1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk miền Nam - Chặng đường thứ 2

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi drcool, 26/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomrau

    tomrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Theo kiến thức hạn hẹp của a thì có thể giải thích từng tình trạng như sau:
    1. Máy kêu: hình như máy Minsk nào cũng kêu như máy cày :) không kêu to cũng kêu nhỏ. Vụ tiếng kêu không nghe trực tiếp, không phải thợ nên cũng không dám phán bừa.
    2. Minsk bò lên dốc: vụ này thì lúc trước cũng thấy khó chịu cừc kỳ, đi Minsk mà không có trớn thì lên dốc bị mấy thằng Wave Dream nó bỏ xa mất cây số! Nhưng được cái chở nặng bao nhiêu thì chở, dốc cao cách mấy, cứ từ từ là em nó leo lên tuốt. Lúc trước do quen cảm giác đi Dream, lên dốc rất có trớn, sau đi Minsk quen rồi thì thấy ì ạch chút cũng chẳng sao.
    3. Vụ kẹt cần số: thì có thể do 2 cái cây trong hộp số (không biết gọi là gì) bị mòn nên vô số không đúng khớp. Hoặc gãy lò xò số. Theo tình trạng trên thì chắc là gãy lò xo số rồi. Thay cái khác là ok.
    4. Đứt sên: thì chắc là cái nối sên xài lâu nó mòn rồi. Kiểm tra thử.
    Đi Minsk phải dính dầu mỡ mới là đi Minsk chứ! :)) Thời gian đầu thôi, sau làm lại em Minsk ok hết rồi thì chạy cứ sạch sẻ như Wave Dream chứ khác gì đâu :D
    Mà Tuấn ở trên Daklak cũng có mấy anh chuyên sửa Minsk mà. Hôm bữa nghe anh Cuncon67 nói có anh Đức trên đó rành Minsk lắm.
  2. KhangMinskSG

    KhangMinskSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Minsk và người đẹp ( chỉ là ngẫu hứng ) . Đang đi dạo trên e Minsk đeo trên lưng 1 con EOS 50D , đi ngang nhà thờ Đức Bà bỗng gặp dc 1 em kha khá dễ thương liền chạy vào xin làm mẫu vài tấm trên chiếc Minsk của mình ( vì e khiêu gợi quá nên cầm máy rung cả tay và mờ cả hình , hiz ) !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. tomrau

    tomrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Chú là phải luyện thêm tinh thần "thép" mới chụp mẫu ngon lành được! Mới tí thế mà đã run tay rồi! Dám phía dưới ngắn chút nữa là chú run tới cái khác thì khổ! he he =))
  4. Minskee

    Minskee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chào ae,
    Tình hình là đất Sài Thành đang ngày càng đắt đỏ, giá cafe, trứng cút leo thang từng ngày. Nhớ hôm nào bịch trứng cút có 3 ngàn, li cafe sóng sánh, đậm đặc cũng chỉ có 5 ngàn...Vậy mà hỡi ôi, ngoảnh lại giật mình, cafe loãng giờ đã 7k, trứng cút cũng lên 5k một túi...Hoảng sợ, hãi hùng...
    Nhân quê mình đang có phong trào thu hút những thằng vai u thịt bắp về quê lập nghiệp (vì lý do trâu chết rét, chết dịch hàng loạt, thiếu sức kéo nghiêm trọng), được sự động viên của các đoàn thể chính quyền, phen này mình quyết tâm khăn gói quả mướp tìm về quê cũ, trồng khoai trồng sắn qua ngày. Nguyện góp sức hèn để đưa nền nông nghiệp thủ đô lên một tầm cao mới...
    Khi ra đi cũng nhiều điều trăn trở, nhưng vật vã nhất là suy nghĩ có nên cao chạy xa bay cùng số tiền quỹ làm từ thiện còn dư không. Phải thừa nhận rằng số tiền khổng lồ 3tr650 có sức cám dỗ ghê gớm...Đã mấy phen làm visa hòng sống lưu vong nơi đất Lào hay Cam, song nghĩ lại thấy áy náy với ae, với đoàn thể...
    Nay, nhân dịp cái lương tâm chó cắn tơi tả, còn sót lại của mình đang thắng thế, mình xin bàn giao lại số tiền quỹ đó cho Sơn béo, chủ tịch thường trực hội Minsk, kiêm trưởng ban cố vấn hội 67, quản lý số tiền này để phục vụ cho những chuyến từ thiện trong tương lai.
    Lời dài, í ngắn, à lộn, lời ngắn, í dài...Mong ae Minsk sẽ ngày càng đoàn kết, phát triển và giữ được đam mê với em Minsk lâu bền.
    Chào thân ái và quyết thắng..!
  5. tomrau

    tomrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Lời lẽ nghe cứ như đang họp Quốc Hội ấy nhỉ! :)
  6. KhangMinskSG

    KhangMinskSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Mong a Phú ra lại Bắc mấy tháng rồi lại vào Nam lại .
  7. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0

    Chắc tết vừa rồi về quê, Phú ta tìm được tình yêu đẹp roài. Phen này vác balo về quê cưới dzợ phải hông ? Có thì nói cho anh em mừng ké nhé
    @All : có lẽ anh em xem xét làm 1 bữa tiệc liên hoan nho nhỏ ( nhiều rượu, ít mồi) để chia tay Minsker Phú già chứ nhỉ .
    @ Phú : có ý tưởng gì không ?
  8. tomrau

    tomrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này AE Minsk nhà mình off Thác Mai 2 ngày 1 đêm đi. Tiện thể làm buổi nhậu lửa trại tiễn a Phú về quê luôn ")
  9. tuanden67dlk

    tuanden67dlk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    @to:bak Tomrau:nghe bak nói em cũng nhẹ người bớt phần nào.tại vì lúc lấy em minsk về nghe các bố lão thành cách mạng ca ngợi minsk dữ lắm,đến khi bò lên dốc ko vượt đc con cup 50 of thằng bạn nên cứ nghĩ là con vợ của mình bị ji rồi...Ở trên này hiếm thợ sửa minsk lắm anh à,em mới thay quả piston ở cái lò làm xe cho anh cuncon67,chạy cũng tàm tạm thôi!
    @To Khang:lần sau ông phải nhảy vào chụp chung với em í thì mới chuẩn đc!
    @To bak minskee:bak ra bắc có chạy minsk theo cùng ko?néu có thì ghé ngang daklak ú cafe nhé!
  10. tomrau

    tomrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Thế thì trên đó chắc không sợ thiếu phụ tùng rồi! :)) Minsk mà chạy tàm tạm là chạy sao nhỉ!? :)
    Bác Phú nghe đâu chạy Minsk về HN bằng đường chim bay thì phải! :D

Chia sẻ trang này