1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu châm ngôn trong nghệ thuật chiến đấu .

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi doncoi_noixaxoi, 19/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiban.

    kiban. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    :-/"cố đấm ăn xôi":-/
    ko hiểu đấm vào đâu ??? đấm ntn thi đc an xôi đây hả mọi người ???
  2. TuanBinh7069

    TuanBinh7069 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    yêu là chiều .
  3. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Người đời ngưỡng mộ võ, vì thấy những tấm gương đại dũng của người dụng võ. Người đời khinh rẻ võ, bởi thấy nhiều người dụng võ tham tài bỏ ngãi. (TVB)
  4. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----


    Chính những điều bình dị lại tạo nên được những cái cao cả trong các điệu nhảy thì mới thật đáng quý! Con người biết biến thương đau thành niềm vui hạnh phúc thì đáng trân trọng! Võ thuật cũng vậy! Những Kungfu cao nhất bao giờ cũng bắt nguồn từ những bài tập đơn giản nhất! (TheWayWeWere)
  5. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Thanks Bạn Lyhl nhé : Mình xin góp một câu nữa. Câu này do Trương Vô Kỵ nghĩ lúc đỡ 3 chưởng của Tuyệt Diệt sư thái phái Nga Mi :

    " Dịch mạnh thì kệ địch mạnh ta chỉ xem như gió mát thổi ngang núi. Địch tàn độc thì kệ tàn độc, Ta chỉ xem như bóng trăng soi đại giang. Địch độc ác bao nhiêu cũng không quan trọng, Cốt sao chân khí của ta phải đầy"

    Câu này chắc Vô Kỵ nghĩ lại Cửu dương thần công đã luyện . Tuy đây là truyện Chưởng nhưng mình thấy nó có liên quan đễn võ thuật thực của chúng ta.
    Khi cơ thể có đầy khí thì có thể chịu đựng được lực tác động từ bên ngoài lớn hơn nhiều khi không có khí! Biểu hiện đơn giản là trước khi gồng toàn thân hay một bộ phận nào của cơ thể ta cần hít khí vào. Nếu khí đầy đặn thì phần đó sẽ càng cứng và giữ được thời gian lâu hơn.

    (Tình huống này là Vô Kỵ đang đứng yên chịu đòn không phản kháng)
  6. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Tập vận động cho thân thể có nhiều cách, có những vận động tự nhiên như chạy, nhảy, bơi lội…thì ai cũng nên tập. Ngoài ra còn có các môn thể dục, thể thao tay không hay dụng cụ nhưng muốn rèn luyện để có các vận động điêu luyện thì tập võ là phương pháp hay nhất.
    (Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện)
  7. codon1minh

    codon1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2011
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đời dạy cho ta không nên khinh địch, lắm kẻ khinh địch thường bị hửi ddịt.
  8. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Tập võ là đạo có thể được cường thân, mẫn trí. Một người tập võ thì được cường thân, một nhà tập võ thì được cường tộc. Đường lối của võ thuật trước tiên là phải trọng võ đức, muốn có võ đức phải hiểu rõ công lý, muốn hiểu rõ công lý thì phải có học vấn.
    (Cổ Ngữ)
  9. ThanThongQuangDai

    ThanThongQuangDai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    1
    Lấy ý định hình gọi là hình ý, liên tiếp tung ra được 8 quyền cổ quái gọi là bát quái quyền. Câu này do em tự bịa ra
  10. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Các kụ toàn đưa "trọc" với " chọc" ngôn lên .
    Có mấy câu hay thế này mà chẳng thấy Kụ nào đưa lên:

    "Tâm vô ưu
    Thần bất động
    Khí uy vũ
    Kiếm vô chiêu "

    Copy by: O Sensei Ueshiba Morihei

Chia sẻ trang này