1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thăm thú nước non Cao Bằng - Ngắm hoa Gạo, hoa Tam Giác Mạch - con đường đẹp vùng Đông Bắc, đường 21

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chauphuc, 03/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Mang hoa về e nát hết. Thôi, a mang cho cô 1 bao hạt Mạch về làm bánh nhé.
  2. crazy163

    crazy163 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sai thứ ngày thì phải bác ạ.
  3. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, thx bác. đi thôi
  4. tunglnx

    tunglnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Đã đi đã về đến nơi... Giữ lới hứa mang tam giác mạch về tặng em ngoan...
  5. winhchun

    winhchun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    hãy xem lại lịch trình nếu bạn muốn đi bằng xe máy
    Pácbó_thoỏngcọt -Trà lĩnh
    đi bằng ngựa thì may ra còn đi đc chứ bác đi bằng xe máy thì cả đời bác ko thể quên đc đâu.khủng lắm.tốt nhất là chạy về Cao Bằng rồi chạy lên bản Giốc là tốt nhất.
    Đông Khê -Thất Khê thì tốt nhất nên chạy ban ngày ,nếu cả 2 đường trên mà có tí mưa xuân thì ko thể tưởng tượng nổi đâu,dắt bộ còn khó nữa là...
    Ôi Thoỏng Cọt Trà Lĩnh ơi,đời tôi chưa bao giờ gặp 1 con đường nào kinh dị như nó.
    Chúc các bác lên đường bình an
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    ------------------------------------
    Đã về chưa đấy!
    Cung này hay nhất là ngày thứ 2. Khẳng định luôn là đi được và đẹp nhất! Ngày 2 phải là đi tới Bản Giốc cơ chứ không phải Trùng Khánh.
    Ngày 3 rất vòng vèo quanh co, nếu xuất phát sớm thì may ra. Không biết chú có đi đường này không? Nhớ quýt Bắc Sơn quá! Nhớ Mạch 3 góc nữa! Động Ngườm Ngao dạo này thế nào ?
    Có gì hay hay mang về ới anh với nhé!
    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 10/03/2010
  7. doctai82

    doctai82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    chậm chân mất rồi, hôm nay mới đi xem ảnh trên Tràng Tiền, nhìn hoa Tam giác mạch mà thèm quá
    Mà bạn em bảo mùa này hết hoa rồi >_< chả bít dư lào
    Các bác đi rồi có thể truyền cho em ít kinh nghiệm về cung đường đi, điểm ngắm và kinh phí thực tế được hem ạ ^^ Em cảm ơn!
    Được doctai82 sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 10/03/2010
  8. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mà ! sms tí cay thì nó bẩu lên Thái Nguyên.
    Mùa này có Tam giác mạch á Chú ?
    Được nếm bánh rồi còn Rịu Tam Giác Mạch thì chưa
    a.Lộc nhỷ ?
  9. tunglnx

    tunglnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Kaka.... Đã về rồi... 10h tối về đến nhà rùi các bác ạh Hoa tam giác mạch còn ít lắm.... đc vài ruộng thôi. Em tìm mua mãi ko mua đc bánh nên mang cầy về trồng rồi học làm bánh kakaka .....
  10. Xoanquay123

    Xoanquay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Khợ khợ. máu kinh
    Thằng Tùng béo: Chạy mờ léo gọi ông, đang rảnh
    Châu phắc: Lâu ko gặp, quy ẩn giang hồ kinh nhỉ

Chia sẻ trang này