1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bạn cũ quỵt tiền giờ phải làm sao nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi xhiendang, 23/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    khóc lóc cái nỗi gì. mất thằng bạn đểu tiếc gì mà khóc. chỉ nên khóc vì mất tiền thôi. họp lớp ko cầm dao phang nó thì thôi còn muốn nhìn mặt nó âu yếm nữa à
  2. springlight

    springlight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có hoàn cảnh như bác, nó làm bảo làm ăn vay tạm có bao nhiêu thì cho vay bấy nhiêu. Trong túi có tầm 5tr cũng đưa nó, giờ nó làm ăn thua lỗ bảo khi nào có thì sẽ trả.
    Hic, chắc đợi đến mùa quýt vậy.
    May mà không vay lãi để cho nó vay không thì đến nhục (nó bảo cố vay tầm 30tr sau hơn tháng sẽ trả).
    Chắc xác định mất tiền và quên luôn thằng này rồi.
    Mất mặc với vợ con quá các bác ạ
  3. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Cô đang nợ tôi cả tiền lẫn tình đấy
    @chủ tóp: đổi 5m để biết 1 người bạn như thế nào cũng không phải quá đắt
  4. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Xem 1 cái phim gì đó. Cậu bé trong phim bị thằng bạn quỵt 30$. Sau chú nó nói, với 30$ mà cháu biết đc 1 người bạn ko tốt thì quá rẻ
    Nhưng xem ra 5tr thì hơi đắt
  5. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    5 triệu thì hơi đắt, nhưng chỉ có lần này thôi. Lần sau với bạn bè khác bác rút kn là ok.
    Gì thì gì, em quan niệm cứ làm ăn, vay tiền..dù là bạn bè hay anh em đều phaỉ giấy tờ hết. Những kẻ rạch ròi pháp luật nhất là những người tình cảm chân thành nhất.
  6. xhiendang

    xhiendang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Buồn đau quá các bác ạ.
    Buồn vì mất đi thằng bạn có thể ngồi cả ngày uống rượu và nói chuyện, chia sẻ đủ thứ những lúc bần cùng nhất.
    Đau thì... mất toi gần 2 tháng lương.
    Làm sao "tẩy não" vụ này đi cho tâm hồn thanh thản nhỉ?
  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Viết cho bạn í một lá thư:
    "Mình vừa nhận lương cộng một vài khỏan bổng lộc kha khá. Mình rất mừng nếu cậu gửi thêm 5tr cho mình - cái số xèng cậu vay mình 2 tháng trước í. Được vậy thì quá nét. Cám ơn cậu. Chúc tình bạn chúng ta ngày một tốt đẹp hơn "
    Hô hô....
  8. Je_suis_moi

    Je_suis_moi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chắc chủ thớt cũng có phần tiếc 5tr, lại nhân vụ đang thiếu tiền.
    Em nói thẳng bơ thẳng nó đi, khi nào nó có nó trả, còn mình coi như không có nó là bạn. Vậy thôi.
  9. yah000

    yah000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    buồn vì mất tiền nghe còn có lý.
    Cái loại bạn như thế mà còn tiếc cái gì ko biết.
    Nên mừng vì học phí có 5 triệu một bài học rất quan trọng là: tình tiền không lẫn lộn.
    sướt mướt như cậu chắc có ngày bị lừa nữa.
    Tớ kể chuyện này:
    chỗ tớ làm có con mẹ chủ hụi thu của mọi người khoảng chục tỷ rồi xù không trả.
    Ai cũng tin nó vì là người làm cùng cơ quan mấy chục năm, ở cùng 1 xóm với nhau. Bây giờ mất trắng chả ai đòi được. Tiền nó tẩu tán hết rồi, giết nó thì mình đi tù. có người mất cả tỷ tiền gom góp để về hưu. Mình may mắn vì không thích chơi hụi nên không mất đồng nào với nó.
    Thấy giá trị của bài học chưa? 5 triệu đã thấm vào đâu. rẻ lắm.
  10. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    Coi như là cái giá phải trả để biết về 1 người bạn ( kể ra cũng hơi đắt)
    chả tự nhiên người ta có câu: tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát

Chia sẻ trang này