1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Dương _ Một mình thì đi đâu ?

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi tinhyeuvinhcuu885, 25/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Ơ, nếu em ko nhầm thì 2 chùa ở chỗ Lê Thanh Nghị kéo dài, 1 bên tay trái và 1 bên tay phải. Chỗ anh còn heo hút sang đường khác cơ mà. Hơi bị ngược đường đấy
  2. chipheo1102

    chipheo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Hồi mình còn trẻ. đi thẳng đường Nguyễn Lương Bằng đến ngã tư NGô Quyền , rẽ trái, đi khoảng 150m nó nằm ở bên tay trái ^)^
  3. chipheo1102

    chipheo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Thích trà đá, có 2 cách:
    Cách1: Ra hồ Bạch Đằng,bên đường ThanhNiên í, ở đó ngồi thoáng , an ninh thì ok rùi ^)^. Cái này có thể ngồi solo hoặc coupe
    Cách 2: Tổng hợp mà ngồi, đông vui nhộn nhịp
    Nếu thích ngồi 1m:
    Quán Stars ở 82 đường Thanh niên, lên Tầng 4 ngồi ngắm hồ đáng íu
    Thích nghe nhạc, bít mỗi cafe Quynh ở ngã tư máy Sứ..
  4. tinhyeuvinhcuu885

    tinhyeuvinhcuu885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thanks !
    Cafe Quỳnh thì mình ngồi rồi .
    Nếu không cóa gì thay đổi chiều nay mò tới quán STARS.
    Mưa gió thế này thèm ngồi quán ghê........
  5. tinhyeuvinhcuu885

    tinhyeuvinhcuu885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua 16h lang thang về TP. Phi vào quán STARS, quán địa điểm đẹp, trang trí đẹp. Mỗi tội loay hoay không biết đỗ xe ở đâu. toàn thấy ô tô đỗ rồi. Thử nhòm vô quán, một dãy toàn các ông anh đẹp mã, áo trắng quần đen sơ vin tử tế ngồi nhòm hồ.
    Quay xe ra về. Mình dị ứng với những người thành đạt.
    Hẹn STARS ngày khác ! Một ngày mưa to gió lớn không người.
  6. toivam

    toivam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Đã check quán Stars lúc 20h30'' ngày hôm qua (theo giờ địa phương ). Không gian thoáng, tiện nghi nhưng gần đường lớn và khách khứa hơi ồn ào... Chốt lại: Không thích hợp để ngồi một mình dòm hồ
  7. tinhyeuvinhcuu885

    tinhyeuvinhcuu885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    To Toivam : Cớ sao trời không xui đất không khiến để mình cùng mò tới quán cùng giờ. Để thay vì dòm hồ chúng ta dòm nhau nhỉ ?
    Còn quán nào nữa không ta nhà mình cho em vài cái địa chỉ với.
  8. toivam

    toivam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ.... chẳng dại mà dòm nhau, nhỡ may lại lăn đùng ngã ngửa ra đấy thì cái chủ nghĩa thick cafe dòm vào vô định của tớ lại đổi hướng àh .
  9. tinhyeuvinhcuu885

    tinhyeuvinhcuu885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đã ghé quán STARS : có cái góc nhỏ ở tầng 2 là đẹp nhưng mỗi tội các em nhân viên thì sạch mà sao để cái cửa sổ với cái rèm bẩn kinh. Chẳng may mình đưa tay với rèm và gối đầu dựa vào cái cửa sổ mà ra về phải phi vào quán gội đầu ngay.
    T1 là để các anh chị em nhân viên mấy cty bên cạnh sang nghỉ trưa hú hí với mang bất cứ thứ gì ăn sống người vào vừa nhai vừa uống.
    T4 thì đẹp, cao ráo ,nhìn được hết toàn cảnh hồ, thoáng mát, mỗi tội hôm qua trời nắng nên ko ngồi .
    Nhìn chung trừ T1 ra quán này hay những lúc ít người, được cái đồ uống ngon giá lại vừa phải ,( Không giống cái quán CAPUCHINO trên Hoàng Đạo Thuý, mình uống cốc nước cam xong chỉ muốn nhổ ra trả lại )
  10. tinhyeuvinhcuu885

    tinhyeuvinhcuu885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi với anh CP vào quán có cái tên lãng mạn kinh " TO LOVE " hay mắt mình hoa nhìn không rõ biển cũng nên.
    Lúc ra về quên không nhìn địa chỉ, Nhưng được cái cũng dễ tìm vì chỉ đi đường thẳng.
    Nó không phải là phòng, cũng chẳng phải là nhà , mà chỉ là hành lang dọc theo lối đi thành cái quán. Thế mới hay .
    Có sách nhưng chắc toàn chuyện tranh.Có nhạc nhưng ko có hát, chỉ là nhạc thôi . Có đèn dầu nhưng không có dầu và cũng chẳng cho bật lửa .
    Ngồi trong yên tĩnh. không gian ổn nếu bỏ mấy cái xe đạp ở tầng 1 ra ngoài, và mấy em phục vụ zai bớt đánh nhau để làm hàng với mấy em gái thì OK.
    Nhìn chung là mình thích quán này. Yên tĩnh ,thoải mái ......... giá cả ???... chưa biết .

Chia sẻ trang này