1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lảm nhảm 1 mình. Xong rồi quên.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xinxit, 28/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
  2. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Lại một ngày nữa trôi qua.
  3. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
  4. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
  5. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Em chọn cách đối diện trực tiếp với các vấn đề, em ghét lảng tránh, ko thể chấp nhận trốn tránh. Em cũng không có khả năng vòng vo.

    Em chọn cách trung thực với cảm xúc và các sự việc. Cho dù nhiều khi sự thật làm em đau, nhưng em cũng biết rằng không có cách nào làm hết đau nhanh hơn chấp nhận sự thật.

    Em chọn cách tự chịu trách nhiệm với lựa chọn và hành vi của mình.

    Em chọn cách tin tưởng vào trực giác.

    Em học cách đánh giá mọi người qua lời nói và qua hành vi. Em học cách đánh giá công bằng và học nghĩ theo cách của người khác.

    Em học yêu thương và trân trọng bản thân mình.

    Em học nhìn vào quá khứ để tránh những sai lầm.

    Người ta chỉ sống trong hiện tại, quá khứ đã qua và tương lai thì chưa tới. Em học cách giữ mình vui vẻ ở hiện tại, thanh thản khi nhìn lại quá khứ và bình tĩnh đón nhận tương lai. Ai mà biết được tương lai ra sao, mà có ra sao thì cũng chẳng sao. Chúc mừng em sắp sang tuổi 29.
  6. habitat_cj

    habitat_cj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chào Xinxit
    Làm gì mà bi quan thế cơ chứ, cố gắng lên cuộc sống còn nhiều việc đáng làm hơn nhiều đấy
    Cố gắng lên nhé

    Hổ
  7. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Bác này cứ chụp mũ em bi quan là sao? Bác đọc kỹ coi, chẳng có dòng nào bi quan hết. Thỉng thoảng em nhìn lại mình chút thôi.
  8. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Lang thang webtretho gần 1 năm nay, ví dụ mà em nhớ nhất là về cừu và cá. Có 1 chị, em ko nhớ đang bình luận chuyện gì, đã đưa ra ví dụ thế này: cừu sống trên đồng cỏ chỉ cần nước để uống, mới chê cá rằng sao cạn nước có vài hôm đã không chịu nổi. Cừu là cừu mà cá là cá. Em là cừu, người ta là cá. Em là cá, người ta là cừu. Sao mà hiểu được nhau?
  9. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thì áp lực này nọ còn mình thì đang ngán ngẩm bởi mỗi cuối tuần quá nhàn rỗi mà không rủ được ai cùng lượn phố.
    Rảnh quá lại mò vào đây lảm nhảm, kể cũng kỳ trước vào ttvn xì pem khắp nơi còn giờ vào đọc title rồi ra chả buồn đọc bài hay ngó nghiêng ảnh như trước
  10. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Đổ dầu vào lửa.

Chia sẻ trang này