1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai tư vân, chia xẻ, ném đá ...giúp mình ^_^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emnhaque81, 02/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới về văn phòng? Bác làm gì thế?
  2. emnhaque81

    emnhaque81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ^_^ thanks tất cả các bạn đã chia xẻ với mình
    Thanks S79319 đã động viên mình tiếp tục, thanks sao doi ngoi, maybe u, AT89, các bạn nói đúng cảm nhận của mình về cô ấy rồi
    Như mình đã nói, 7 tối thứ 7 tuần trước, cái lần mà mình nói tự đến mà cáo cũng chả gật hay lắc ý, mới là lần đầu cô ấy bắt máy thôi
    không biết có phải đã tạo nhiều áp lực cho cô ấy hay ko, điện thoại thì từ lúc lần thứ 3 không nghe máy, mình đã ko còn gọi nữa, tin nhắn thì thỉnh thoảng, chỉ có lúc gặp mặt là hay xáp vào nói chuyện rồi đi theo dắt xe ..nói chung đối xử như các bạn gái khác thôi, chưa có gì đặc biệt
    Nói chung mình không muốn cáo thành người bất lịch sự, cũng chả muốn mình biết thành dở hơi không biết điều, thế nên muốn lấn tới cũng khó mà bỏ 1 cách toạch như Not for Sale, Sonhahs, hay 1 số bạn khác cũng khó - vì mình có cảm tình thật,chư có phải như bọn bia bọt cafe, rau quả gì đâu.
    Mình làm việc cả ở chi nhánh va cộng ty mẹ, có khi ra ngoài nữa
  3. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường bảo biết cái gì lờ mờ thường hay có fán đoán sai.
    Quyết định là do bạn . Cứ về suy nghĩ đi. Nếu vẫn thích thì tiếp tục. Thử thêm tháng nữa. Còn không thì dừng lại, kiếm mối khác cho đỡ tốn sức.
    Tớ thử miêu tả tính cách bạn nhé: Dễ gần, cũng thích giúp đỡ người khác, cv khá, trong tình yêu nghĩ sao làm vậy, ngẫu hứng. Yếu tố này rất hay nhưng chỉ tốt khi đã yêu nhau lâu .
    Bạn gái bạn: Nghề nghiệp: ko biết.
    Tính tình: Ko rõ
    Giao tiếp: khá tốt, có kinh nghiệm đong>>>thường thì những ng có kinh nghiệm sẽ ko thể kịp sở tay với những người ngẫu hứng
    , có thiện cảm với bạn, thích trồng cây
    Bạn gái Dịu Dàng có bài viết hay lém đấy , bạn có thể tham khảo thêm.
    Khi mình ko biết người ta nghĩ gì về mình , mình sẽ cảm thấy mông lung. Thôi cứ chăm chỉ dắt xe cho em ấy đi, tích lũy thông tin. Fải biết có ấy thuộc tuýp ng nào thì mới có thể tư vấn tiếp được.
    Giờ bạn biết lơ mơ thế thì sao mà yêu được. Cảm xúc là quan trọng tuy nhiên fải xem họ có hợp với mình ko?
    Bạn tìm hiểu đi!
    - Cô ấy là ng thế nào? hoạt bát, vui vẻ hay ít nói ngoan hiền?
    -Sở thích cô ấy? -trồng cây......
    -Món ăn yêu thích? thể loại Nhạc? màu sắc? thể loại fim?
    -Ngày sinh nhật của cô ấy? Gia đình cô ấy?
    -Sau giờ làm cô ấy làm gì?
    - Cô ấy thích kiểu ng nói chuyện hài hước hay sâu sắc......?
    Ko fải là uốn bạn theo những điều fù hợp với cô ấy, nhưng biết nhiều chút thì sẽ hiểu và nc dễ hơn chăng?
    Tớ hồi đi học có 1 anh theo đuổi. Trả nhời là làm bạn. Nhưng vẫn theo , có lần cô bạn nói cho tớ biết anh ấy luôn theo sát tớ. Điểm thi ở trường là bao nhiêu, thói quen của tớ, thậm chí cả gia đình tớ anh ấy cũng biết luôn, kể vanh vách. Nhưng điều thiếu ở anh ấy là ko có chí fấn đấu nên chịu
  4. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    giai bao tuổi rồi mà còn viết " chia xẻ" nhỉ! >>>Chia sẻ
  5. emnhaque81

    emnhaque81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    trước giờ mình vẫn viết là chia sẻ, cũng có mấy người nói là xẻ, chả biết thôi thì thích gì dùng nấy vậy
    Tình mình vui vẻ, hay đùa
    Cáo
    Nhân viên thuế
    Tính tình : , hiền ( mấy lần mình vỗ vai chỉ quay lại cười, rồi nói chuyện - thế ma có chú giữ xe kia đập vai em cáo, em nó giơ tay lên hù mới ghê, sao chả bao giờ hù mình nhỉ), ít nói thì ko dám chắc vì có con gai nào ít nói đâu, chắc tại mình dò chưa đúng đài).
    Theo như trả lời mình thì ít đi chơi, tết cũng ở nhà ko , tối cũng ko học gì vì em làm biếng lám, ngày nào cũng 1 tiếng xe máy đi về
    Tháng trước có lần gặp mới nói có 1 câu mà sụt sịt mũi, mình hỏi em ốm à, rồi cũng ăn cái này uống cái kia, tới lúc mình bào cẩn thận giữ sức khỏe, tết nhất lăn đùng ra đấy thì khổ thì lại nhăn mặt --> có lẽ ko thích đùa chăng ?
    - Gia đình : papa làm bảo vệ, làm vườn, nhà ko khá giả lắm.
    - Ngay sinh, dia chỉ : nếu cần điều tra dc ngay vì mình quen bọn hành chánh bên cơ quan em
    - tình trạng : có người yêu rồi
    3 cái - đầu dòng là thông tin vỉa hè, vì mình chưa hỏi ẻm bao giờ
    Thế hóa ra bạn S7 là con gái à, ^_^ cáo có thiện cảm với mình mà mình thấy phòng thủ italy quá chả cảm thấy như thế
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cái này tìm hiểu kỹ và chắc chắn rồi lên đây trình bày tiếp bạn ạ ? Vì nó chính là nguyên nhân của mọi vấn đề về cô ấy
  7. shacua

    shacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    e mà là e kia thì cũng nghĩ là a tạch hẳn rùi.........đừng mong j nữa...
    àh mà e cứ tưởng mấy anh zà rồi thường k có đủ kiên nhẫn chứ a này kiên nhẫn có thừa...lại còn mơ mộng như 9x í...đêm về gác chân lên trán : ""sao hôm nay bạn í lại nói như thế nhỉ ""
  8. trinh_hp

    trinh_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    950
    e thì xác định là xong rồi, còn bác thì cố lên nhé
  9. emnhaque81

    emnhaque81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Chắc là tạch rồi các bạn
    chiều qua về cty, vô tình thấy cáo, nhờ cáo cho đi 1 đoạn rồi mình nói luôn thế này
    1 : quên hôm nọ tới giờ k hỏi,anh không thích tán em nào đang có người yêu, vì làm cô ấy khó xử lắm, thế em có ny chưa nói anh biết
    2 : ý nói vây là anh tán em hả ( trả lơ2i luôn + kèm theo giọng cười k biết tả thế nào)
    1: ah không, anh hỏi em có ny chưa nói anh biết
    2 : nhưng anh hỏi làm gi cơ
    1: thì có rồi thì #, chưa có thì #
    2 : nhưng tự nhiênanh hỏi làm gi
    1 : thì cứ nói đi xem nào
    2 : thế anh nghĩ em có ny hay chưa có thì tùy anh ( lên ga chạy mất)
    sao không nói em có rồi, hay bla bla chúng ta là bạn , đằng này lại muốn mình tự hiểu rồi rút lui đây
    Chắc topic tới đây là chấm dứt rồi , thks các bạn đã rep cho mình ^_^
  10. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    -Đầu tiên cách tìm hiểu của bạn thẳng quá! Mới quen nhau mà hỏi câu này sẽ làm ng nghe ko thấy thoải mái.
    - Tiếp đến là : khi người ta ko muốn trả lời câu hỏi trực tiếp thì thường sẽ hỏi lại để tránh fải trả lời. Đây là câu khó trả lời và tớ nghĩ một ng con gái chưa có bạn trai sẽ làm như vậy ( ko ngoại trừ cả cô gái bắt cá nhiều tay). Người thẳng thắn thì sẽ trả lời có or không.
    Tớ vẫn hay bị 1 em trai hỏi về tình hình yêu đương, khi 1 mình em ấy khi thì có mặt cả sếp (con sếp). Lúc đó tớ nghĩ là vấn đề riêng tư, thân thiết tớ mới trả lời, chứ ai lại tự dưng nói bô bô ra bao giờ. Trường hợp của bạn ấy thì khác. Một ng con gái mới gặp vài lần, anh chàng này đã thẳng thừng thăm dò là có bạn trai hay chưa, như thế vô tình đã tạo cho cô gái sự fòng thủ
    ( kiếm vài bí kíp học đê, cưa mà ko cho ng ta biết mình cưa chứ)
    -Trả lời như cô ấy tớ cho là HỢP LÝ( Ko biết có ai fản đối ko?)
    - Cách cô ấy fóng xe đi thể hiện hoặc là ngại hoặc là hơi bực về cách nói chuyện của bạn . Maybe?
    >>>>Phương án tiếp theo:
    - Tỉnh bơ như không có chuyện gì
    - Vẫn làm những hành động như mọi khi
    OR Kết thúc ở đây.
    Nhưng mà chưa có gì sao lại fải kết thúc??????

Chia sẻ trang này