1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn đồng hành leo Fan tháng 3 (Chia sẻ từ trang 16)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi AoiEbi, 23/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctai82

    doctai82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Dưng cũng cho tớ hỏi là kinh phí khoảng bao nhiêu ấy nhỉ?
  2. AoiEbi

    AoiEbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Vote ngay cho bác Chiến 1 phiếu
    Còn cái khoản 30k em nghĩ là sẽ hỗ trợ xăng xe cho ng có xe chứ ko pải xế đâu nhé :)) Vì nhiều xế nhà mình đi xe của ôm mà
  3. AoiEbi

    AoiEbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Uầy, yêu chị Hằng nhà mình dã man ý
  4. nguyenkhc

    nguyenkhc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Rõ thế kia rồi còn gì nữa. Lộ ra là em đọc loáng thoáng nhé!
  5. imemun

    imemun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nếu xì pam các bạn. Bọn tớ cũng mới leo Fan cuối tháng 2 vừa rùi, nhưng hình như UBND tỉnh Lào Cai lại tạm thời cấm leo Fan 1 lần nữa do thời tiết nắng nóng và lo sợ nguy cơ cháy rừng. Lúc bọn tớ xuống đến 2.200M thì cũng có 1 đoàn phải quay về, các bạn check lại thông tin xem thế nào nhé ^^
    Thêm nữa, cung đường các bạn đi là Sín Chải - Trạm Tôn. Đường Trạm Tôn thì ko có vấn đề j, cực kỳ dễ đi và gần như thành đường mòn rồi (nên hok đẹp lắm). Đường Sín Chải khá hoang sơ, đẹp hơn nhưng tương đối dốc, bọn tớ xuống đường này toàn phải ngồi trượt bằng mông , do vậy lên bằng đường này sẽ rất vất vả, đoạn Sín Chải ngày trước mọi người thường đu dây lên thì nay đã bị cấm (do có 1 ông Tây hay bà Tây gì đó die thì phải). Tóm lại là theo tớ thì mọi người nên đi Trạm Tôn - Sín Chải vừa tiết kiệm sức lực lên đến đỉnh Fan đú đởn, lúc về thì thoải mái thời gian ngắm cảnh.
    ....
    Chúc các bạn có 1 chuyến đi vui vẻ và ý nghĩa
  6. AoiEbi

    AoiEbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, sorry bác, mắt em chập chờn,lúc tỏ lúc mờ nên nó thế
    Khổ cái lúc nào nhìn thấy zai mắt nó mới sáng lên được ợ. Thế có đau ko.
  7. bipbipp

    bipbipp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đành lỡ hẹn với Fan. có việc đột xuất nên k join đc rồi.
    Amazing trip nhé các bạn.
  8. nguyenkhc

    nguyenkhc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Các bạn chuẩn bị thể lực để ngày Chủ nhật 7/3 này trek Tam Đảo nhé.
    Tối nay chịu khó tập tạ, đứng lên ngồi xuống, các loại để mai cơ bắp khỏi bị đau nhé.
    Mai mà tinh thần lên cao ngùn ngụt, chúng ta có thể sẽ lên đỉnh hai lần cho máu. Lên đỉnh lần 1 là sướng nhất ''cause it is a long trek, lần 2 thì nhanh đến đỉnh hơn.
    Mọi người có thể mang thêm một đôi dép lê/tông lê đi, để khi xuống đến đường nhựa thay giày bằng dép cho khỏi đau và mỏi chân. Đoạn đường nhựa từ cửa rừng đến thị trấn có lẽ phải trên 3km, hehehe. Lần nào mình đi cũng thấy oải nhất đoạn này.
    regards,
    Elkaycee

  9. longlostlust

    longlostlust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Chú Chiên dì Chuê thím Tôm ơi mai cho cháu đi với
    Trên đường nhiều chốt chặn bắn tốc độ và kiểm tra giấy tờ gương lược. Anh chị em son phấn đầy đủ nhé.
    Được longlostlust sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 06/03/2010
  10. dommui

    dommui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    tớ có nick nhưng chưa vào đây bao jo thấy tên mình cũng được nhắc đến, nhưng khổ thân lọ mọ vào mất đến 15`
    Hằng - Thủ Quỹ
    Sologan : Không bao giờ ôm ít tiền bỏ trốn

Chia sẻ trang này