1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngược dốc sừng trời Nhìu Cồ San, hân hoan xuống núi Sim San Hồng Ngài !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi NuiRung06, 05/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Chinhs đúng là k hổ danh "ngao" nhờ. Mấy cái vụ lày lày tinh mắt nhờ!
    @hoadem: ghen tị ghen tị. Giờ đang ngồi hùng hục làm trong khi bọn chúng trà đá sung sướng.
    Dạo này chăm đi trek quá, bao giờ đi ới chị với em iu
  2. ThachDay

    ThachDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nui kia chuyển hàng thì chuyển cho hết đi kìa . Làm a e đọc ko co đầu có đuôi mà đc a .
    Tao đấm chết mày bây zờ !!!
    ma trc khi đấm chết co cai này tặng mày
    [​IMG]
  3. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Theo 1 lời Tiên Tri ko có thật , thì vượt qua eo lưng Tới Phù San chúng tôi có thê sống khi gặp đc Sim San .
    Đấy ko hẳn là lí do mà chúng tôi sẽ băng rừng mở lối , bỏ lại những mảnh đồi trơ trọi cằn khô .
    [​IMG]
    Không còn nắng nữa vì tán cây lâu năm của Rừng zà 1 thuở , fủ bóng râm cho cỏ mọc ngút ngàn ,
    là cái mát của mùa Xuân đang đồng hành cùng khao khát , 1 khao khát chinh fục .
    [​IMG]
    Sự thờ ơ của loài người với Rừng zà được thể hiện là ở đây , Những thân cây To bục nát , banh xác và lìa chân
    bởi những lưỡi búa vô tình của người lâm tặc .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhưng thiên nhiên là vây , ko quay mặt với nhóm người đầy nhân văn như chúng tôi vẫn nở nhữg vạt
    hoa đỏ mặn nồng mặc cho núi rừng xanh ngắt .
    [​IMG]
    Nói là thế , đẹp là thế , không có nghĩa là con đường thêm đẽ đi , trừ khi bạn xem độc lối này là đường .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhưng cũng có lúc con suối cạn lại vẽ cho chúng tôi 1 không zan như ai đấy bảo là " thập diện mai fục "
    [​IMG]
    Đi trong rừng càng lâu , bạn biết thức ăn quan trong nào rồi đấy , ngồi nghỉ là vậy , nhưng nước cũng sắp hết rồi .
    [​IMG]
    Chúng tôi lạc vào 1 chốn mê cung của cỏ cây , thân gỗ già và gai thân nhằng nhịt . GPS thì mât sóng vậy rồi mất fương hướng .
    Đi rồi đành quay lại tìm hướng khác, chữ "Đường" bây zờ được thay bằng chữ "Hướng " .
    [​IMG]
    Rừng âm u
    [​IMG]
    Và ma quái
    [​IMG]
    Bạn có từng dẫm lên tán lá khô ẩm ướt được dăng lên những cây leo trải khắp vạt rừng , nó sụt chân đấy ,
    tuột người đấy , nhưng trôi vậy thì vẫn có cây leo chỉ cần bám chặt vào là sống (đừng bám vào mấy cái cây mục nát mà a e tôi bị ngã vì nó nhá ) .
    Chỉ trừ khi hết nước . Nhưng đói khát và đi vòng tròn không thể giết được chúng tôi ( nói thật đấy ) khi niềm vui chày vè như
    con suối nhỏ vô tinh gặp đươc ( mẹ ơi con sống rồi )
    [​IMG]
    Chúng tôi lại hát ca những bản nhạc không lời . nước mất thì nhà tan . Tìm thấy nước thì cứ trồi theo con suối ,
    sẽ có sự sống của Rừng thảo quả . Vì làm như thế nên chúng tôi mới gặp được sự sống này đây :D
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rừng thảo quả ở đay xanh mướt nõn nà , toả 1 làn hương theo zó rừng thổi hồn sự sống .
    qua rừng thảo quả xanh tươi là có đường mòn dẫn qua nhưng ngọn đồi trọc đất vàng , qua rừng trúc mà dài mà đổ đèo cả zờ không hết .
    Để được gặp lại nhừng ruộng bậc thang , nhữg con trâu con ga đang hóng đàng lơn chạy thể dục , mặc cho đàn chó cứ chửi nhau .
    [​IMG]
    Đã về đến bản làng Sim San 3 rồi, mảnh đất nhiều duyên nợ, mà cũng ko ngờ lần này tôi được trở lại đây lần thứ 2.
    [​IMG]
    Bạn thấy đỉnh núi nho nhỏ fĩa xa sau lưng chúng rôi chứ ? Nhiu Cô San đấy .
    [​IMG]
    Ngắm lại cái đỉnh Nhiu Co San từ Sim San 3 lần cuối
    [​IMG]
    Để tiếp tục hành trình 1 giờ trek về Sim san 1
    [​IMG]
    Băng qua những dải ruộng bậc thang mà bậc thầy Kiến trúc nào vẽ ra cho Sim San 1 thuở ,
    chúng tôi được biết 1 bí mật ko ai biết : Trẻ con ở đây được học bước nhảy MoonWalker điêu luyện của Michael Jackson từ khi còn rất bé . bùm ! chịc ! Bùn ! Chịc ! Auu !
    [​IMG]
    Ngủ 1 đêm ở nhà trưởng thôn Tẩn Phu Tìn của Sim san 1 , tất nhiên là trai gái ko đươc ngủ gần nhau hơ hơ .
    Sáng hôm sau , hướng về Y Tý .
    [​IMG]
    ................................................
    Mỗi chuyến đi đều mang theo ba lô , rồi gặp được bao điều tuỳ quan điểm sống , để mang về bao nỗi ,
    có nỗi nhớ niềm thương , và với tôi là 1 trời trống vắng !
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được NuiRung06 sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 07/03/2010
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1

    Chẹp, dư âm của bản...Dzộng Dzãi thâm nhập cả vào đây cơ à. Thảo nào các giang hồ ở nhà họp bàn vẫn không quên nhắc đến tên các member, đúng là thần giao cách cảm.
    @Thạch: Đừng nghe bọn chúng nói xấu nhá, đừng tin đừng tin. Em chém gió tiếp đê
    @Núi, Docco: Hành trình bán thịt cho núi rừng thế nào, một văn một ảnh hợp bích tiếp đi chứ
    Đỉnh núi đẹp, đoàn đẹp và hoàng hôn với rừng già cũng rất đẹp. Lại chờ tiếp
  5. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    cứ thấy dáng quen quen ^^ hóa ra balô của chị Omega
  6. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đỉnh Nhìu Cồ San vốn không phải là đích đến ban đầu của nhóm. Sau khi đến Mường Hum rồi phi lên Trung Lèng Hồ với tâm trạng hồ hởi háo hức cho ngày đầu chinh phục đỉnh núi cao thứ 3 Việt Nam. Nhưng cả đoàn đã bị dội gáo nước lạnh khi vừa đặt chân lên đất Trung Lèng Hồ đã bị công an xã giữ lại không cho đi tiếp với lý do tình hình tôn giáo trong vùng đang căng thẳng, cộng với có nhiều phần tử chống đối đang nhăm nhe triệt hạ người từ bên này sang. Sau khoảng nửa ngày ỉ ôi xin xỏ không được khi đã có trưởng công an xã, chủ tịch cho phép đi nhưng bí thư xã nhất quyết không cho. Vậy là cả đoàn chán chường thất vọng bỏ sang Sàng Ma Sáo quyết tâm đi bằng đường bên đó.
    Trời hôm đó nóng thiệt nóng, vì lý do xe ôm quá đắt đỏ nên chọn phương án Trekking sang Sàng Ma Sáo được đồng ý triệt để dù giờ xuất phát là khoảng 2h chiều nóng chảy mỡ. :(
    Khoảng gần 6h chiều, đoàn quyết định hạ trại bên cạnh suối Nậm Pẻn (gần trung tam Sàng Ma Sáo) ... Ánh trăng non cùng tiếng suối rì rầm bên ánh lửa mịt mùng cũng xua tan bao nỗi mệt mỏi của ngày đầu chưa quen với trekking lắm.
    Vài chục ván ba cây cùng phân công lao động Cếp cho chị em cũng hết ngày đầu!
  7. ThachDay

    ThachDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    a.
    cam on Hoadem vi doi tat [/size=3]
    ( ko biet zo no that lac dau roi ay )
  8. APACHAI

    APACHAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Các bác kể tiếp đi ,câu chuyện đang hay ! Rất hâm mộ những chuyến đi của các bác
  9. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    @ Anh Núi: Con xe tuột xích rồi hay sao mà chuyển sang treck thế đại hiệp?
    Nhưng mà đẹp quá. Đã quá. Hềy!
  10. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng đáng nhớ nhất trong chuyến đi của đoàn chúng tôi chính là lòng hiếu khách, nhiệt tình giúp đỡ của các thầy cô giáo vùng cao. Thật đáng quý.
    Trong rừng Vầu:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trời của ta, đất của ta ...:
    [​IMG]
    Lạc đường trong rừng nguyên sinh vắng bóng dấu chân người:
    [​IMG]
    Hoa rụng dưới đường chúng tôi đi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đợi chờ thảo luận và quyết định hướng đi:
    [​IMG]
    Qua rừng nguyên sinh, đến rừng thảo quả (chà, có hy vọng tìm đúng đường rồi):
    [​IMG]
    (Còn nữa)

Chia sẻ trang này