1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu online

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi congaihanoi2, 23/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    I will believe one day you talk with me: "I came back to you"
    Every Sarturday I am lying at home, I am crying smooth over, I try don't cry but I'm not prevent it.
    price as, we didn't met. I didn't opened my heart, so now I don't have many time so sad
    I realized that everything becomes difficult for me. Suddenly I want to crying, alone in the dark.
    longer any way for me!
  2. likehate

    likehate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Không tin bất cứ mối tình online nào cả! cho đến lúc này là vậy! tốt hơn hết đừng gặp, đừng tưởng tượng và đừng gì cả!
  3. Mystery_man

    Mystery_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Hài nhỉ cứ như trò đùa ý. Cứ tạm tin đi, có mất gì đâu. Tình yêu cứ như đi câu ý, khà khà.
  4. midnightck

    midnightck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Các bạn trai nghĩ gì thì tôi cũng ko rõ , nếu là tôi chẳng bao giờ tôi phân biệt chuyện học thức của bạn gái , có những người ko có học thức nhưng cư xử còn hơn cả người có học thức . Nhân tiện đây tôi cũng kể 1 câu chuyện như này :
    Năm tôi học lớp 9 cũng giống như những anh chị lớn tuổi sn 80 , 81 , 82 học phân ban , ở lớp tôi là cây toán , lý , hóa các môn còn lại học bình thường và tự tin rằng mình sẽ thi vào trường phân ban Lê Quý Đôn học tốt 3 năm rồi thi vào 1 trường đại học . Thế nhưng cs nó có nhiều cái bất công mà vô tình nó run rủi mình làm mình trở thành người ko có học thức , chắc các bạn 83 cũng nhớ năm đó bộ cho thi 6 môn ngoài toán , lý , hóa ra còn có văn , sử , địa cho dù cũng khá gấp gáp nhưng tôi cũng cố dành thời gian cho 3 môn văn , sử , địa kia và mong là mình sẽ đủ điểm cho kỳ xét tuyển lên lớp 10 . Sau 3 ngày thi toán , lý , hóa tôi làm tốt còn văn sử địa thì quá tồi tệ vì lúc đi thi ko mang tài liệu tôi muốn chơi 1 cách công bằng để đánh giá thực lực bản thân , tôi vô cùng lo lắng và ân hận vì quá chủ quan vì từ những năm trước đến năm đó chưa bao giờ tôi nghĩ rằng thi tốt nghiệp lại thi 6 môn và xét tuyển lên lớp 10 , lúc thi xong văn , sử , địa ko làm đc bài tôi cũng ý thức đc 1 kết quả thi tồi tệ sẽ đến vs mình .1 thời gian sau kết quả thi đã có cầm bài thi toán 9,5 , lý 8 , hóa 8 văn , sử, địa toàn 2 với 3 mà tôi buồn vô cùng . Cuối cùng cái ngày mong đợi công bố điểm cũng đến tôi thiếu đúng 0,5 điểm để vào trường Lê Quý Đôn . Nhìn cái danh sách trúng tuyển mà rơi nước mắt vì uất phải có đến 15 đứa học dốt hơn mình nhưng nó quay cóp đc đỗ vào cái trường mà lẽ ra mình phải có 1 chỗ ngồi ở đó nếu lúc làm bài thi tôi chỉ quay cóp 1 chút thôi là đỗ rồi nhưng tôi đã ko làm cái việc đó . Từ đó tôi chán nản buông xuôi học hành hồ sơ cũng vứt ở nhà chẳng buồn xin vào 1 trường ít điểm nào đó . Bố mẹ ép mãi cuối cùng tôi cũng học 1 trường cấp 3 đc coi là kém và tập trung toàn những học sinh cá biệt , 1 năm sau tôi vô tình gặp lại 1 bọn con gái cùng lớp 9 chúng nó nói :
    " anh Huy sao anh đỗ mà ko đi hoc"
    -Tôi trả lời : Anh trượt còn mặt mũi nào mà vác đến cái trường ấy
    -Bọn con gái : Anh điên à , trường hạ 0,5 điểm cơ mà anh có tên cuối cùng trong danh sách lớp bọn em đấy
    Lúc ấy tôi mới ngã ngửa người ra , giá như tôi ko chủ quan để sát lúc thi mới học văn , sử , địa giá như tôi lại quay lại trường vào thời gian sau đó tôi đã có đc 1 không gian học hành tốt . Cái quyển sách " Giá như "ấy biết trước thì đã giàu =))) đã chán càng thêm chán tôi bắt đầu học sút dần cùng thời gian đó kinh tế gia đình bắt đầu có dấu hiệu đi xuống . Đêm nào cũng như đêm nào bố mẹ tôi cãi nhau gia đình mất hạnh phúc cũng chỉ vì tiền , gần nữa năm tôi ko ngủ đc đêm nào cũng thức đến 4 giờ sáng khi bố mẹ thôi k còn cãi nhau tôi mới ngủ đc , sức khỏe đi xuống ( tôi gầy còn có 45kg cho đến giờ khi ngồi post cái bài này cũng chả khá hơn mấy bọn bạn tôi gọi tôi với cái tên trìu mến " kẹo làm điêu " ) =))) 1 phần học sút 1 phần trong đầu cũng nảy sinh ý đinh đi làm kiếm tiền để đỡ phần nào gánh nặng trong gia đình ý tưởng ôn luyện để sau này thi đại học bắt đầu bị công việc kiếm tiền làm cho lung lay .Tôi học hết 3 năm cấp III nhưng ko thi đại học vì vào cái thời điểm đó tôi có 1 cái ý nghĩ vô cùng điên rồ là " thằng con trai ko bước vào đc cánh cổng trường đại học thì hèn kém " và tôi sẽ ko bao giờ chấp nhận 1 trường cao đẳng hay trung cấp nào đó sau khi học hết lớp 12 tôi đc bác ruột dạy thêm cho về cơ khí 1 người bác 1 người thầy mà tôi vô cùng kính trọng và có thuê người đến nhà dạy về phần mềm autocad ( phần mềm chuyên thiết kế của dân xây dựng và vẽ bản vẽ của dân cơ khí ). Cuối cùng tôi đi làm cũng bố ( bố tôi có thành lập 1 cái xưởng sản xuất cơ khí ) . Làm đc 5 năm tôi vs bố cũng ko hợp lắm tôi quyết đinh ra ngoài làm 1 thời gian vừa để có thêm kiến thức vừa để 2 bố con đỡ phải hàng ngày nhìn thấy nhau rồi lại xảy ra mâu thuẫn . Sau 1 tuần lo làm hồ sơ thủ tục , giấy khám sức khỏe tôi cũng mạnh dạn nộp hồ sơ vào tổ cơ khí của 1 công ty làm về phát triển nguồn năng lượng sạch ( năng lượng mặt trời ) lúc bước vào phòng tuyển dụng tôi nghĩ trong đầu mình trượt rồi vì trong yêu cầu của hồ sơ đa số là tôi ko đạt yêu cầu đề ra , sức khỏe thì kém , bằng cấp thì ko có đc mỗi kinh nghiệm làm việc với lại trong 10 hồ sơ thì có 3 đh bách khoa , 2 đh công nghiệp còn lại là cao đẳng bách khoa đang mông lung với cái ý nghĩ đó thì tôi giật bắn mình bới cái tiếng hét như sấm của 1 gã nhân viên của công ty :" anh nào là Vũ Quang Huy có vào để phỏng vẫn ngay không các anh đi xin việc mà cứ như đi làm ơn cho chúng tôi ko bằng " tôi choáng quá chạy vôi vàng vào trong vào đến nơi nhìn ông xếp ngồi tuyển dụng thấy bề ngoài cũng có tướng tá cao to , bụng phệ mặt thì lạnh như tờ pô li me 5 lít =) đâm ra mình cũng hơi ca.. mê... run vừa vào ông này đã phủ đầu :
    Theo như hồ sơ của anh thì lẽ ra tôi đã không chiếu cố nếu như ko có cái phần kinh nghiệm 5 năm làm việc của anh , sức khỏe thì không , bằng cấp thì không vậy anh dựa vào cái gì để hoàn thành tốt công việc của công ty
    - Thưa anh ...à cháu nhầm thưa chú cháu biết cháu ko đủ tiêu chuẩn vào làm việc nhưng chú cứ cho cháu thử
    - Anh nói thế có nghĩa anh khẳng định anh có năng lực
    - Dạ ko , cháu cũng ko tự tin lắm nhưng chú cứ cho cháu thử
    - Thôi đc rồi tôi cho anh 1 cơ hội , anh vào trong kia mặc quần áo lao động và đi giầy lao động vào rồi cùng mấy người kia xuống tổ cơ khí cùng tôi
    Lúc ấy tôi rất lo lắng vì sợ nếu nó rơi vào đúng những kiến thức mình chưa đc dậy thì ko làm đc rồi lại ra về như 1 kẻ bất tài dưới đáy xã hội nhưng lúc ông xếp này bắt đầu thử việc tôi thấy khả quan hơn , ông xếp bước vào và nói các anh có 45 phút để vẽ bản vẽ và 2h30 phút để hoàn thành 1 giá đỡ băng inox đỡ bình bảo ôn dài 2m , rộng 0,5 m , yêu cầu chân giá đỡ hình chữ x có thanh gia cường chịu lực và phải chịu đc trọng lượng 100kg . Tôi bắt đầu mừng tuy ko hải chuyên môn nhưng tôi biết cái kiểu giá đỡ này . Sau thời gian đánh vật với cái giá đỡ với thời gian vẽ thiết kế 25 phút và làm hết 1h 30 tôi hồi hộp chờ kết quả . Kết quả 3 người đc nhận vào làm trong đó có 1 đại học , 1 trung cấp và tôi , với thời gian hoàn thành sớm nhất hơn 2 người kia 30 phút lúc đó tôi mới hiểu rằng học thức hay ko học thức bằng cấp hay ko bằng cấp chung quy nó cũng gặp nhau ở 1 điểm có làm đc việc hay ko làm đc việc . Sau này khi ko còn đi học bước vào giai đoạn đi làm ngoài xã hội tôi vẫn đọc những quyển sách có liên quan đến cv của của mình những công thức tính toán cần có để làm đc việc mà tôi ko hề hay rằng đó cũng là 1 cách học . Sau này khi mà tôi cùng đi làm với những người đc nhận cùng đợt xét tuyển nguời ta vẫn hỏi tôi tại sao em ko đc học hành mà vẫn làm nhanh hơn bọn anh tôi cười trả lời lúc anh còn mài đũng quần ở ghế nhà trường thì tôi cũng mài chay cả tay vs những thứ kim loại này thì làm sao a hơn tôi đc

    TB : Câu chuyện này tôi muốn gửi tới những người ko có học thức và bằng cấp như tôi hãy cố gắng vương lên trong cs , có thể chúng ta ko thành công trong trương học nhưng chúng ta vẫn có thể thành công trong trường đời , đừng bao giờ coi thường người ko có bằng cấp
  5. chotoimotvedituoitho

    chotoimotvedituoitho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác luôn thành công ^^. Dzưng mừ bác ui, đang nói về chuyên tinh online cơ mờ:-ss:-ss:-ss:-ss

Chia sẻ trang này