1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi lời tâm sự... Mình thấy rối quá các bạn ạ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 06/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi, tớ chưa hề nói 1 chữ "yêu chân thành" nào cả...
    Tớ chỉ nói là tớ yêu thôi... và tớ biết sao là yêu mà. Tớ mới từng chỉ yêu 1 cô cách đây 2 năm, và giờ là em này... Còn tán tỉnh, thích vớ vẩn, chục đứa rồi... Nhưng chính cái tán tỉnh hoặc thích vớ vẩn đấy, thì tán ta cứ tán, thua thì thôi, mình cũng chả mất gì, cũng chả buồn chả cuống... nhưng yêu thì khác đấy...
  2. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Dung thứ là đau khổ . Trường hợp này thì chỉ là Bức tường ký ức thôi. Với những vụ thế này, đứng ngoài nhìn vui hơn nhiều. Ý cá nhân tớ là thế, cũng có thể mình không giỏi tham chiến, nhưng mà đánh nhau với thể loại kia thì nhọc lắm
  3. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Có vài điều muốn đóng góp:
    1. Em hơi chủ quan và ảo tưởng: anh cũng thấy em có nhiều lợi thế, nhưng em đã quá coi trọng nó mà ko cần biết thực tế những hành động của em đạt được điều gì.
    2. Chưa rõ đâu là chìa khóa của vấn đề: Thấy em được nhiều cao thủ ủng hộ và tư vấn nên nhìn chung những hành động của em với gái là chấp nhận được. Nhưng ít sâu sắc và lưu lại trong đầu của gái, chính vì thế em cứ phải làm liên tục-->thực sự kết quả ko cao.
    3. Dứt điểm! điều này em chưa làm được. Để chiếm tình cảm của cô gái chưa chắc phải thể hiện nhiểu như em. Đúng thời điểm, tổng lực, dứt khoát và tinh tế.
    4. Hãy trên gái 1 cái đầu: để lấy làm vợ, ********... ko khó. Nhưng để 1 nguời phụ nữ yêu mình thật lòng thì phải thể hiện bản lĩnh đàn ông. Em yêu gái của em, muốn làm cô ấy hạnh phúc...thì phải trên tầm gái.
    Chúc em vui!
  4. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Trong cái trò này thì ai điềm tĩnh, ai lạnh lùng và ổn định thì thắng. Quan trọng là chủ topic có giữ dc cái sự lạnh lùng, điềm tĩnh của 1 thằng đàn ông đủ lâu để đến lúc có thể chốt hạ không thôi. Tâm lý là vấn đề quan trọng nhất, chứ còn nói dại mồm chả may dc 1 tg em kia em ý hơi xiêu rồi lại sướng lại gà ra thì vứt hẳn. Chủ topic có cái tâm lý ăn thua trong đầu quá, như bạn ý chả nói à? Bạn ý YÊU nên là bạn ý ko thể để mất dc. Với cái tâm lý này thì nhiều khả năng cúm A bộc phát lúc nào khôg hay, cắt bỏ ngay cái nhọt này để đảm bảo an toàn lâu dài thì hơn.
    Tâm niệm là nó chả là cái *** gì cả, bạn trông nó thích mắt, có tý ngoan thì bạn đong chứ bạn chưa YÊU. Nghĩ thế đi cho lòng thanh thản, luyện võ mà có tâm ma thì sớm muộn cũng tẩu hỏa nhập ma
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bạn chủ top thật là lãng mạn, chuyện tình cảm của bạn giống như 1 nghệ sĩ chơi đàn , say mê âm nhạc, bỗng 1ngày nhìn thấy cây đàn mình mơ ước trong tủ kính , bạn vội vàng bước đến nhưng mà lớp kính tuy trong suốt mà lại quá dầy , khiến bạn chỉ nhìn ngắm mà ko sở hữu được, bạn chới với...
    lan man chỉ để thấy rằng , bạn chủ top ko thực tế. nhìn nhận sự việc sau từng đấy thứ, em kia cũng có tình cảm với bạn , đi chơi lang thang , có thể nói chuyện từ trên trời dưới bể, nhưng fút cuối thì lại chả ra đâu vào đâu.
    theo tớ, kịch bản cũ, đi chơi , rồi cố gắng hôn đc em ý. tiếp theo xin lỗi và giải thích vì bạn yêu cô ta. và tiếp theo nữa cho em ý suy nghĩ trong thời gian 1 tuần( vì bạn cũng mệt mỏi , cũng già rồi nên ko còn sức mà theo đuổi em nữa) ,nếu sau 1 tuần thì nếu em ý vẫn muốn là bạn thì là bạn, còn muốn yêu thì là yêu.
    tất nhiên nếu là bạn thì nên hạn chế đi chơi riêng , hạn chế những nơi tạo ra cảm xúc, bạn chắc fải hiểu bạn chứ?
    tình cảm ko thể gượng ép, nếu em ý đã ko yêu bạn thì bạn có cố cũng khó. thiết nghĩ 2 ng cũng fải có duyên, nếu ko có duyên thì khó lắm
    nhắc lại 1 lần nữa : bạn thực tế đi,đừng treo tâm hồn trên cành cây mãi thế.
    chúc bạn sớm có được cây đàn mình yêu thích.
    ps: ko hiểu sư fụ của bạn thế nào chứ dạy dỗ học trò kiểu gì để nó yêu đơn fương 2 năm , sau đó lại tiếp tục ko cưa nổi 1 em mặc dù có nhiều cơ hội. nếu sư fụ bạn có được học trò dư bạn , hoặc là dạy dốt, hoặc là học trò dốt. cơ mà khả năng thầy lởm nên dạy lởm , ( cửa sư fụ bạn vẫn ế hơi sáng)chẹp chẹp.
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Vỗ tay bôm bốp cho em Đức nha!
  7. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mình ko đơn phương 2 năm, mà là cách đây 2 năm mình từng yêu đơn phương... 2 năm vừa rồi sư phụ đào tạo nên mình có tí công lực, cưa được 1 em, nhưng không yêu thật sự nên cũng thôi...
    Nhưng khi đó mình không yêu chính ra mình lại bình tĩnh, lạnh lùng. Nhưng cô bé lần này mình yêu thật...
    Mới cả sư phụ mình cũng thường xuyên kêu mình ngu, nói mãi mà không tiếp thu được, toàn làm sai ý của sư phụ... chứ mình tin sư phụ mình giỏi lắm...
    Được BabyRaptor sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 09/03/2010
  8. tienviga

    tienviga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    bác post ảnh lên làm gì thế??? Kiểm soát lại tâm lý khẩn truơng. Đừng làm những việc không cần thiết.
  9. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế? Forum cấm post ảnh à? :-/
  10. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    xinh thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này