả. Còn resort ở vùng Quảng Nam, Đà Nẵng thì chủ đầu tư Việt cũng đầy ra, cướp đâu ra mà bán hết.
  5. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Nó làm lâu rồi bác ạ, thèng ĐN nó bán hết cả dải bờ biển lun rồi, đa số là các dự án của khựa, mô hình phát triển của ĐN cũng rất giống kiểu khựa, đến cái trung tâm truyền hình ở ĐN cũng tối ngày chiếu chương trình TV của khựa có dạo em đi từ Hội An ra ngoài đó, có thèng khựa nào nó dám treo cái bảng china beach rồi chỉ mũi tên ra ngoài biển, nhìn cái đó chỉ mún leo lên gỡ xuống rồi vô uỷ ban nhân dân thành phố đ tìm đập vỡ mặt cái đám bộ sậu trong đó thôi điên tiết không tả được
    Hi, mà tụi nó mới xây xong 1 cái casino hoành tráng lắm, hok kém bên hongkong với macao đâu, có mem nào trên này suốt ngày đánh bạc với đi chơi golf thì bờ biển ĐN là chỗ an cư lý tưởng đó
    [/quote]
    Bạn chụp cái ảnh rồi post lên đây cho anh em cùng ném đá nèo. Biết đây có mấy chú an ninh mạng nhìn thấy để thông báo lên trển thì cũng hay đấy chứ.
  6. ViQuocThanh

    ViQuocThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Một kẻ đang tâm nhận bọn đế quốc làm cha, bán rẻ đất mẹ, quay đầu chửi bới cội nguồn, cắn xé, phá hoại tình hữu nghị giữa hai dân tộc, khơi gợi lại những đau thương, mất mát trong quá khứ do hiểu lầm... những kẻ như vậy, có ngàn đời xỉ vả cũng không hết tội lỗi của bọn chúng.
    Tôi ủng hộ bạn ở trên, bạn đả kích hay lắm, mạnh mẽ lắm, bạn đã gạt tình đồng hương sang một bên mà làm đúng nhiệm vụ của một người công dân tốt. Người công dân của một dân tộc anh hùng.
    Thay mặt cho toàn thể nhân dân!
    Cám ơn bạn nhiều lắm!
    Đất nước và nhân dân chúng tôi không có những phường bán rẻ quê hương như vậy, mong các bạn đừng tin vào những lời bỉ ổi đó, nhất là một số bạn nóng tính, thích nói to mà ít chịu suy nghĩ một cách thấu đáo, đừng để quan hệ tốt đẹp giữa hai nước bị phá hoại chỉ vì một kẻ phản bội.
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    http://www.quansuvn.net/index.php?topic=5143.210
    Re: Ngày 17/02/1979
    « Trả lời #218 vào lúc: 17 Tháng Hai, 2009, 02:15:53 pm »
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đúng như anh em đã đoán, đồn.
    Ngày 17/02 năm nay - 2009, kỷ niệm 30 năm bắt đầu cuộc chiến tranh bảo vệ biên cương Bắc ải, đã trôi qua trong êm đềm.
    Các bậc điều hành lại tiếp tục muộn mà trong việc ra chỉ thị kỷ niệm, hoặc lại có nhận định chưa thật chuẩn, trong việc có kỷ niệm hay không.
    Thôi thì, âu rằng đó cũng là tội ác của quân cướp nước.
    Chúng ta lại quay về với hồi ức của 1 thời chưa xa vậy.

  8. TieudietBKCC

    TieudietBKCC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trong này chắc ghét người Hán lắm hay sao mà chửi quá trời. Ngọ có ông nội là người Quảng Châu nhưng định cư ở Sài Gòn lâu dồi, dậy có ngọ có bị mấy lị đem ra chém không dậy?
  9. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Đầu năm tham gia với các bác một tý cho vui.
    Về vấn đề cho thuê rừng, chúng ta có cả mối lợi và hại.
    Lợi thì rõ rồi, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng núi, vùng sâu, vùng xa của các tỉnh nghèo biên giới, tạo thêm nhiều công ăn việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo. Ở đây các bác phải hiểu là đất trống đồi núi trọc nó còn nguy hiểm hơn cả cho Tàu hay Đài Loan thuê. Chúng ta cho thuê đất thôi chứ những chỗ cho thuê đã có rừng nguyên sinh sẵn đâu. Phải cuốc lên mới có cái ăn đấy chứ.
    Hại là cũng không biết có quản lý được không. Anh Tàu hay anh Đài thì cũng đều thâm như nhau cả thôi. Vẫn nhớ nhiều năm trước anh Đài sang đây nhập khẩu giấy vàng mã, chúng ta đua nhau làm mà không biết làm loại giấy này gây ô nhiễm nặng nề cho các dòng sông (đa phần ở thượng nguồn). Người Đài Loan ko sản xuất loại giấy này do quy mô đầu tư nhỏ bé, nấu bột không có hệ thống thu hồi kiềm, dịch đen thải thẳng xuống sông gây ô nhiễm nghiêm trọng.
    Ai cũng biết nguyên liệu giấy ở các nước Đông Nam Á chủ yếu là các loại keo (lá tràm, tai tượng), mỡ, bạch đàn ... trong đó bạch đàn được coi là "sát thủ đất". Chỗ nào đã trồng bạch đàn rồi thì sau này khỏi cần trồng cây gì khác. Không thấy ai nói gì về loại cây họ dự định trồng ở các vùng rừng này. Innovgreen hiện nay cũng tham gia các hoạt động của ngành giấy Việt Nam, vừa rồi hội nghị ngành giấy Châu Á Thái Bình Dương (FAPPI) tổ chức tại VN họ cũng tham gia, nhưng không thấy đến dự. TGĐ tại Việt Nam là Mr.Dean Wu.
    Trồng rừng nguyên liệu giấy rất tốn kém, lên đến hàng trăm triệu USD cho diện tích như thế này. Lạ là trong khi các doanh nghiệp VN hay các nước khác đều né ra, thì ông Đài Loan + Trung Quốc lại lao vào. Địa hình các tỉnh đa phần là tỉnh miền núi, đất đai gồ ghề, độ dốc cao không phù hợp cho việc trồng cây nguyên liệu giấy. Người ta hay quy hoạch trồng cây nguyên liệu giấy ở những vùng đồng bằng hay tương đối bằng phẳng, thuận tiện cho việc khai thác. Họ quy hoạch diện tích rừng thành các ô bàn cờ, dùng hệ thống định vị GIS để quản lý, khai thác lô này thì chuẩn bị trồng lô kia. Mỗi khi khai thác họ dùng xe cơ giới từ chặt, tuốt lá đến vận chuyển. Việt Nam tất nhiên chưa thể đạt đến mức độ ấy, nhưng cứ cho thuê đất chung chung, thì có khi chặt được cái cây trên đỉnh mang xuống dưới nhà máy giấy chi phí gấp nhiều lần mua ở chỗ khác. Loanh quanh tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh chẳng có nhà máy giấy nào cả, chắc họ bán qua Trung Quốc chứ mang lên Bãi Bằng bán cho Tổng công ty giấy hay Tuyên Quang cho nhà máy giấy An Hòa thì hơi xa.
    Việt Nam sẽ sớm trở thành nước xuất khẩu bột giấy, hiện đã có dự án An Hòa, mới đây có dự án Bãi Bằng mở rộng. Hai dự án hiện cũng đang lo không đủ nguyên liệu sản xuất giấy. Không biết sau này mở thêm ra nữa thì lấy đâu ra nguyên liệu đây. Vài năm trước tập đoàn bột giấy hàng đầu của Mỹ ;à tập đoàn IP đến tìm hiểu đầu tư nhưng rồi cũng thấy rút chạy. Sojzit của Nhật cũng thế. Tất cả ngoài mặt kinh tế, người ta còn hãi vấn đề giao đất giao rừng cho chủ đầu tư nữa. Các bác lo Tàu hay Đài cũng đúng thôi, vấn đề tâm lý mà, nhưng nói thật là bọn Tây nó vào cũng đòi hỏi kinh lắm, chúng nó muốn làm chủ thật sự trên mảnh đất mà chúng nó thuê (mua không bán mà). Chúng ta hay có kiểu giao đất vo, ví dụ mấy trăm ngàn hecta đấy nhưng xen canh, miếng này của ông còn miếng bên cạnh lại của ông khác, dự án ông trồng rừng nhưng ông bên cạnh lại trồng ngô lai, ông bên cạnh nữa lại trồng mận tam hoa cho chương trình xóa đói giảm nghèo cho bà con miền núi. Xung quanh cả khu vực ấy lại là khu vực quốc phòng, cấm lượn qua lượn lại nên phải làm đường vòng xa tít mới vào khu khai thác được.
    Trồng cây nguyên liệu giấy, kể cả áp dụng nhân giống bằng mô hom cũng mất ít nhất 6-7 năm mới thu hoạch được. Thế nên nó thuê 50 năm cũng là đúng thôi. Trồng rừng ở VN đâu có đơn giản, tốn nhiều tiền lắm, các nước phát triển nó gieo hạt bằng máy bay, chứ hàng trăm ngàn hecta các bác cuốc bộ leo núi gieo hạt chắc là sang Tết công gô nhé. Rồi thì đầu tư đường sá để khai thác, chế biến, phòng tránh cháy rừng ...
    Em cũng lo như các bác tướng nhà mình, sợ sau này sinh biến. Nhưng cũng phải làm ăn thôi. Có nhiều cái lo đáng sợ hơn, chẳng hạn vấn đề tham nhũng. Cái ấy không kiểm soát được thì nó ăn từ trong ăn ra, không sao chống đỡ được. Các quan chức là đầy tớ của nhân dân, là rường cột của đất nước mà bị tham nhũng nó làm hỏng hết thì đất nước này cũng sụp thôi, cần gì phải thằng nào đánh.
    Tàu với Đài thì hiểu Việt Nam lắm, thế nên ở đâu họ cũng chui vào được. Thế mới chết, nó hiểu rõ mình chân tơ kẽ tóc, họa ấy mới nguy.
    Nói vậy nhưng cũng phải chấp nhận 50/50 các bác ạ, miếng ngon dễ làm cũng hết cửa rồi. Các bác thấy đấy, bauxit cũng bán rồi, mới đây còn tính mở thêm bể than sông Hồng, chúng ta đang ăn hết cả phần con cháu rồi đấy. Giờ rừng cũng đâu còn đâu, chỉ còn đất trống đối núi trọc, Tây không làm, Ta cũng không làm thì chỉ còn Tàu với Đài Loan thôi. Không làm thì cũng không có thêm đồng nào cả, còn đói thì hoàn đói, dân các tỉnh miền núi lấy gì mà ăn.
    Nói cho cùng, chúng ta đã qua bao nhiêu cuộc chiến tranh rồi, những bài học ấy dạy cho chúng ta và kẻ thù những điều gì. Đó là Việt Nam là một dân tộc bất khả chiến bại, kẻ xâm lược nào cũng bị đánh bại (chân lý, không phải bàn) nhưng Việt Nam bị các nước khác đô hộ, xâm lược đều do nội tại (vận nước suy, lòng dân mất) dẫn đến cơ hội cho kẻ xâm lăng.
    Nếu chúng ta tranh thủ lúc hòa bình để phát triển kinh tế bền vững, thì con cháu và đất nước Việt nam sau này có cơ hội ngẩng cao đầu. Nếu chúng ta để mất cơ hội, tụt lại phía sau, dĩ nhiên chúng ta phải đối mặt với nhiều hiểm họa.
    Nói dại nếu chúng nó mưu đồ sau những dự án này thì mình cũng chịu thôi, phơi hết cả ra cho nó thế, khi nó úp mình là chết. Nhưng mà khả năng chiến tranh bây giờ cũng ít, mà ví thử có, thì dù mình có giữ các vị trí ấy, cũng không ích gì hơn là mấy. Chiến tranh điện tử, vũ khí hiện đại, địa hình địa vật chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thế nên tạm thời gác lại khả năng ấy đi, nếu có thì thằng giặc nào giết hết 90 triệu người Việt Nam mới mong đô hộ và xóa xổ đất nước này được
  10. vam35bm

    vam35bm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Bác nói phải lắm
    Cảnh giác là tốt, nhưng không phải cứ thấy tàu Mao tàu Tưởng ơ đâu là thụt hết cả trym lại như thế.
    ăn được Đại Việt ta còn khó lắm

Chia sẻ trang này