1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lảm nhảm 1 mình. Xong rồi quên.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xinxit, 28/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Em cảm ơn bác nhiều, chúc bác sớm có bạn gái [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có những giai đoạn thật sự rất khó khăn :(
  2. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Chẳng biết lảm nhảm cái gì. Mất ngủ.
  3. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Em yêu thỉnh thoảng vẫn vào ra đấy à, lâu lắm chẳng gặp em. Hôm nào alo mấy chị em lại làm quả hoành tráng nữa đi. Hôm vừa rồi mấy chị em vừa sang Lâm gia trang mà quên mất không gọi em.
  4. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Em thôi rồi chị ạ. Nốt hôm nay là đóng cửa.

    Vụ ăn chơi thì hôm sau chị ko đc quên em nữa nhé :P
  5. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Có những điều tưởng như là tha thiết... nhưng cuối cùng chẳng biết đã về đâu.

    Có những tình tưởng rằng rất đậm sâu... nhưng một thoáng xa xôi là xa mãi ♥


    Copy from somewhere on the world wide web :D
  6. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    " Một chút mây phù du

    Đã thoáng qua đời ta"
  7. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125

    "Thời gian của các bạn chỉ có hạn, vì thế các bạn đừng nên bỏ phí thời gian để sống cuộc đời của người khác. Đừng rớt vào cái bẫy của giáo điều - vì như vậy là sống bằng kết quả sự suy nghĩ của những người khác. Đừng để cho ý kiến ồn ào của người khác lấn át đi tiếng nói trong thâm tâm các bạn. Và điều quan trọng nhất là, hãy can đảm làm theo tiếng gọi của trái tim và trực giác. Vì trái tim và trực giác vốn đã biết rõ các bạn thực sự muốn trở thành cái gì. Mọi điều khác chỉ là thứ yếu"


    Steve Jobs at Stanford University
  8. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Có lẽ em gàn. Em nhất định chỉ muốn nhận những cảm xúc thật. Em ghét sự vòng vo, giả dối, cho dù nó núp sau bất kể lý do gì.
  9. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Lại quay về mốc xuất phát của 7 năm trước với cùng 1 nỗi sợ hãi. Có những ưu thế bị mất đi, có những ưu thế mới xuất hiện. Chỉ hy vọng em không bị nỗi sợ hãi sai bảo giống 7 năm trước. Con đường đã chọn, đã đến lúc em bước tiếp.
  10. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Oai, chữ ký mới bây giờ không cần phải thử. Ak ak, xóa hết các chữ ký cũ, hik...

    Em lại phải trông chờ vào tương lai. Không biết sẽ thế nào :P

Chia sẻ trang này