1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên níu kéo?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yanhmm, 04/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang chạy lẩn quẫn trong cái vòng bạn tự vẽ ra. Mình cũng như bạn haiphamtran quý bạn vì chân thành của bạn và vì mình cũng từng như bạn, cố níu kéo những gì không nên níu kéo
    Bạn nên hiểu rằng, bạn cảm thấy rất hợp với ngta chưa chắc ngta cũng cảm giác như bạn, đừng tự hỏi VÌ SAO nữa, chẳng có ích gì cả. Bạn nên hiểu rõ bản thân, nếu gặp lại tình cảm của bạn lại bộc phát thì không nên.
    Tuy nhiên, nếu muốn "thỏa mãn day dứt" trong bạn thì đem từ điển trả 1 lần cho xong, nhưng tuyệt đối đừng có hy vọng, nếu không bạn sẽ lại buồn. ( kinh nghiệm của mình là không nên gặp trả làm gì hết, cứ kệ đi)
    Những gì mình viết là những gì mình đã trải qua và vượt qua. 2 tuần đầu rất khó khăn, nhưng sau đó mọi thứ sẽ ổn dần thôi, cái chính là bạn fai quyết tâm vượt qua.
    Hãy sống và tận hưởng cuộc sống, như bạn anxiety nói, sống nhẹ nhàng hơn và tùy duyên bạn à!
  2. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Nhìn cách trả lời của hai bạn hải trần với min thật ngứa mắt.
    Không có gì là không thể, có điều phải đúng lúc và đúng chỗ.
    Bây giờ ko phải là lúc đó.
    Có điều bạn cũng ko còn trẻ, tình cảm chưa nhiều. Nên tìm người khác thì có lợi cho bạn hơn.
    Chốt lại là vẫn nên bỏ.
  3. to1325

    to1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đúng như các bạn nói rùi đấy, thời gian này bạn nên im lặng đi thôi. Cũng ko thể bảo bạn đừng hi vọng tý nào nữa, vì bạn vẫn còn yêu nhiều thế thì ít nhều trong thâm tâm vẫn nuôi hi vọng thôi.
    Nhưng mình cũng ko hiểu một điều là tình cảm anh chàng kia đối với bạn như thế nào. Nếu anh ta có tình cảm chân thành với bạn thì ko lẽ dễ dàng để mất bạn sao?
  4. xuxu2407

    xuxu2407 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    Theo tớ thì im hẳn 30 ngày, còn nếu ko thấy jì nữa thì thôi luôn, đi lấy chồng đi là vừa!
  5. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là a ấy hiểu đc tình cảm của bạn giành cho a ấy! bạn cũng đã bằng hành động để cho a ấy hiểu rằng mình sẵn sàng chia sẻ khó khăn, sẵn sàng chấp nhận...Vậy việc còn lại bây h là im lặng bạn ạ!
  6. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Hay lắm .
    @Bạn chủ topic: Tình yêu phải đến từ cả 2 phía. Bạn đã làm tất cả những gì có thể làm, nên làm và phải làm. Nếu anh ta đã quyết định như vậy rồi thì thôi, biết làm thế nào nữa. Đem trả anh ta từ điển, vậy là xong. Tìm cách cân bằng lại cuộc sống của mình. Sau này anh ta có quay lại tìm bạn hay không còn tuỳ duyên bạn ạ.
  7. yanhmm

    yanhmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em 24 rồi nhưng cũng khá chững chạc (bề ngoài) vì em dạy học ạ. Em biết là k đúng lúc đúng chỗ, cảm ơn các anh chị các bạn đã chia sể cũng như bày cách giúp em.
  8. yanhmm

    yanhmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn anxity, to1325, xuxu2407, rainbow0512, jumanji7 v.v.v....
    Hôm qua anh ấy có nhắn tin là hôm trước em về đến nhà k? Em nói có, em đi xe bus về. Anh ấy nói thế tốt rồi. Sau đó em k nhắn lại nữa vì lại nhận thấy sự lạnh lùng sắp đến ở anh ấy.
    Em cũng định nhắn lại là hôm nào em trả kim từ điển nhưng qua các anh chị phân tích em thấy làm những điều đó đúng là vì em chứ chưa vì anh ấy vì anh ấy lúc này cũng chẳng cần dùng nó làm gì.
    Em quyết định sẽ dừng lại theo lời khuyên của các anh chị, mong các anh chị tiếp tục chia sẻ và tư vấn cho em ạ.
  9. kingit

    kingit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em cư xử như một người mà anh đã tán, lúc anh nhiệt tình thì hững hờ, lúc anh có người yêu mới quay ra níu kéo.
    Hãy cố gắng hiểu chính bản thân mình, em muốn gì, tình cảm của em thế nào?
    Anh ấy hỏi thăm, sao em lại nghĩ anh ấy sẽ lạnh lùng? sao em áp đặt suy nghĩ của em cho anh ấy?
    Em muốn chia sẻ, muốn là bạn, muốn giúp đỡ anh ấy, thế mà em lại từ chối sự giúp đỡ của người ta, thế người ta phải hiểu em thế nào đây?
    Em đã dừng lại, thế em muốn mọi người chia sẻ và tư vấn cho em cái gì?

Chia sẻ trang này