1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trải Nghiệm Tình Yêu Trong Mỗi Trái Tim

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi MinhNguyethd, 06/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhNguyethd

    MinhNguyethd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Trải Nghiệm Tình Yêu Trong Mỗi Trái Tim

    Người ta nói trong đời của mỗi người thường gặp 3 người:
    1.Người yêu mình
    2.Người mình yêu
    3. Người đến đúng lúc nhất
    Kẻ nào may mắn cả 3 sẽ gặp trong một con người
    Vậy là hạnh phúc
    May mắn tôi giời đây là kẻ hạnh phúc,(sau nay thì không biết)
    -Tình yêu đầu mang hương sắc học trò,tình thứ hai cũng chưa hết sự gây thơ ,ảo mộng của thời sinh viên.
    Khi yêu con người ta điên dại đến lực cười ,tôi thấy người ta là cả thế giới huyền diệu,hấp dẫn đầy lôi cuốn.Đúng khi yêu con mắt như mù,cái tai như điếc ,cái đầu như ngu...
    Tội lỗi hạy tận xấu của ạnh tôi đều bỏ qua ,đều thần tượng.
    Tôi như cái bóng vô hồn chờ đợi và mong ngóng anh từng giờ.
    Để rồi một ngày anh bỏ tôi ra đi không một lời giải thích,
    Tôi bơ vơ ,đau đớn ,nhục nhã,...... nhưng may mắn cuộc sống bận rộn của những năm đầu ra trường đã giúp tôi nguôi ngoai.
    Rồi như định mệnh Chàng đến ( 1 nửa đời tôi) không hào hoa,không lãng mạn,Nó bình dị đến không ngờ.Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên.
    Chàng ko điển trai,không học cao,cũng chẳng có bố làm to.
    Chàng chỉ có 1 trái tim trân thành đến thánh thiện.Chàng biết tôi cần gì và nghĩ gì,luôn bên tôi những lúc tôi cần,chàng cho tôi niềm vui trong cuộc sống.
    Trước khi đến với tôi chàng cũng trên đường tìm kiếm 1 nửa của riêng mình,Mà chính tôi là người dẫn dắt giới thiệu.
    Nhưng có lẽ chúng tôi sinh ra là của nhau.Ngày trước có nằm mơ tôi cũng ko nghĩ tới.
    - Chàng xa tôi vài ngàn km ,
    -Không diển trai
    -không học cao
    -Cũng ko biết thứ tiếng mà tôi vẫn thường nói.
    Đó là người chúa trời mang đến cho tôi
    Cảm ơn tất cả sự bất ngờ của cuộc sống! khi có Chàng tất cả những gì tôi gọi là tình yêu ngày trước đều trở nên ngây ngô và nhỏ bé.
    Gia đình nhỏ giời đâY lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười,
    Tạm biệt tất cả những mộng mơ của 1 thời!


    Còn các bạn thì sao?
    sau những được và mất đã trải qua để đi tìn 1 nửa ,Đã ai ngỡ ngàng với sự trưởng thành của mình chưa?

    Cùng share cảm xúc nhe!
  2. trungsnc

    trungsnc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu một lần! Yêu hết mình!! Bây giờ chỉ có khái niệm thích mà thôi, có cố gắng lắm cũng không thể yêu được như ngày xưa!!
    Cuộc đời sao loằng ngoằng vậy, yêu nhau mà không lấy được nhau!!
  3. tinhyeuvinhcuu885

    tinhyeuvinhcuu885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế gian tình ái là gì ? .................... Mà đứa nào cũng một thời vật vã
  4. chipheo1102

    chipheo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    TY làm j có mắt, nên mới gây ra nhiều tính huống trớ trêu
  5. netfires

    netfires Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    up-up-up tý cho đỏ,
    Đen tình đỏ bạc-Hy vọng tháng này làm mấy con Lô
    Có tiền đỡ phải đi làm
  6. chipheo1102

    chipheo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Hết tháng roài được kon lô, kon đề nào chưa?
    Trong đời người, hạnh phúc khi lấy được người mà mình yêu, nhưng hạnh phúc hơn cả là cuộc hôn nhân hạnh phúc, yêu một lẽ, sống là lẽ khác
  7. hongkienvn

    hongkienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mẹ: Có con bé trắng trẻo, xinh xắn, cao ráo, thắt đáy lưng ong, ngoan ngoãn, có trên có dưới, học hành đến nơi đến chốn, con nhà gia giáo....Tao đã nhắm cho mày. Giờ không yêu lấy về bén hơi rồi yêu hết. Tao lạ gì mày.
    Con: chơi luôn!
  8. ATlantika

    ATlantika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hjx ''"Theo tình tình chạy, bỏ tình tình theo...ời không bít đâu mà lần
    Nhưng cuối cùng cũng có một người thực sự yêu mink...
    Thanks you My Love
  9. netfires

    netfires Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    To chipheo: Ko ăn thua gì ông bạn ạ. Vẫn thế.
    Tình yêu nó cũng như một ván bài hay 1 con số(lô tô ý) ko thể nói trước được!
  10. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Chàng tuy không học cao, không bố làm to nhưng vẫn là hàng ngoại, có giá lắm đấy ;) . Đùa em chút, biết bằng lòng là đã thấy hạnh phúc rồi đấy, nếu biết hi vọng thì còn hạnh phúc nữa. Chúc mừng em!
    À, có vẻ tiêu chí "điển trai, học cao, bố làm to" không chỉ là câu nói cửa miệng mà đã đi vào tiềm thức của nhiều cô gái rồi đấy nhỉ

Chia sẻ trang này