1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có 1 ngày để sống thôi, bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi huongthien14, 05/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Ở bên chồng.
  2. keyboard

    keyboard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Khi ta biết trước được ngày cuối cùng của đời mình, nghĩa là ta hoặc là đang chịu án tử hình chờ ngày ra pháp trường, hoặc là đang bị bệnh nặng gần chết, trong cả 2 trường hợp ấy ta không có cơ hội để làm bất kỳ điều gì khác ngoài.... chờ chết. Các bạn ở đây đang đưa ra một giả thuyết xa vời và mơ mộng một cách huyễn hoặc bỏ cbn xừ, để rồi từ giả thuyết đó tạo thành những mơ ước thật bull**** vớ vẩn nào là mình sẽ làm việc tốt đẹp này, việc ý nghĩa kia, thoả mãn mơ ước này, thoả mãn lòng tham kia.... blah blah......
    Thay vì đặt ra điều kiện với giả thuyết vớ vẩn như vậy thì mình sẽ làm như vậy, các bạn không sống ngày hiện tại như là ngày cuối cùng của cuộc đời, để làm những việc ý nghĩa cho cuộc sống, cho giấc mơ của các bạn ... và cho những người xung quanh các bạn. Nếu các bạn, ai cũng sống ngày hôm nay như ngày cuối cùng trong đời mình để làm những điều tốt đẹp nhất thì xã hội này sẽ khác hơn nhiều, ít ra cũng tạo ra một xã hội có nhiều tính nhân văn hơn, nhiều tình cảm con người hơn hiện tại.
    Hãy sống như ngày mai được chết ! thế thôi.
  3. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    sẽ khóc hết nước mắt, rồi viết di chúc nhắn nhủ từng ng 1 rồi treo cổ tự vẫn ngay trong fòng, dưới chân sẽ là lổm nhổm gấu bông mèo bông
  4. huongthien14

    huongthien14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ của bạn rất hay, tuy nhiên sao bạn không thể hiện quan điểm rất hay này một cách lịch sự hơn một chút ngoài việc chửi bull**** và nói ngừoi khác vô nghĩa.
    tôi rất đồng ý quan điểm của bạn về giá trị của hiện tại, chỉ có điều đó là mầu nhiệm, tuy nhiên có nhiều ngừoi hay buồn quá khứ, lo tương lai , nên ngoài việc tham gia diễn đàn cho vui, tôi cũng muốn cùng mọi người thảo luận về giá trị của cuộc sống. Có một câu nói rất hay của ngừoi Tây Tạng" Kiếp sau của bạn có thể đến trước ngày mai"
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    chỉ là trò chơi thôi mà:))
  6. chauphixanh

    chauphixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ dốc sạch tiền trong lợn đất, sổ tiết kiệm, thẻ tín dụng,... rồi mua vé máy bay, bay thẳng một mạch về nhà, kéo mẹ và chị đi cùng rồi bay tiếp đến Nice hay Barcelona...hay bất cứ một thành phố nào bên bờ biển Địa Trung Hải...
    À trước đó sẽ cắt tóc đem ủng hộ trẻ ung thư, đem cho hết sách vở quần áo tài sản cá nhân...(cũng không có mấy :( )
    Sẽ ra đi nhẹ nhàng thanh thản...
  7. xuanchin

    xuanchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng sẽ làm tất cả những gì có thể cho những người mình thương yêu, nói những gì chưa nói...
    Chẳng hạn, với mẹ, mình sẽ làm điều mà mình biết mẹ rất thích nhưng trước h do bận rộn hoặc điều kiện không cho phép nên mình chưa thực hiện được... Hoặc mình sẽ đến gặp những người mình từng làm họ buồn để xin lỗi họ....
    backtolove103@yahoo.com
    Được xuanchin sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 21/03/2010
  8. xuanchin

    xuanchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Topic này khiến mình chợt nhớ đến bộ phim The Curious Case of Benjamin Button, cũng nói về việc trân trọng những gì mình đang có và nắm lấy từng khoảnh khắc của cuộc sống... bởi không ai có thể biết chắc chắn mai này điều gì sẽ xảy đến với mình...
    Được xuanchin sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 21/03/2010
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai là ngày cuối cùng tớ sẽ đi hỏi thượng đế tại sao mai là ngày cuối của con :P
  10. yukoogura

    yukoogura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    1/3 giành cho người mình yêu
    1/3 giành cho gia đình
    1/3 giành cho bạn bè

Chia sẻ trang này