1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai tư vân, chia xẻ, ném đá ...giúp mình ^_^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emnhaque81, 02/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blanks

    blanks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ là nên thôi cho khoẻ, chứ trường hợp của mình gọi điện vẫn nghe, nhắn tin vẫn trả lời (tuy rằng là có vẻ hời hợt mãi mới reply), rủ đi chơi ko đc là mình nghỉ luôn rồi
  2. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    @trangbac: uh em nhầm, nhưng cũng tương tự như nhau thôi.
    @ Not_for_sale: giờ tình yêu xôi thịt lắm. Nhanh hơn tên lửa. Bạn chủ Topic gặp đúng đối tượng, thích thật thì bao lâu mà chẳng đợi được ^ ^. Something comes to easy, go easy!
    @ Chủ Topic: tớ nói rồi bạn cứ chân thành thể hiện tình cảm của mình. Nghĩ sao làm vậy nhưng đừng ngố quá là được.
    Thích trồng cây thì bạn nên có 1 chút thông tin về cây cối để chém gió. Thi thoảng rủ đi chơi, tìm quán có nhiều cây cối đẹp mà ngồi, tặng cho nàng vài cây giò lan cũng okie lém. Nói chung nên lập 1 cái profile cho nó cụ thể. Nghe có vẻ thương mại nhưng càng hiểu rõ thì mình mới có cơ hội cao và qua đó có thể khám fá nét tương đồng.
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ồ, chú mày làm anh buồn cười quá. Năm nay mấy xịch rồi mà gà thế?
    -...cũng có nhắn tin qua lại , nhưng mình nhắn có khi trả lời, có khi không
    - ...hôm 30 có mes chúc tết , mãi tới lúc đi làm mới rep cho mình
    -...điện thoại thì từ hồi làm quen đến giờ toàn để chuông reo tự tắt, cũng chả thèm gọi lại

    Riêng ba cái gạch đầu dòng này, nếu anh, anh đã cho gái out ngay từ cái gạch đầu tiên rồi.
    Vô cùng thương xót cho những zai như này.
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    ôi, mình cũng đang trong tình trạng thỉnh thoảng trả lời tin nhắn và gọi điện thì không bao giờ nghe máy đây. tức là đã chán rồi.
  5. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    ----------
    Bạn đừng làm chủ topic dao động. Nếu sau 3 tháng mà vẫn vậy thì hãy chào thua nhé! Còn ko thì thử xem, chẳng mấy khi gặp đc ng mình thích.
    Hơn nữa đã có gì đâu mà chán nhỉ?
    Tớ thấy biểu hiện ko nghe máy là bt. Khi gặp hỏi em ấy xem.
    Như tớ thi thoảng tớ cũng ko trả nhời tin nhắn, gọi ko nghe. Vì thấy chưa đủ thông tin để quyết định có nên cho cơ hội ko. Tớ nghĩ bạn gái này cũng vậy thôi.
    Còn nếu ko thích á thì đã chẳng fản ứng : ko đồng ý mà cũng ko từ chối.
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Không fải là làm cho chủ topic dao động hay gì. Nhưng sau 2 tháng nếu muốn cho chủ topic cơ hội để tìm hiểu về mình thì cô ấy đã làm khác. Ít nhất là 1 lần nói chuyện đt, hay đi chơi...tóm lại là có cái gì đó để thể hiện rằng bạn chủ topic đã được lọt vào danh sách " chờ đợi " . Đơn giản là cô ấy hoặc có người yêu hoặc không thích.
    Cô ấy đã thế thì làm sao có cơ hội cho chủ topic rủ đi quán nào có cây cối đẹp được
    Bạn chủ topic thử tặng cô ấy 1 cái cây gì đấy. Thỉnh thoảng lấy cớ hỏi thăm cây để hỏi thăm người xem. Cô ấy chăm sóc cái cây như thế nào ?
  7. emnhaque81

    emnhaque81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Hì hì, mình sinh năm 81, nếu tính là con gái nhà lành thì cáo này mới là cáo thứ 3 thôi.
    cảm ơn tất cả các bạn, ý kiến các bạn chia xẻ làm mình vui lên nhiều lắm,
    dù là tạch hay còn tý ánh sáng thì đây cũng là người mình thích mà, mình dắt xe cho em cũng chả phải là ga lăng hay có ý gì đâu, thấy thì làm, ko thì thôi.
    có điều cái hôm rủ ẻm đi cứ gật không gật , lăc không lắc nên chả biết thế nào.
    Chắc mình cũng chả mes nữa, cảm giác chờ tin rep khó chịu không tả dc...........
  8. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    He, tớ quyết định theo Vụ này với bạn. Miễn fí fí tư vấn nhé!
    Trong điều kiện hiện nay, bạn là người có lỗi trước. Rủ rồi mà lỡ hẹn. Nên cứ thể hiện bình thường như vẫn làm khi gặp em ấy.
    Lúc dắt xe cho em ấy lần tới thử hỏi em ấy sao ko trả lời tin nhắn. Xem em ấy nói sao.
    Nếu gặp thì xin lỗi 1 lần nữa, rủ vào quán uống cà fê nói chuyện xã giao 1 lúc xem sao ( tìm quán gần cổng cơ quan em ấy, tăm trước ko lại sập sệ quá). Hoặc chỉ là kéo dài thời gian dắt xe để nói chuyện thôi.
    Fải xem fản ứng rồi quyết định làm gì. Chứ im lìm như bạn nói thì chắc nàng là cũng thôi luôn.
  9. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Em nó đang thể hiện là người lịch sự. Nghĩa là bắn tín hiệu với bạn rằng: "em ko thích đâu, anh có thể chấm dứt được rồi" thì có nghĩa là cố gắng theo nữa sẽ ép em ấy trở thành bất lịch sự còn mình thành thằng dở hơi và ko biết điều chứ sao.
    Thế bây giờ giả sử bạn là gái. Bạn muốn từ chối một thằng cứ lẽo đẽo bám theo mình nhưng vẫn phải tỏ ra lịch sự, nhẹ nhàng để vẫn nhìn được mặt nhau thì bạn có làm giống như em nó đang làm ko ?
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình thấy con gái khổ nhất không phải là việc yêu mà không thành, hay nhiều anh quá không biết chọn anh nào , mà là khó xử trước kẻ thích mình mà mình không hề có chút rung cảm.
    Với trường hợp này, cô ấy lúc nào cũng ở trong tình trạng đau đầu vì phải vắt óc nghĩ cách xử sự sao cho anh chàng kia không cảm thấy quá hụt hẫng, đau khổ, thất vọng,đồng thời, vẫn né được tình cảm của anh ta một cách lịch sự và hiệu quả.
    Khó khăn nhất là đoạn nhận được tin nhắn của chàng ta mà mình chẳng có hứng trả lời, hay được rủ đi chơi, đề nghị gặp mặt, thậm chí anh ta nhảy vào YM để gửi tin nhắn offline hỏi han, chúc sức khỏe hay chúc ngủ ngon cho mình... Lúc đó chỉ muốn lờ tuốt đi cho xong, nhưng cuối cùng, cô gái vẫn phải vận hết nỗ lực, tình thương, sự tử tế, lịch sự của 1 đứa giàu lòng trắc ẩn để đáp lễ lại những cái nằm ngoài ý muốn đó...
    Và cũng vì vậy mà thường mất 1 thời gian, sau khi mình đã xử lý hết các mối quan tâm khác, rảnh rỗi, không có việc gì làm, cũng như đã đỡ cái cảm giác miễn cưỡng, ức chế rồi mới có theer bình tâm mà reply lại người ta, đau đầu bịa ra các lí do tại sao mình chậm trả lời thế hoặc vì sao phải từ chối lời mời...
    Đó là 1 khía cạnh - thực tế và khá phũ phàng.
    Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp, việc không có cảm tình ban đầu cuả cô gái đều có nghĩa là người con trai đó đã mất hết cơ hội.
    Thực tế đã trải nghiệm trường hợp ghét như xúc đất đổ đi kẻ si tình, nhưng sau đó cô nàng lại rung động sâu thẳm với người đó mà không thể lý giải nổi (có thể vì cái kiểu "tôi yêu em đến nay chừng có thể", thậm chí đến mức sống chết của anh ta chăng?)...
    Tuy nhiên, mình cũng rút ra là nó cũng chỉ có tác dụng ở 1thời điểm, 1 giai đoạn nào đó. Vì kết cục là giờ nữ nhân vật chính lại... ghét anh ta như thuở ban đầu, sâu sắc hơn và không cách gì cứu vãn được...
    Do đó, không có gì là không thể.
    Nhưng để tốt cho cả hai và để chàng trai có thể lường trước mọi hậu quả xấu nhất thì cũng nên nhớ rằng đối với người con gái, cái cảm giác, ấn tượng ban đầu thường rất chính xác và quan trọng. Nếu ngay từ đầu, cô ta đã không thích, thì khả năng để làm cho sau này cô ta thích - theo cách rung cảm yêu đương là rất khó.
    Giữ được thì còn khó nữa.

Chia sẻ trang này