1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu - Ảo :(

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 23/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Còn t thì thấy, bảo sao giờ đứa nào cũng yêu bọn bằng tuổi :-<
    Trước giờ t quen 7x có, 8x đời đầu cũng nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy được chơi một cách thoải mái, vui vẻ và vô tư cả. Dù t vẫn thik sự chín chắn và trầm tĩnh, con trai phải thế mới quyến rũ, nhưng mà đúng là... mệt. Các anh í già rồi, từng trải rồi, nên tính toán, cân đo, cơ hội và khôn ngoan quá. Mà đúng là ở tuổi ấy, nếu ko thế cũng ko được. Chơi với họ lúc nào cũng phải cảnh giác vì có thể sẽ bị lừa, bị bỏ rơi, bị tổn thương... bất cứ lúc nào.
    Nhưng chơi với bọn tầm tuổi mình thì khác, vui vẻ, tí tởn, vô tư và mặc sức làm tất cả mọi thứ hết mình, và mình hiểu được mình đang còn... trẻ =)) Đơn giản thôi, nhưng như thế cũng đâu phải là xấu. Sâu xa, mạnh mẽ quá rồi rốt cuộc cũng chẳng khác j...
    Cái j cũng có giá của nó. Sâu sắc ko hẳn là tốt và hời hợt cũng chưa chắc đã xấu. Và t thấy bọn mình phải trả giá ko hề rẻ chút nào cho cái sự "sâu sắc" nửa vời này lắm rồi..
    Chán. Quăng hết. Giờ vui vẻ tí tởn với những j... đúng tuổi của mình thôi m :))
  2. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    có lẽ em giống chị ở cái vàng vàng...khi đi bên cạnh người đó, em cứ cố tạo cho mình cái vẻ người lớn, cái vẻ ta đấy cũng sâu sắc và điểm tĩnh ko kém nhưng mà thực sự là em không thể làm thế đc vì tính em còn nhí nhố và trẻ con lắm=> em trở thành đứa người lớn nửa mùa=> trở lên nhạt nhẽo, và ngớ ngẩn, em thấy em đang tự đánh mất đi tính cách vốn có của mình........và có lẽ do vậy mà em đã tự mình đánh mất đi tình yêu của mình
    chứ em thấy mình đi chơi với những đứa zai = tuổi em đâu đến nối ngốc nghếch đến thế? em cũng nhí nhảnh và vô tư + vô duyên tý đấy chứ
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hi, thực ra thì cái sự sâu sắc nó ko thể cố ra vẻ mà được đâu bạn ạ. Cho dù có lớn tuổi mà trải qua ít chuyện, ít suy nghĩ thì cũng chẳng sâu sắc được đâu Nhưng đến tuổi mình thì ko được phép hời hợt và nhạt nhẽo, trẻ con nữa rồi. Có điều, càng hiểu nhiều, biết nhiều lại càng phải chấp nhận nhiều và đau khổ nhiều.
    Còn zai bằng tuổi chỉ có thể nói là ít thú vị hơn về kiến thức nhưng lại thú vị hơn về tính cách. Vui vẻ và thoải mái hơn. Có lẽ cũng do chưa bị gánh nặng cuộc sống đè lên vai.
    Mình thấy mình chơi được với nhiều dạng ng`, 7x 8x 9x j cũng được. Có điều giờ mới nhận ra chơi với các anh già thấy mệt mỏi khi phải cảnh giác quá sức vì mớ "hiểu đời" của họ thôi... Đối diện với họ, chưa bao giờ mình thấy cái thứ gọi là "tình yêu" trên đời này, lại Ảo đến vậy...
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Em có cái nhìn cực đoan quá, chung qui lại la do sợ bị tổn thương. Mà cũng phải thôi thời buổi này thạch sanh thì ít mà lý thông thì nhiều :)). Già có cái hay của già mà trẻ cũng có cái hay của trẻ, chớ nghĩ già là gian ác mà trẻ là vô tư hời hợt, cái này là tuỳ người. Tựu trung lại là nếu gặp một người, mình yêu thương người đó chẳng phải vì người ta già hay trẻ và người ta cũng yêu thương mình vì mình là chính mình, theo anh nghĩ đó thật là may mắn. Chuyện còn lại thì là do duyên số , có gượng ép cũng khó hehe :D
  5. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    "Có lẽ tôi dại khờ, có lẽ tôi lầm lỡ
    Ngốc nghếch như em là vừa đừng lập lại chuyện ngày xưa
    Khóc lóc anh cho là đùa, nước mắt cho anh là thừa
    Có lẽ thôi đợi chờ từng ngày dài lại nằm mơ, em mơ...
    Em ko còn ngây thơ, em thôi mộng mơ thôi la cà cười đùa và em ko hay khóc nữa..."
    http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/60044-Ngoc-Nghech~Bao-Thy.html
  6. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Trưa nào mình cũng nghe bài này
  7. omega45

    omega45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bố mẹ e sẽ làm hộ nốt việc chọn người iu (và/hoặc) chồng tương lai cho e thôi.
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đúng là đời, càng né cái j thì càng bị văng trúng cái ấy.
    Mình lại được yêu, và đó lại xuất phát từ một tình cảm ảo, lại một mem ttvnol...
    Chỉ khác một điều, thời điểm này, ảo đã trở thành thật.
    Và nó vẫn sẽ là thật, cho đến khi trở lại về ảo :)
    Chuyện tình cảm có lẽ là một canh bạc, cơ hội dành cho những kẻ liều lĩnh, lạnh lùng và rắn tay. Mình ghét cờ bạc, lại tâm lý yếu, chả biết sẽ phải hạ bài lúc nào nữa đây...
    Nhưng mình chẳng quan tâm nữa. Ảo hay thật, cũng đâu quan trọng bằng việc, mình cảm thấy rất vui và ko thể tắt nụ cười khi ở bên cạnh ng` ấy. Cái j đẹp cũng thường dễ vỡ, dù đã nâng niu bằng cả bàn tay và trái tim ^^ Uh, cứ cho là thế đi, thì hãy cứ ngắm nhìn, gìn giữ cho hết lòng cho đến khi nó ko thuộc về mình nữa. Để khỏi hối tiếc vì đã ko làm tất cả để giữ nó lại.
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh cũng hơn em nhiều tuổi, cũng là một ng` ko đơn giản với sự trải nghiệm và vốn sống ko hề ít ỏi của mình.
    Em đã từng rất ngạc nhiên và khó tin khi anh nói rằng, anh yêu em. Sự tổn thương do những tình cảm ảo trước kia mang lại khiến em ko thể cho phép mình được thua thêm 1 lần nữa. Nhưng điều anh khác với tất cả những ng` tầm tuổi anh em đã gặp chính là, anh ko hề có ý tranh giành thắng thua với em. Anh chơi chỉ toàn bài ngửa.
    Có lẽ em đã thik anh từ lúc ấy. Anh ko hề có ý định quyến rũ, tà lưa hay tạo ấn tượng với em. Cũng ko hề có ý định phán xét, dò đường. Anh yêu thì anh nói là yêu, anh muốn có em thì anh nói là anh muốn có em. Có lẽ chính sự thẳng thắn của anh làm em có cảm giác anh ko ảo như xuất phát điểm vốn có. Và em cảm thấy rất an tâm khi ở cạnh anh, có thể cười nói thoải mái, nhăn mũi nhíu mày, thậm chí tí tởn rung đùi huýt sáo khi đang có mưu đồ j đó "tối tăm" với những thứ xung quanh.
    Và đến khi anh nói rằng, anh thấy rất yên tâm mỗi khi đến gần em, cảm giác mọi thứ đều dịu lại, bình yên đến mức có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào, em đã nghĩ rằng, em sẽ chọn ng` này. Đâu là thật, đâu là ảo, ai thắng ai thua, ai yêu ai ko cũng có quan trọng j đâu? Quan trọng là ở bên nhau, chúng ta đã có những khoảng không gian thật sự là chính mình, thực sự an toàn và bình yên.
    Em có 1 lý do để tiếp tục với anh, và 100 lý do để từ bỏ anh. Nhưng em sẽ cố gắng gìn giữ lý do duy nhất đó, cho đến khi ngày mai đến - một ngày mai có thể ta ko còn ở bên nhau...
  10. agoldusd

    agoldusd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Post có 5 cái mặt cười mà đọc lại cảm thấy chua xót. Tất cả đều bắt đầu bằng tình cảm chân thành bị phụ bạc để rồi con người ta trở nên chai sạn và rồi đôi lúc chả biết là mình có yêu không nữa... những cảm xúc cuả con tim cứ yếu dần. Lúc mình phũ phàng, mạnh mẽ, trơ tráo nhất... quay lại nhìn lại bản thân.. lại ước có ai đó làm mình có thể yêu chân thành như cái ngày xưa ấy...

Chia sẻ trang này