1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai phòng Leandro

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi VespaTre, 21/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Ở Bên Tây hay tầu thì có thể sợ chúng nó chứ trên đất Việt Nam thì chẳng sợ thằng Đen hay thằng Tầu nào cả, Ông già em ngày xưa đi bộ đội đánh nhau với Mỹ kể chuyện đánh giáp lá cà, Thấy thằng Mỹ to gấp 2 gấp 3 lần mấy chú Bộ đội thiếu ăn của mình mà có ăn được đâu ...
  2. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Ở Bên Tây hay tầu thì có thể sợ chúng nó chứ trên đất Việt Nam thì chẳng sợ thằng Đen hay thằng Tầu nào cả, Ông già em ngày xưa đi bộ đội đánh nhau với Mỹ kể chuyện đánh giáp lá cà, Thấy thằng Mỹ to gấp 2 gấp 3 lần mấy chú Bộ đội thiếu ăn của mình mà có ăn được đâu ... mà lính Nam Định và lính khu 4 nổi tiếng ở khoản lì lợm
  3. CCK

    CCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    114
    Aniekan đến Việt Nam từ 2006 rồi, mùa đầu đá cho Bình Định. Giờ nó sắp thành người Việt rồi chứ còn chân ưót chân ráo gì nữa.
    Lần này HP không dám cho 2 thằng đấy nghỉ vài trận thì nội bộ sẽ bung bét luôn.
  4. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Sặc nó ở Bình Định chắc học được mấy chiêu võ Bình Định rồi lên ngứa cựa định bắt nạt các cầu thủ Hải Phòng. Ngày xưa các anh CA Hải Phòng có võ lên đi đâu cũng chẳng sợ thằng nào. Bây giờ dân tứ sứ đến đất cảng mất bản sắc rồi. Không dạy bảo được thằng tây đen.
    muamuaha86 thích bài này.
  5. HectorViet_v2

    HectorViet_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng! tôi là 1 người HP, yêu thích BÓNG ĐÁ nhưng lại ko thích đội bóng này. Tại sao ư? hôm đó rảnh xem trận đấu đó mới biết là thật thất vọng so với những j mọi người tung hô, thể lực thì kém, tinh thần cũng kém, tâm lý thi đấu thiếu ổn định, chiến thuật ko có j đặc biệt. ===> Đỉnh điểm là những va chạm của gà nhà cuối trận. Trận đó The Vissai NB hoà thì tiếc cho họ quá
    Ai xem trận đó cũng có nhận định như tôi, Trừ những người AQ quá
  6. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    dân Hải Phòng yêu quý đội bóng đến cuồng nhiệt, lối đá cuả Hải Phòng rất đẹp mắt, dàn cầu thủ Hải Phòng quá khủng
    bản thân em cũng rất thích đội bóng HP, nếu bác bỏ thời gian đến sân Lạch Tray và xem đội bóng quê hương mình nhiều hơn thì bác ko thể ko thích đội bóng HP đc
    điều cơ bản ở đây là thể lực HP yếu quá + nội bộ lủng củng thôi
  7. hieubvhd

    hieubvhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cũng hay đấy chứ
  8. HectorViet_v2

    HectorViet_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Miẹ, anh có ông anh làm ở Xi Măng HP, tuần nào mà ông ấy chẳng cho 5 vé vào sân, tuy chỗ ngồi ngon nhưng anh xem được vài trận thì đá chán ngắt rồi, chỉ được cái không khí rất đặc trưng của người dân Đất Cảng. Còn mấy thằng ku cầu thủ (1 số ít cầu thủ) thì những buổi chiều tập xong toàn sang bên nhà máy bia nhậu nhẹt, sau đó đứa thì ra Đồ Sơn, đứa thì vào KTV,...lương thì cao ngất ngưởng, trận nào đá cũng đòi có thưởng khi thắng, THẬT THIẾU CHUYÊN NGHIỆP, chưa xứng đáng với đẳng cấp như cầu thủ nước ngoài, tuy chơi bời chác táng nhưng tụi nó đá thì ra đá., xem các CLB nước ngoài thắng 1 trận ở giải VĐQG có phải bơm tiền thưởng để làm cocain ko?
    Anh rất ấn tượng với ku Minh Đức Nghệ An, nhỏ người nhưng hiền lành và có đạo đức, nó yêu con bé ngõ 69 Tô Hiệu gần CTy anh nên hay gặp suốt
  9. GiaBao06

    GiaBao06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    114
    Ghét nhất mấy thằng mở mồm ra là anh anh chú chú.
    Ghét nhất mấy thằng biết tí tẹo mà toàn phát biểu như đúng rồi.
    Minh Đức lấy vợ rồi mà giờ này còn bảo yêu...với chả ''hay gặp suốt".
  10. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    thế cũng là giỏi hơn ngày xưa
    trc cầu thủ vn chỉ đươkcc khôn nhà dại chợ, thấy tây tầu là vãi đái ra quần chứ làm gì có màn dám tay đôi như chú Huy thế này:
    http://www.bongda.com.vn/Thu-vien-anh/85749_Can_canh_cau_thu_XM_HP_tan_nhau_tren_san_Ninh_Binh.aspx
    [/quote]
    Ở Bên Tây hay tầu thì có thể sợ chúng nó chứ trên đất Việt Nam thì chẳng sợ thằng Đen hay thằng Tầu nào cả, Ông già em ngày xưa đi bộ đội đánh nhau với Mỹ kể chuyện đánh giáp lá cà, Thấy thằng Mỹ to gấp 2 gấp 3 lần mấy chú Bộ đội thiếu ăn của mình mà có ăn được đâu ...
    [/quote]
    Bởi vì bộ đội mình đánh giáp lá cà = lựu đạn

Chia sẻ trang này