1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Già - Happy new year - Mừng xuân canh dần :-*

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi khobac, 22/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    ồ ,ảnh đẹp quá.
    Hề
  2. scorpio76

    scorpio76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    đi vào rồi lại đi ra
    Được scorpio76 sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 27/04/2010
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ồ, thoáng thấy có người đi ra đi vào
    Lâu rồi ko gặp, chắc baby giờ lớn lắm
  4. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Thơ của cụ hay quá
  5. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Kụ thì nhanh tay quá
  6. bonchenlem

    bonchenlem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Từ phương Nam xa xôi em gửi lời chào đến kak ku
  7. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Tự hòn ngọc Viễn Đông muốn xa xôi chứ so với Lát vi gát thì còn gần hơn chán vạn
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Thật chứ ko thì từ phương huyền Bách Khoa em cũng chào phát cho nó đỡ kém miếng
  9. bonchenlem

    bonchenlem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    mỗi chiều khi ra trước sân ngắm mặt trời lặn, từng đàn chim bay về tổ trong tiếng râm ran của ve, lòng em lại hướng về phương Bắc Cứ vài phút lại xuất hiện màu xanh, màu trắng của những chiếc máy bay từ từ trôi qua trên bầu trời làm em cứ hỏi lòng "bao giờ em mới lại đc ngồi trong đó để bay đến nơi có kak ku thưn iu"
    miền Nam xa xôi nhưng vô cùng gần gụi, ko gian & tgian cũng chỉ là phù du thôi
    ek ek
    p.s: em đang chuẩn bị mai đi phát biểu khai mạc linh tinh tí ạ
  10. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Sao ko có ảnh của em nhỉ các kụ nhỉ
    Thôi em up tặng cái ảnh em vừa chụp cho vui nhà vui cửa
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này