1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái hút thuốc ???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi yeuhaykoyeu, 22/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Cứ nhìn thấy con nào hút thuốc là em chỉ muốn phang!
    Khi nào hút bằng "đường kia" thì em mới tò mò và nể=))
  2. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    lần đi Mộc châu mình cũng thấy có 1 bạn gái hút thuốc nhưng ko bit đó là điếu thuốc lá hay xì gà nữa vì trời tối bưng , bạn đó bên nhà xiclo ko hiểu bạn này có phải ko nữa
  3. yeuhaykoyeu

    yeuhaykoyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    Em cám ơn chị. Lần đi chơi đó em thấy mình có vẻ hơi lạc lõng với mọi người khi hành động như thế. em hút thuốc vì thuốc giúp em giảm bớt sự kích động của tình cảm, đưa chúng trở về nhịp điệu thấp hơn khiến em bình tĩnh trở lại nhanh hơn. em cũng quan niệm đó chỉ là 1 thú vui nên không thấy có vấn đề gì.
  4. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    không thích ai hút thuốc cả trai lẫn gái..... nhất là con gái......
  5. yeuhaykoyeu

    yeuhaykoyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    lần đi Mộc châu mình cũng thấy có 1 bạn gái hút thuốc nhưng ko bit đó là điếu thuốc lá hay xì gà nữa vì trời tối bưng , bạn đó bên nhà xiclo ko hiểu bạn này có phải ko nữa
    [/quote] Không phải mình đâu. mình đi Mộc châu trước nhóm các bạn 2 tuần cơ.
  6. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Không nghĩ gì..không quan tâm!..Tớ là con gái, vì tò mò cũng thử hút 1,2 lần nhưng chắc tớ miễn dịch..chả thấy vị gì cả, không thấy khoan khoái, ngược lại thấy khó chịu và cảm giác như miệng mình cực kì hôi và răng sắp vàng ệch ra vì ám khói rồi!!T_T..k hiểu sao, bạn lại thích được?
    Nhưng tớ cũng không ác cảm với những người hút thuốc,những ai mà hút thuốc mà ngồi kiểu đăm chiêu ý, thì suy nghĩ hiện lên duy nhất là người này chắc lòng chất chứa nhiều tâm sự, nhiều cảm xúc lắm đây, tò mò ghê..thêm tý nữa thì là: chắc người ý phải đánh răng và nhai kẹo cao su nhiều lắm, rồi chắc phổi bạn ý sắp nổ tung mất...rồi tưởng tượng lung tung....Tổng kết chung lại thì về mặt văn hóa, tớ không có ý kiến, nhưng về mặt sức khỏe thì khuyên chân thành không nên hút!
  7. linkinp

    linkinp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    nghiện thuốc lá để cân bằng cảm xúc chỉ chứng tỏ ko có bản lĩnh xử lý nó
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0


    Xoắn thế này chắc là mới hút hả
    Gái ngồi cafe 1 mình + hút thuốc thì ng ta chắc thường nghĩ
    1. Làm trò
    2. Có vấn đề về tâm lí
    3. Chả nghĩ gì, còn nhìn thì là do vô tình bị đập vào hướng mắt nhìn
  9. lauraandI

    lauraandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    con nào bú thuốc mình lại liên tuởng bú cái kia
  10. F5F5F5

    F5F5F5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Gì mà không bỏ đc. Quan trọng là cậu có muốn bỏ hay không?
    Bố tớ hút 20 năm còn bỏ ngon lành.
    Còn muốn chứng tỏ gì đó thì không phải nói nữa rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này