1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào với người yêu vô tâm?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi giolanh7, 05/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Kid nhìn sự việc hơi bị xì tin nhé
    Cái này cho bé Kid: Thực ra thì mỗi người có một cách thể hiện tình yêu, và tình yêu (khi họ vẫn đang yêu ai đó) thì không đong đếm được, cũng chẳng mang ra so sánh xem "em yêu anh nhiều hơn hay anh yêu em nhiều hơn" được.
    Cái này cho bạn SH: Đừng nói em ấy là 8x, 9x ... hay "thế hệ trẻ nó thế" ... để giải thích cho sự việc mình cảm nhận. Nhiều cô trẻ bây giờ sống rất tinh tế, ngược lại, chả thiếu gì 8x đời đầu bị kết tội là vô tâm.
    Như chủ topic đã nói, và mình rất tán thành, đó là "nhưng đây không phải là chuyện đúng sai mà là cá tính mỗi người". Đã là cá tính thì khó thay đổi lắm!
    Mỗi người một cách thể hiện, đôi khi, mình đừng nên trách người ta vô tâm, mà thử xem mình có quá tinh tế hay không?
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Em thấy phục các bác yêu được gái 89-90, em chỉ chơi (với) các em ấy thôi, tuy là xinh xắn cao ráo chân dài hơn hẳn các gái 86 đổ về, nhưng tính cách nhõng nhẽo vòi vĩnh hay làm nũng thì chạy theo chiều phát mệt
  3. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Vừa thik yêu gái trẻ,xì tin, lại vừa thik biết điều, ngoan ngoãn, suy nghĩ chín chắn. Tham quá
    Để yêu đc người như thế thì chính bản thân các bạn giai fải thế nào đã chứ
  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Làm e''0 có gái nào dư thế =)) Trắng me nó một câu thế cho nhanh =))
    Các bạn giai chả cần dư lào cả. Các bạn vẫn hôi hám, râu ria và thích bủm
    Ấy thế dưng những con hàng được đồn đại đồn thổi thành thiên thần, vệ nữ vẫn đổ các bạn ấy dư thường
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Thù vặt, thù vặt.
    Hôm ấy vợ anh ngồi cạnh kiểm duyệt tin nhắn, nên anh phải oánh lạc hướng dư nuận. Rồi, anh sẽ bù cho em sau đêm tân hôn.
    @ Sao: Thì vưỡn một em thôi. Dạo này bớt xấu hơn chưa em?
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Dạo này xinh giật mình anh zai ạ. Sợ thế
  7. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    ăn nói thế này thì gái đc 1/10 như thế cũng chả có mà yêu đâu bạn ạh
    Các thể loại bạn nói ở trên thì chỉ có các con hàng ngon đổ thôi chứ làm j có đứa con gái nào đổ. Chém vừa thôi ko chém lên mồm đấy

    Được rio2021 sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 06/03/2010
  8. vylofja

    vylofja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Ai mượn nick em Gió thế nhỉ
    Lúc đầu ở ngoài đọc tưởng em Gió mới chăn được anh nào đang định vào chúc mừng hóa ra ko phải
  9. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thậm chí còn bủm trc mặt gái mà có sao đâu =))
  10. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em không có nick nên mượn nick này của bạn em. Sorry bác nào hiểu lầm vì em không nói rõ từ đầu.
    Bác nhận xét đúng rồi ạ :D. Đúng là em có hơi tinh tế một chút. Tính em hay để ý, nhận xét. Nhưng em trách thế là hoàn toàn có cơ sở.
    Nhà em cách nhà em ý 1 cây. Tối 10 rưỡi 1 tay cầm ô, 1 tay cầm hoa đi bộ sang nhà em ý. Gần đến nơi thì gọi điện:
    "Anh à"
    "Em có đang ở nhà ko?"
    "Em có"
    "Ừ, xuống cổng đi anh bảo"
    "Ra ngoài cổng á"
    "Ừ"
    "Chào buổi tối. Còn 1 tiếng nữa mới đến 8/3 nhưng anh tặng trước. Chúc em luôn xinh xắn, nhí nhảnh, yêu đời như bây giờ"
    "Ôi... cảm ơn anh. Anh đi bộ sang đây à?"
    "Ừ"
    "Hôm qua đi chùa đông không anh?"
    "Đông kinh khủng. Thôi anh về đây. Bye bye em"
    "Ơ, anh về luôn à?"
    "Ừ, anh về đây"
    "Bye anh"
    Tối qua về, rồi cả ngày hôm nay cũng chẳng thấy liên lạc gì. Mãi chiều tối em í mới nhắn 1 cái tin.
    Lúc em chào đi về em í cũng có vẻ muốn mình ở lại, nhưng mà không nói. Nhận hoa thấy có vẻ bất ngờ và vui. Kệệệệ, tiếp tục bơ. Đến khi nào em í nhận ra là mình đang giận, hoặc ít nhất cũng nhận ra là đang có vấn đề, hẹn gặp nói chuyện thì thôi. 2,3 lần em đã giận mà em í không nhận ra, nhiều lúc cũng khóc dở mếu dở. Thuận thuỷ thôi châu, quả này phải dạy dỗ đến nơi đến chốn mới được.

Chia sẻ trang này