1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có Mùa Riêng Tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dQQb123, 19/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ở đây ko còn ai cả. Hóa ra là ai cũng ko bám theo kế hoạch giảng dạy. Mình có nên ...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mọi người ở đây ko còn ai cả. Hóa ra là ai cũng ko bám theo kế hoạch giảng dạy. Mình có nên ...
  2. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế gian quyền chức là chi
    Mà người ta nhao vô cắn xé
    Vốn muốn mãi được bình yên như thế
    Vẫn bị phiền lòng dính với chuyện không đâu

    Chuyện binh đao ta luôn né hàng đầu

    Chuyện thị phi không tham gia bình phẩm
    Ấy vậy mà con tiện nhân dạ bẩn
    Lại gieo điều khi ta tít nơi xa

    Để khi ta công tác trở về nhà

    Ánh mắt nhìn sao nhuốm đầy lạ lẫm
    Con tiện nhân toàn thân dính bẩn
    Ta khinh thường mi lắm, tiện nhân ơi

    Khi biết chuyện ta cũng chẳng nhiều lời

    Chỉ bảo rằng : em làm đổi đời ta rồi đấy
    Tiện nhân cười : Em chót rồi, thôi cứ kệ đi vậy

    Ôi than ôi, tiện nhân muôn đời ti tiện !

    Thế nên chốn quan trường mới tòi ra lắm chuyện
    Chỉ bởi vì 3 chữ : lũ - tiện - nhân !

    Hôm nay viết để xót thương lũ đần !!


  3. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Trong topic này bạn dùng 3 nick à?
    Càng trưởng thành hơn, càng thấy người với người phức tạp và khó đoán. Những lúc như vậy, viết hay nói được ra sẽ thấy dễ chịu hơn.
    Trích câu này tặng bạn: "Không có nghề nghiệp nào, chức vụ nào mà không đem lại bực dọc và cả niềm vui". Chúc bạn sớm dung hòa được tất cả!
  4. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Thank bạn ^^
    Khi TTVN chuyên đổi, mình chỉ lấy lại nick này - cái nick mới nhất và có nhiều kỉ niệm với mình nhất.
    Khi xác định vào môi trường hiện nay, mình đã biết mình sẽ phải đối diện với điều gì ... nhưng khốn thay, 3 năm ko học được chữ ngờ ... bạn có thể tránh đc nhát dao đâm sau lưng ko ... bạn có thể biết vì sao kẻ ko quen biết mới vào làm mới tí tuổi đầu đã mưu mô thủ đoạn tới vậy ko? Mình ko biết. Và dù mình ko muốn quan tâm và muốn khinh miệt tất thảy thì bạn biết ko, mình vẫn thấy mệt mỏi. Chưa khi nào mình nghĩ, cái nghề giáo vốn thiêng liêng cao quý lại có thể nhuốm bùn theo cách ti tiện đấy. Gột rửa làm sao đây ...
    Hs mình đang đi thực tập, có lẽ việc nghỉ ốm và nhận báo cáo tình hình thực tập trên tàu của hs là điều khiến mình khuây khỏa nhất ^^ Thank bạn đã quan tâm tới tâm trạng của mình ...
    À, lúc nãy mình vừa nhận được 1 cuộc đt của học trò:
    - Báo cáo cô là hiện giờ em đang phụ trách 2 em hs của cô. Em dạy 1 câu thì các em ý cãi 3 câu. Nhưng mà lại ngoan phết cô ạ. Báo cáo hết ạ. Cô nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, em mong có 1 ngày cô sẽ đi tàu của em, cô nhé.
    Bạn thấy ko, mọi mệt mỏi đều có thể tan biến hết. Thế đấy, học trò cũ, học trò mới, lớp lớp học trò ... đi đâu, về đâu, gặp nhau, các em ấy vẫn luôn như vậy với mình.
    Hay như vừa đây thôi, khi tàu vừa dừng bánh tại sân ga LC:
    - Báo cáo cô em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vượt 294km để tới được Lào Cai lạnh và náo nhiệt rồi ạ. pp cô iu quý, em đi nghỉ chút ạ, xong rồi em lại báo cáo cô tiếp

    Tối nay mình qua bên nhà bác để học cách khiển bút. Bạn thích học thư pháp ko :)
  5. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Hải :
    - Kỳ tới cô sẽ dạy chúng em tiếp nhé. Không hiểu sao, em thích học cô.
    - Cô ko rõ. Nhưng chắc là ko.
    - Vậy thì lại chán rồi. Kỳ vừa rồi, mỗi giờ của cô là em thấy thích học.
    - Môn Kinh tế học chán ngắt mà em thích sao?
    - Cô dạy nên em thích. Ko buồn ngủ. Các môn khác toàn đọc với chép.
    - Học cô thì toàn tính toán, bài tập khó. Chán ngấy đi ấy chứ.
    - Làm bài cũng vui mà cô. Nói chung là em thấy thích học giờ cô vậy mà cô ko dạy nữa ...
    (mỉm cười)

    Dũng:
    - Cô! Con chào cô. Gặp cô con mừng quá
    - Sao lại mừng nhỉ ?
    - Con cũng ko biết. Con thấy cô gần gũi, ko đáng sợ.
    - Kỳ sau Dũng cố gắng học lên nhé!
    - Con học kém lắm cô ạ. Tại con nghịch. Bố mẹ con bảo con là thằng bất trị.
    - Cô nghĩ nếu Dũng tập trung vào học thì sẽ học được, vì thường nghịch mới thông minh.
    - Cuộc sống ngoài này nhiều cám dỗ quá cô ạ.
    - Kỳ sau thử vượt qua cám dỗ cô xem nào
    - Con cũng ko biết.
    - Thử xem !
    - Vâng ạ !

    Khuê:
    - Cô giáo, em xin lỗi.
    - Em ăn tối chưa?
    - Em ăn rồi cô ạ.
    - Em ăn khi nào?
    - Lúc 7h gì đó ...
    - Khuê biết ko, hôm nay cô ở trường từ 3h, cô gọi cho em, cho Nhi, ko gọi được, cô gọi cho Thu mới được. Cô háo hức chờ quà Khuê hứa với cô, háo hức nghe kể về chuyến đi chơi dịp nghỉ lễ ... Hôm nay cô mới hơi nói được, cổ họng vẫn đau, nhưng cô lại tới trường ... 6h cô mới về, suốt thời gian đó, cô và các bạn tìm em, mà ko tìm được. Em có thể ăn tối lúc nào chứ. Em ăn chút gì đó đi.
    - Cô ơi, em xin lỗi
    - Mai thi rồi đấy em. Lần sau đừng làm cô và các bạn lo lắng nữa nhé
    - Cô ơi, em xin lỗi vì làm cô lo lắng
    - Em ăn chút gì đó rồi đi nghỉ ngơi đi nhé. Khi nào đó, cô trò mình nói chuyện. Thực tình cô muốn cho em ăn mấy roi quá, nhưng lần này cô cho nợ nhé, mai mốt cô cho ăn no roi.
    - Vâng ạ.

    Tuổi ô mai mình đã từng trải qua ... ấy vậy mà giờ như sống lại tuổi ô mai ... Tâm lý tuổi mới lớn, thật ko đơn giản chút nào ...
    Sáng mai tới trường. Chiều mai đi khám lại hic hic viêm thanh quản làm cho mình ko thể đứng trên bục giảng. Làm cho cả 1 tuần vừa rồi, mình dùng đt chỉ để bấm bấm và nhắn nhắn hic hic Uống thuốc cả tuần rồi, chỉ đỡ đỡ, mới bắt đầu nói lại được mà hơi thì yếu, họng thì rát, cổ thì cộm ... ôi, sớm khỏi đi thôi ... ko thì dạy bù chết mất !

  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chia sẻ với bạn! Gặp kẻ tiểu nhân không những khiến mình phiền phức và còn rất buồn nữa vì nỗi thất vọng về một con người nữa!
    Mong Aki thêm mạnh mẽ và đừng buồn nữa nhé! Cầu chúc cho mọi điều tốt lành đến với bạn! Mà sao... bạn không cho cái đứa tiểu nhân ấy một trận [:P] hoặc nói ra để mọi người có cơ hội hiểu mình hơn? :)
  7. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Sau chuyến công tác trở về, mình bị ốm, vẫn phải guồng sức để lên lớp. 1 tuần sau thì bị viêm thanh quản cấp, mất giọng hoàn toàn... Tính mình thì lại lành, chẳng khác gì cục đất hic hic ... đấm đá quạt nạt làm sao mà cho 1 trận hay mấy trận chứ bạn... Môi trường ĐS cũng phức tạp ... hình ảnh hoa sen ở giữa đầm là cái gì đó lạ lẫm với nơi đây lắm ... nó giống như chuyện cổ tích vậy ... Nên nói ra chưa hẳn là để người ta hiểu, mà chỉ tổ mang tiếng "gái đĩ già mồm" thôi Mây ạ ...
    Mình vừa từ bệnh viên về. Khi ở viện, nhận được tin nhắn của cậu học trò:
    - Sao hôm nay cô vẫn ko lên lớp dạy chúng em ạ?
    - Ừ, cô vẫn bị viêm thanh quản cấp, chưa thể nói được để đứng lớp giảng bài được.
    - hic hic vậy là cô vẫn bị ốm, chưa khỏi sao cô hic hic
    - ừ
    - Cô cố gắng khỏe lên lớp dạy chúng em nhé
    - ừ
    Lớp này toàn các bạn nam, nghịch ngợm lắm, nhưng kì lạ làm sao, cứ giờ của mình thì lại rất ngoan, ko có hs nghỉ học bao giờ, giờ học thì hăng hái phát biểu, chẳng có hiện tượng hs ngủ trong lớp. Các bạn ấy luôn rỉ tai nhau "Không được làm cô .... buồn" từ khóa này sang khóa khác, từ lớp này sang lớp khác, kì lạ ko Mây ^^
    Học trò là lý do để mình muốn trụ lại, giúp mình đứng lên ... những khi thấy oằn... thấy gục ... thấy đơn độc ... như những lúc thế này ... Mây ạ!
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ừa, Mây cũng có lúc đứng trên bục giảng, hiểu tâm trạng của Aki lắm! Cố gắng giữ gìn sức khỏe và thật vui bạn nhé!:x
    Dư luận cũng chỉ là những thứ bên ngoài. Mây tin là rồi mọi hiểu lầm sẽ qua. Thời gian trôi, người ta cũng quên nhanh lắm. Cái chính là mình sống thế nào thật vui vẻ, thoải mái, để không phải hổ thẹn với chính mình thôi. Còn những kẻ có ý xấu với mình rồi họ cũng đâu có sung sướng, hạnh phúc hơn vì những việc họ làm với mình đâu. Giả sử như họ đạt được bất cứ điều gì thep cách ấy thì cũng chẳng bền lâu. Cứ tin Mây đi, nhân nào quả ấy, Aki à! Vững lòng và hãy luôn mỉm cười nhé![r32)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À quên, môi trường ĐS là gì hả bạn?
  9. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0

    nói lộ ra "môi trường đs là gì" thì lộ nhân thân à :D
    Mình chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ tự nhủ, gieo nhân gặt quả, thế thôi mà ^^
    Đi ngủ thui, ko thức khuya nữa ^^
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình đoán ra môi trường ĐS là gì rồi đấy! Chẳng lộ tẹo nào đâu (giá mà lộ nhở[:D], tò mò phết đấy! ;)))!

Chia sẻ trang này