1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hôm nay, nghe được 1 câu nói, thế là đời đã được giải thoát

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vietdoanhl, 16/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietdoanhl

    vietdoanhl Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    hôm nay, nghe được 1 câu nói, thế là đời đã được giải thoát

    em vui quá các bác ạ!!!
    những gì đã có trong 5 năm đó chả còn gì phải tiếc nữa cả
    gần 2 năm sống trong hy vọng nhỏ nhoi
    cuối cùng 0.001% hi vọng đó đã được dập tắt bằng 1 câu nói!
    tự nhiên thấy thanh thản, thoải mái đến lạ thường
    thấy vui cho người đó, và cũng thấy vui cho mình vì ko còn gì để chờ đợi nữa
    sướng quá, bắt đầu cuộc sống mới thôi
    ...
    .....
    la la la la
    đã hết buồn và hết vấn vướng
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    chết cái tội của đàn ông là cố đấm ăn xôi cho dù xôi có hẩm.... Hẩm thì hẩm nhưng hâm rồi cũng ăn phải không :)
  3. agoldusd

    agoldusd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng bị dập tắt mà vui mới khiếp Dù sao cũng chúc mừng vì bác thấy vui
    P.S: Chiều 30 Tet tớ cũng gần giống bạn
  4. vietdoanhl

    vietdoanhl Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    em là người rất lạc quan vì thế nên em cố chờ đợi trong gần 2 năm dù chỉ có 0.0001% hi vọng... nhưng hôm nay tự dưng nghe được 1 câu biết là đứt hẳn rồi thế nên ko mất thời gian sống thấp thỏm trong hi vọng mong manh kia nữa...
    mai có lẽ phải tổ chức tiệc mừng thôi
    thanks các bác vào chia vui với em
  5. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1

  6. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Hy vọng 4 số 0 thế kia mà vẫn thấp thỏm cơ à ?Dứt đc là tốt . Quan trọng là sự thanh thản .
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    đập fá ăn mừng đê
  8. vietdoanhl

    vietdoanhl Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    bác thích phá gì e cũng chiều
  9. the_gadfly

    the_gadfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cùng cảnh ngộ với bác ^^ Cheer ^^ Năm mới , cuộc sống mới , thành công mới và tình yêu mới ^^
  10. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này