1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Dương _ Một mình thì đi đâu ?

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi tinhyeuvinhcuu885, 25/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhyeuvinhcuu885

    tinhyeuvinhcuu885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hải Dương _ Một mình thì đi đâu ?

    Cho em hỏi !
    Em là ở hà nội thì ngõ nào em cũng biết, quán nào càng sâu càng heo hút thì em hay ngồi !
    Nhưng bây h em về Hải Dương và có ý định gắn bó với nó, nên các anh chị em xem hộ em chỗ nào mà :
    Quán có nhạc cho em nghe, có truyện cho em đọc , vắng cũng được , ngõ ngách cũng không sao , miễn là có chỗ cho em ngồi một mình mà không ảnh hưởng tới bố con anh em nhà nào.

    Nếu quán nào các vị thấy hay giới thiệu em nhé ( Nhớ là em chỉ đi một mình ). Cho em địa chỉ chính xác em mò tới, rồi em về đánh giá sau

    Hum nay lấy lương mà chả biết đi đâu, lên hnội thì xa nên oải.
    Hum qua trời nắng lang thang về HD city thì gặp toàn công an nên chỉ ghé chợ Shopping.Muốn tìm một góc khuất cho mình sao mà cũng khó ghê .

    Thanks so much !
  2. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Hải Dương giờ nó lên thành phố loại 2nd rồi em ơi, lắm tệ nạn lắm, thân con gái đi một mình không ổn. Anh thấy có cái quán sinh thái gần sở Tài nguyên môi trường rộng rãi, thoáng mát, ít người.... ngồi cũng được, còn nhạc thì chịu khó vác cái Ipod theo vậy.
  3. tinhyeuvinhcuu885

    tinhyeuvinhcuu885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    To bác Silent_knight : Cho em cụ thế cái nào. cái quán tên là Sinh Thái hả. sở tnmt nó ở đường nào thig em mới bít đường hỏi người ta.
    Em chả làm gì ai thì thôi .
    Thanks bác nha.
  4. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Khụ khụ, nghe xong câu "bác" mà tự nhiên râu dài tới nách. Nó là quán vườn sinh thái nằm trên đường Thanh Bình thì phải (anh không nhớ chính xác tên đường lắm), em cứ đi đến đường Nguyễn Chí Thanh hỏi là thấy.
  5. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Sao bác Hùng không giới thiệu quán trà bát bẩn hôm anh em mình với htt uống ở đấy ?, anyway cám ơn hai bác , vừa may là em mới về HD thăm nhà 1 tháng mà không biết đi đâu , tối toàn đi dạo với bà già quanh hồ Bạch Đằng.
  6. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    À quên , có bác nào Phật tử không ? giới thiệu em địa chỉ mấy ngôi chùa chút nhỉ
  7. toivam

    toivam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Theo như lời bác Hùng thì có thể đó là vườn sinh thái Thanh Bình nằm cuối đường Ngô Quyền. Nếu là ở đó thì không thích hợp để ngồi một mình đâu em ạ. Thoáng mát thật đó nhưng ngồi một mình sẽ bị mấy ku nhòm ngó thì khó mà thả hồn theo mây gió . Theo như tìm hiểu thì HD chưa có caffe sách và cũng ít quán có không gian yên tĩnh...
    @ bác Hùng: bác có quán bát bẩn ở đâu mà dìm hàng thể :D Hay anh chị em nào còn ở HD lại phát động phong trào trà đá tổng hợp chém gió đi .
    @ vinhvinh: Chùa thì HD mình không thiếu, địa phương nào cũng có. Nhưng thấy thiên hạ đồn nhiều đến chùa cao ở Kinh môn, chùa Tư Phúc Tự ở Côn Sơn nằm trong khu thắng cảnh CSơn.
  8. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn bạn !
    Nhưng ý mình hỏi là ở trong tp, còn thực ra...nhà mình ngay dưới chân đền Cao , còn nhà bác họ mình thì nhìn ra hồ Côn Sơn
  9. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Cái chỗ bát bẩn đó phải nhờ Vân Anh nó dẫn đi, nó nằm đâu đó trên đường Phạm Ngũ Lão.
    Còn chùa anh thấy trên Đại lộ HCM có chùa rất to đó. Nếu không ngại bẩn thì quá bộ ra chỗ Hải Tân cũng có 2 chùa lận( Mà qua đó nhớ vào thăm anh tí cho đỡ tủi thân nhé )
  10. tinhyeuvinhcuu885

    tinhyeuvinhcuu885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chán nhẩy :
    Thế sao không ai đầu tư vụ quán xá nhỉ. Làm cái quán cho nó có Gu một tẹo không khách tạp nham. Nhìn gì mà quán nào cũng giống quán nào.
    Quán gì mà mở tivi, bàn ghế quần áo vắt lung tung , trẻ con khóc í ới ( ghét nhất vụ trẻ con ,mất hết cả không khí ).
    Kiểu này ra hồ ngồi trà đá cho hay. Mỗi tội không biết Hồ ở Hải Dương có lắm thành phần bất diệt như trên HN không. Chứ không thân mình ra Hồ anh em chúng nó lại liên hoan thì bỏ mẹ .

Chia sẻ trang này