1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em nên làm gì với mẹ em bây giờ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi L_hoangphihong88, 22/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shacua

    shacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bạn missyou88 nói ?obọn đàn ông tầm mấy tuổi ?? ~~>>> có mấy anh trả lời ầm ầm haha
    Nghe hoàn cảnh bạn sao mà oan trái thế hé hé Tớ thì nghĩ là bạn cứ tha hồ mà ăn chơi nhảy múa đi, có j thì có mấy anh xinh zai ttvn ngỏ lời hứng rồi, lo j
  2. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    ừh anh đây
    thêm tý cho câu trả lời sinh động
    thường thì những người nào ra trường đi làm rồi mới bị như vậy
    chứ chả quan trong bao tuổi đâu
  3. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chào em gái thân thương của thằng nào đấy.
    Anh muốn hỏi là rốt cuộc thì em đang cần tình hay là cần đối phó với mẹ em?
    Hay cả hai.
    Thôi, dù em cần gì, với tư cách là người quảng đại anh nhón tay làm phúc cho em mấy cái kế như sau:
    Với mẹ của em:
    - Em đầu óc có vấn đề gì không? Nếu danh tông huyền môn chính phái thì em phải biết giải tỏa áp lực cho mẹ và cho cả em nữa.
    Mà cái danh mồn huyền phái này nó cũng rất đơn giản, khi nó chửi em té tát, ý anh muốn nói là khi mẹ em chửi em thì em đừng có đực mặt ra nhìn thế mẹ em càng điên tiết lên. Em nên nhỏ nhẹ mà chớp mắt khóc ròng mà than rằng:
    "Mẹ thân yêu, con gái mẹ cũng cố rồi, con đang cố đấy chứ, mẹ đừng mắng con nữa mà con buồn, mẹ mắng có làm thay đổi mấy đâu, mẹ biết đấy, con cũng muốn lắm rồi, nhưng hàng họ hạn chế, âu cũng từ mẹ mà ra, nên duyên chưa có thành, mẹ khóc thương cho con hay khóc lóc cho mẹ đấy ạ"
    Đại ý thế.
    Còn nếu em theo Ma Giáo nhé, thì có mấy cái kế thế này:
    Tối thứ bẩy, chủ nhật cứ xách xe mà đi lang thang, gửi xe ở nhà máy nước ý rồi đi trên vỉa hè, nhặt lá đá ống bơ, khoảng 2-3 tiếng đi về. Coi như là tự kỷ, đi dạo tí.
    Rồi về kể lể như đúng rồi, anh ý đèo con đi chỗ a chỗ b, anh ý như thế này như thế kia, kiểu thế.
    Còn cái khúc ruột thừa của em nó nằm ở đâu mà nó chưa bò đến với em thì anh cũng có mấy cái lời khuyên thế này.
    Làm đàn bà con gái, có những cái lợi thế, nhưng cũng có những cái yếu thế, không thể cầm cưa sồn sồn lao ra được, thế cho nên,
    Em nên thấy, con gái muốn có khúc thịt thừa là phải SHOW HÀNG, tích cực show hàng, tham gia lớp nhảy, lớp ngoại ngữ, lớp nữ công gia chánh, club những người thích tiền, .v.v..v nhiều vào.
    Anh không tin em xấu đến cái mức độ mà 10 nghìn thằng nó nhìn nó quay đi.
    Thế nhé,
    Chào em gái,
  4. hoakynhi

    hoakynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chủ top = tuổi mình. Bố mẹ tớ chả kêu ca, lo lắng gì hết. Đi làm, đi học các thứ cho xong đê, lấy chồng vào có muốn học cao học hay gì gì cũng chả được nữa.
    Mà cái duyên cái số, làm như bi giờ yêu thì lấy được nhau về chắc .
    Ôi cái thân con gái, giờ chưa có người yêu thì bố mẹ lo. Có rồi lại lo nó đi lấy chồng, chiều 30 Tết gói nem cơm nước cho nhà người. Bảo với mẹ ấy thế, ở nhà với bố mẹ còn quan tâm, giúp đỡ bố mẹ được chứ yêu rồi cưới đi ở nhà người khác, bố mẹ có bùn hok??
  5. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
  6. cuongmafia

    cuongmafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
  7. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ku chưa_lắp sống bằng định kiến trẻ ranh à? Đừng cố gắng lấy lòng anh bằng việc gọi anh là chú, anh còn trẻ mà.
    Cái tư duy của ku cần cải thiện nhiều hơn, chứ đừng quote bài anh kiểu nhí nhố thế nhé.
  8. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    tình hình là có nhiều người bị bố mẹ giục quá
    hay là anh em lập hội đi chơi tối thứ 7 đê
    bố mẹ vừa an tâm mà anh chị em cũng có nhiều cơ hội hơn
    ngu ý của em là vây
  9. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Ngu ý của bác coi thế mà khôn đáo để nhở
  10. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    ở nhà mãi cũng mụ hết người rồi , thứ 7 e chả bit đi đâu nữa, vote

Chia sẻ trang này