1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào với người yêu vô tâm?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi giolanh7, 05/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào với người yêu vô tâm?

    Em ý tính hơi trẻ con, vô tâm nên nhiều khi cũng hơi chán. Hơi thiếu sự quan tâm chia sẻ. Chẳng hạn như em sắp đi đâu xa thì không hỏi han tình hình, đi về cũng chẳng hỏi thăm xem mệt không, đi thế nào,... Ít khi chủ động nhắn tin gọi điện trước. Phải làm thế nào để thay đổi nhỉ? Em ý mà làm gì sai thì em còn góp ý, thậm chí mắng được, nhưng đây không phải là chuyện đúng sai mà là cá tính mỗi người, không thể nói kiểu như "sao em chẳng thế này à?", "sao em không thế kia gì cả?"... Mong các bác góp ý.
  2. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    Hôm nào ngồi nói chuyện ý. Giả vờ phụng phịu, dỗi dỗi vào. Rồi nói nhẹ nhàng cho em ấy nghe . Mấy cái này không thay đổi ngay được. Từ từ rồi nhắc nhở em ấy thôi .
  3. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    gió yêu phi công à. Hay là ai mượn nick gió thế này
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    mình đoán là bạn yêu cô gái này nhiều hơn cô ấy yêu bạn rồi
  5. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    Quen nhau 6,7 năm rồi nhưng mới yêu được hơn 4 tháng. Em là tình đầu của em í. Có chi tiết tế nhị là xxx rồi
    Bạn kid nói vậy có lẽ cũng đúng. Giờ làm thế nào nhỉ?
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chièu cho lắm vào rồi còn kêu . Tiếp tục sống chung với lũ thôi
  7. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    Bác nói nửa đúng nửa sai. Em cũng hơi chiều thật, nhưng chiều cái gì hợp lý thôi.
    Mai em đi Bái Đính mà từ sáng đến giờ chả thấy hỏi han gì. Về sẽ bơ hẳn, đợi em ý liên lạc trước thì thôi. Sau đấy gặp mặt thì góp ý nhẹ nhàng vậy.
  8. tedsuk1210

    tedsuk1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Mình là đàn ông cơ mà.yêu là gì .... là chết trong lòng một ít đâu nhất thiết pải wan tâm nhiều . nó mà wan tâm wá thì chú lại bưc mình đấy .hãy để nó diễn ra bình thường thôi .theo anh nghĩ chú xxx rồi nên lúc nào cũng muốn người ta pải theo ý của mình .... đó là sai lầm đấy .chú chú sáng suốt
  9. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    Bác nói cũng đúng nốt :D. Tính em yêu ai là muốn người ta phải theo ý mình, theo mong muốn của mình. Thế nên qua mấy mối tình rồi mà vẫn chả đi đến đâu, dù rất yêu nhưng nếu không như ý thì vẫn dần chán rồi thôi. Câu hỏi lớn được đặt ra là: "Liệu có thể thay đổi một con người được hay không?"
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chuẩn bị dắt xe đi chơi với gái, nhòm qua topic thấy ku này giống anh nên vào phọt vài chữ gọi là chia sẻ cùng cảnh ngộ.
    So với gái ( về tuổi tác ) thì anh già con mịe nó rồi. Em nó 89, nghĩa là cách mình cả thế hệ, nhiều khi nằm nghe gái bi bô kể chuyện hôm nay bị mẹ chửi cho như chó vì vô tâm với anh, e''o biết dịu dàng tình cảm bla...bla...mà phì cười. Điều đó chứng tỏ ít nhiều gái cũng nhận thức được tính gái trẻ con và vô tâm, dưng giữa việc nhận ra và thay đổi là cả một vấn đề. Bởi tuổi gái suy nghĩ và hành động còn như ông nói gà bà nói vịt, biết sai - nhận lỗi - xong lại ...tái phỏm tiếp.
    Ban đầu anh cũng nản vãi lúa, nghĩ, xịt pịe chẳng lẽ mỗi lần gái làm việc ngớ ngẩn lạị càu nhàu trách cứ, lèm bèm mãi à? E''o ổn, đã yêu gái xì tin thì bản thân mình đã ...lãi to mịe nó rồi, vậy nên phải tự biết thân biết phận. Còn nếu muốn gái chín chắn, biết điều thì chỉ vớ phải gái già và cá sấu. Gái vừa đẹp vừa biết điều thì xưa nay anh chỉ thấy trên ti vi, ngoài đời chưa gặp bao giờ.
    Nên ku chủ thớt quên mịa nó ý định thay đổi tính cách của gái đi, rằm trăng tròn, còn nếu nó đe''o tròn được thì một là coi như nó vẫn tròn, hai là giải tán.
    Kinh nghiệm yêu gái trẻ anh có thừa, chú cần thì gọi cho anh. Nhưng xi nhan trước là muốn bền thì bản thân mình phải thực sự nghĩ mình hơn gái hai ba cái đầu. Những chuyện nhỏ nhặt của gái nên bỏ qua, càng cư xử độ lượng càng khiến gái nể phục, sau này đến độ nào đấy gái sẽ tự nhận ra. Anh nhiều khi ức gái tím mặt nhưng vẫn phải pha trò cười như thằng hấp, được cái càng ngày gái càng ngộ ra nên cũng thoả lòng kìm nén bấy lâu.
    Đe''o mấy khi anh nói tử tế như hôm nay đâu.

Chia sẻ trang này