1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai tư vân, chia xẻ, ném đá ...giúp mình ^_^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emnhaque81, 02/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Có thể cô ấy sẽ nghĩ: Nếu tôi trả lời là tôi có rồi, anh sẽ ko theo đuổi tôi nữa à? Anh chẳng hơn gì bọn con trai khác
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hỏi thì cũng được nhưng sao lại hỏi kiểu này hả giời ?
    Tự nhiên nói chuyện tán tiếc vào đây làm gì để nó cảnh giác + cười đểu cho. Bây giờ cứ tự nhiên bình thường thôi.
    Đã đi nhờ thì cứ nói : anh đi nhờ em thế này liệu có bị đánh úp không ?...Rồi theo mạch câu chuyện mà khai thác.
  3. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    hjx, hỏi kiểu đó kể cả có thích bác đi nữa chẳng lẽ con nhà người ta bảo: ko em chưa có đâu anh cứ tán em đi chắc. Ngốc ghê. Jờ chắc có mún cưa cũng phải chờ một thời gian xem thế nào.
    em nói phét đấy bác đừng tin
  4. xuxu2407

    xuxu2407 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    ô hô, với em này thì đừng nhắn tin hay đt, kứ lặn 1 mạch là em í fải gọi lại thoaj!
  5. emnhaque81

    emnhaque81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    haizz, có biết cưa kéo tán tiếc gì đâu,
    chưa bao giờ mình nghĩ mình làm thế này , thế kia để ghi điểm gì cả, toàn có sao nói vậy người ơi
    thực sự là lúc ấy mong ẻm trả lời là có rồi cho xong chuyện, khỏi phải cố đấm ăn xôi nữa........
    tuy không giàu, ko đẹp, không hót hay nhưng ko lẽ cứ lẽo đẽo thế này ...
    Sáng CN 8h định rủ cáo đi ăn, có nên ko đây các bác
  6. emnhaque81

    emnhaque81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    chiều nay vô tình thấy đi xe qua, mình hey 1 cái thì vẫy tay mấy cái bye bey rồi chạy mất, còn hôm trước thì mình thấy cáo ko có ve bục bội gì, giọng cười tuy ko tả dc nhưng chắc ko phải cười đểu .....
    tự cảm thấy ca này hết thuốc ....................
  7. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
  8. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    _________
    Thực ra đây ko chỉ là tán mà còn là kỹ năng ứng xử nữa. Nếu mình hiểu tâm lý thì trước các tình huống mình sẽ ko bị động và ứng xử linh hoạt; Ngoài ra là sự chân thành xuất fát từ trái tim.
    ----
    Tớ thấy rủ đi ăn sáng em nó ko đi đâu rôi. Nhìn thấy bạn nó còn chạy mà. Tốt nhất có rủ đi chơi thì nên đến nhưng nơi đông ng chút. Jò chưa fải lúc"đối mặt".
    Thích nữa thì rủ đi xem fim đi, sau đi dạo fố,uống cà fê lúc rồi về. Lúc đầu thì nên thế thôi. Tớ nghĩ vậy
    Fim: tìm hiểu xem nàng muốn xem fim gì?
    Cà fe/ tìm ko gian đẹp. Địa điểm xem fim và địa điểm uống gần nhau
    Dạo phố. có thể xem xong đi bộ thư giãn, rồi uống cà fế. Kết thúc.
  9. emnhaque81

    emnhaque81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tks S7 nhiều, bao nhiêu ý kiến đều cho là tạch hẳn , chắc còn mỗi bác sỹ S7
    Chả hiểu sao cứ yêu ai là mình cứ như yêu lần đầu ......................( 2 lần trước 1 lần bị cho de, một lần chán bye trước, đến giờ vẫn còn nhận dc tn ngán chết.).
    8/3 chắc mình nhắn tin chúc mừng thôi
    Thắc mắc là tại sao rủ đi ăn sáng thì ko đi mà lại có thể rủ đi càfe, xem phim dc nhỉ......

Chia sẻ trang này