1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai đang thất tình !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi kimjung, 23/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimjung

    kimjung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Có ai đang thất tình !

    Chuyện của em là thế này :
    Em yêu 1 người sinh năm 86, em 89, Biết là không hợp tuổi nhưng tụi em vẫn vượt qua khó khăn của tuổi tác để được hạnh phúc với nhau. Nhưng được gần 1 năm thì có trắc trở xảy ra, anh ý quê ở Quảng Ninh còn em ở Hà Nội, trước thì anh ý bảo rằng anh ý sẽ ở HN làm việc, nhưng bây giờ anh lại muốn về nhà với gia đình. Vấn đề là anh ý cho rằng em sẽ không thể cùng về QN với anh ý được nên quyết định chia tay.... Em buồn lắm, cố níu kéo những gì cuối cùng có thể, nhưng cuộc đời mà, theo tình tình phụ, phụ tình tình theo... Anh ý có vẻ hững hờ, lạnh lùng và vô cảm với em...
    Em phải làm sao bây giờ ....
  2. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một đồng xu, rất vừa tay với tôi, tôi chơi với nó tôi rất vui, và tôi cố gắng giữ gìn nó!
    Tôi có một công việc, vất vả nhưng vui, ko nhiều tiên nhưng tôi thích, và tôi giữ gìn và cố gắng.
    Tôi có những người bạn, lúc tôi buồn tôi có thể kiểm những điều vui từ họ, và tôi luôn luôn cố gắng làm như vậy với họ khi họ cần.
    ... Tôi có rất nhiều thứ tối thích và thích tôi! tôi luôn luôn giữ gìn...
    Chỉ có một thứ, ko cần lí do, ko cần biết đến kết quả hay hậu quả! Nếu đó là tình yêu thì đừng tính toán
  3. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    21 t rùi cũng tập suy nghĩ người lớn chút đi bé. Khi đã quyết định chia tay thì nên làm tư tưởng rõ ràng luôn. Còn nếu đã đau khổ dằn vặt thì nên cố gắng tìm ra hướng giải quyết cho mối quan hệ đó trước khi quyết định chia tay. Đừng nên suy nghĩ "theo tình tình phụ, phụ tình tình theo". Cảm giác bây giờ của bé chẳng qua chỉ là cảm giác trống vắng, một chút tiếc nuối, giống như khi người ta thay đổi một thói quen. Còn nếu bé thực sự vẫn ko thể quên người đó thì 2 người nên có cuộc trao đổi thẳng thắn để tìm ra hướng giải quyết. Còn nếu đã dứt khoát thì cười lên nào, phía trước còn đoạn đường dài lắm tha hồ mà tung tăng mà lựa chọn.
    @ Tớ mà đã iu ai , người đó bảo tớ lên núi ở cùng tớ cũng theo liền ah.
  4. adatbber

    adatbber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu đấy chỉ là 1 cái cớ, khi mà đã hết yêu rồi thì có nhiều cách lắm, như kiểu Iran ấy, kiểu gì nó cũng có vú khí hạt nhân :D Theo tớ 2 bên nên ngồi lại đàm phán với nhau đi. Nếu vẫn còn yêu nhau thì :" thuyền theo lái, gái theo chồng" thôi
  5. kienkien87

    kienkien87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ mình đã một lần như bạn có khi đau khổ hơn nhiều. Thực ra cũng đúng là theo tình tình phụ, phụ tình tình theo. Mình muốn tâm sự với bạn được không ? Nếu đc bạn mail vào hòm thư của mình số dt mình còn có thể giúp bạn xem tuổi. Hòm thư: bangngockien@gmail.com
    Chúc bạn vui vẻ.
  6. labacha87

    labacha87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    buồn...
  7. trietbiet

    trietbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bỏ anh này có khi lại tố cho bạn đấy!
  8. chocolate229

    chocolate229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    mình cũng mới nói lời chia tay vs anh ấy, buồn nhiều lắm, luyến tiếc thật nhiều,nhưng mong là thời gian trôi qua sẽ hàn gắn được vết thương trong lòng.những j ko thuộc về mình sẽ mãi ko thuộc về mình.chỉ có 1 cách duy nhất bây giờ là hãy làm mình thật busy để ko ngĩ đến ngta
  9. hollabind

    hollabind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ có bài hát tên là Tình yêu của Phương Uyên hát, trong đấy có đoạn: "yêu một người nguyện hy sinh trong cuộc đời, vì khi không yêu được rồi chẳng còn thiết tha". Nhớ nhé, tình yêu thì chẳng có lý do, cô bé ạ. Nếu đã muốn bỏ thì nhiều lý do lắm, nếu đã không muốn bỏ thì trời có sập thì người yêu em cũng sẽ không rời xa em đâu.
  10. yushun

    yushun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này