1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cac ban nghĩ gi về Trịnh Công Sơn

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi BatKhaTuNghi, 21/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Cac ban nghĩ gi về Trịnh Công Sơn

    Một cõi đi về

    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
    Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
    Rọi suốt trăm năm một cõi đi về

    Lời nào của cây lời nào cỏ lạ
    Một chiều ngồi say một đời thật nhẹ ngày qua
    Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
    Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa

    Mây che trên đầu và nắng trên vai
    Đôi chân ta đi sông còn ở lại
    Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi
    Lại thấy trong ta hiện bóng con người

    Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa
    Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ
    Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
    Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà

    Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy
    Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa
    Từng lời tà dương là lời mộ địa
    Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe

    Trong khi ta về lại nhớ ta đi
    Đi lên non cao đi về biển rộng
    Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
    Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì

    Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn
    Để sớm mai đây lại tiếc xuân thì



    Nếu so sánh với "Riêng một góc trời" của Ngô Thụy Miên và "Em ơi, Hà Nội phố" của Phú Quang thì "Một cõi đi về" của Trịnh Công Sơn có phải là đỉnh cao của nghệ thuật âm nhạc và tình yêu cuộc sống?

    Riêng Một Góc Trời

    Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên giòng suối mơ, Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa. Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ, Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi

    Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai, Vòng tay biếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai. Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối, Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời.

    Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi
    Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
    Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu
    Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa
    Khi mùa đông về theo cánh chim bay
    Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi

    Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô, Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa. Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá, Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau...


    Em Ơi Hà Nội Phố

    Em ơi, Hà Nội phố
    Ta còn em mùi hoàng lan
    Ta còn em mùi hoa sữa
    Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
    Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm

    Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông
    Ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông
    Mảnh trăng mồ côi mùa đông

    Mùa đông năm ấy
    Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ
    Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân
    Ta còn em một màu xanh thời gian
    Một chiều phai tóc em bay
    Chợt nhòa, chợt hiện
    Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
    Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường

    Ta còn em hàng phố cũ rêu phong
    Và từng mái ngói xô nghiêng
    Nao nao kỷ niệm
    Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng
    Chợt hoàng hôn về tự bao giờ
  2. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    đê?u la? nhưfng ba?i hay,có hơi hướng nhạc va?ng. Bác có biết ba?i bóng mát không,chế linh hát. Nếu đu? cô đơn có thê? rơi nước mắt đấy
  3. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Trịnh Công Sơn là thần tượng của mình đó! Bạn bàn luận về Trịnh Công Sơn thôi, còn những bài mình đưa ra là để dễ ví dụ và hình dung để bàn luận!
    Thật ra Trịnh Công Sơn như là một nhà thơ trong Nhạc Sỹ!
  4. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Sao đợi mãi không thấy con đường nào tênTrịnh Công Sơn hhỉ .?
  5. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Chả biết topic này định bàn gì, viết gì nữa.
    Người chết sau 10 năm mới được đặt tên đường!
  6. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Đường Trịnh Công Sơn sẽ có ở Huế!
    http://vietbao.vn/Van-hoa/Se-co-duong-pho-mang-ten-Trinh-Cong-Son-o-Hue/10729645/181/
    Được BatKhaTuNghi sửa chữa / chuyển vào 02:05 ngày 24/02/2010
  7. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Nhạc của Trịnh là nhạc đang dần chết. Tư tưởng của Trịnh là tư tưởng đang bị xã hội đào thải. Vì vậy cho nên:
    Mấy bữa trứơc có tìm nghe lại Diễm xưa, Cọi đi về....nghe sao thấy nhạt nhẽo quá...đành phải tắt giữa chừng...nghe lại Tình cha của Ngọc Sơn.
  8. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Đúng là ăn nói hàm hồ, bậy bạ!
    Đúng là cây xương rồng không thể thấy được cái lạnh của vùng Bắc Cực! Bọn ..hit mà nghe nhạc Trinh thì...ôi thôi!
    Đúng là thằng ngốc ngảo ngố, ngây ngô, ngớ ngẩn, ngu ngốc.
    Đọc đi, thằng dở hơi, để cái đầu mày thông minh ra một chút, bớt sạo, giở thói bịa đặt đi, thằng ngu:
    http://www.baomoi.com/Info/My-Tam-song-ca-cung-Quang-Dung/71/3896370.epi
    Đọc cho vỡ mặt mày ra:
    http://www.baomoi.com/Info/Cuoc-hoi-tu-cua-nhung-cap-song-ca-dinh-dam/71/3881392.epi
    Được BatKhaTuNghi sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 24/02/2010
    Được BatKhaTuNghi sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 24/02/2010
    Được BatKhaTuNghi sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 24/02/2010
  9. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    À.....có cái tôn giáo tên là Tôn giáo Trịnh.
  10. chauphixanh

    chauphixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mê nhạc Trịnh và cho rằng nói như vầy đúng là hơi quá. Nếu như vẫn còn những người yêu nhạc Trịnh, hát và nghe nhạc Trịnh và đặt nhạc Trịnh cao hơn rất nhiều những bản nhạc được hát kèm nhảy nhót khoe...kèm theo thì mình nghĩ nhạc Trịnh và Trịnh Công Sơn sẽ vẫn còn sống. Nếu bạn không thích nhạc Trịnh thì cũng đừng vội cho rằng nhạc Trịnh sẽ bị đào thải.

Chia sẻ trang này