1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu châm ngôn trong nghệ thuật chiến đấu .

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi doncoi_noixaxoi, 19/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Càng nhiều cấm đoán, dân chúng càng nghèo khổ. Càng nhiều vũ khí, đất nước càng loạn lạc. Càng thêm luật lệ, cướp bóc càng gia tăng. (Lão Tử)
  2. tranhai88

    tranhai88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    35 năm chưa phải là nhiều ! [:D]
  3. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    "Con quỷ lớn nhất chính là tôi. Tôi vừa là bạn vừa là kẻ thù của chính mình" (Whitney Houston)
  4. Machiaveli_9700

    Machiaveli_9700 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    *Lấy không thể làm có thể, lấy vô hạn làm hữu hạn, đó là cảnh giới cao nhất của võ thuật
    *Trên thế giới, nước là thứ mềm nhất nhưng cũng là thứ cứng nhất, không có gì có thể chặt đứt nó. Hãy nghe câu thành ngữ "Nước chảy đá mòn" thì sẽ thấy, nhu có thể thắng cương.
    *Kỹ thuật không bằng tâm thuật
    *Khinh suất tất gặp rắc rối
    *Đừng nghĩ thắng, hãy nghĩ đừng bại
    *Chuyển hóa bản thân tùy theo đối phương.
    *Kết quả cuộc đấu phụ thuộc vào khả năng kiểm soát
    *Hãy nghĩ chân tay người cũng là kiếm.

    *

  5. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    “Chú nói ở đời không ai không có sai lầm. Không phải dũng khí là vung nắm đấm hay vác dao ra xử”. (Mr. Nguyễn Bá Thanh)
  6. rongxanhvltt

    rongxanhvltt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình là người, nó cũng là người
    Mình một mạng, nó cũng một mạng
    Lúc chém nhau, đầu lạnh là thắng!


    Thà làm một trận thật huy hoàng còn hơn đánh nhau mà khều khều móc móc!
  7. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Người ta gạt mình đã thấy tội, mình còn tự gạt mình thì thật là đáng tội. (Ngọc Linh Tử)
  8. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Người Việt ta xưa không chuộng bạo lực, không thích đánh nhau, chỉ trừ khi bị dồn nén, trấn áp quá mức. Thời trước, người ta chỉ nói bạo lực khi ám chỉ kẻ thù, chỉ dùng bạo lực với kẻ thù. (giaoduc.net.vn)

    Vậy thời nay kẻ thù là gì ?


  9. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    "Cố gắng nhưng không cố chấp, say mê nhưng không mù quáng, tôn trọng nhưng không thần tượng, coi mọi việc đều bình thường nhưng không coi thường bất cứ cái gì, quí trọng từng đòn đánh... và trong tập luyện võ thuật nếu ai chưa tìm thấy sự thích thú của việc rèn luyện một mình thì chắc cũng chưa biết được cái gì là phù hợp nhất đối với mình." (Tranjiman)

Chia sẻ trang này