1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai phòng Leandro

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi VespaTre, 21/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Leandro đá tốt nhưng tiểu sảo nhìn phát ghét, nhưng dù sao anh này cũng là dị nhân tại V-Lít, nhìn cú đánh gót điệu nghệ mê hồn
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.288
    Đã được thích:
    18.688
    Em lại thích tiểu xảo 1 chút thế cho nó thi vị
    Leandro vô đối
    Mà hình như bên châu Âu nó cho đốt pháo sáng hay sao ấy nhỉ? Ở Serie A vẫn hay thấy thường xuyên mà mà có bao giờ thấy phạt phiếc gì đâu nhỉ?
  3. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Giả vờ ghét thôi bác ợ! Chứ kỹ thuật như anh này, ghét sao được =))
    Ở Âu, nhất là Ý, chúng nó, vẫn pháo sáng thường xuyên!
  4. AQchimau

    AQchimau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Hải Phòng,,,
  5. AQchimau

    AQchimau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Góc nhìn nhà phân tích

    CHẤT CẢNG
    Tuần rồi, X.HP đã vọt lên hạng 3 trong bảng tổng sắp tạm thời của V-League 2010 là sự cố gắng đáng khen và cũng là một kết quả tuyệt vời. Không nói khác được, vì Cảng hôm nay đã chơi thứ bóng đá đúng với danh xưng từ thế kỷ trước, là thời của Hùng ?oxồm?, Thư ?obò? hay Việt ?ohói?, Công ?okhoèo??được xây dựng từ tài hoa và chất lửa, và lại có thêm chất quái. Và cho dù án phạt như thanh gươm đang còn treo lơ lửng trên đầu HLV họ Vương và học trò, khán giả cả nước vẫn khoái, vẫn thấy họ chơi đúng với đồng tiền bát gạo. Mà nếu Ngọc Thanh, kể cả Đức Dương ?oson?và khéo hơn, tỷ số đâu chỉ là 2 quả. Chợt nhớ Hùng ?oxồm? với kiểu làm bàn bằng cái cách ra chân nhanh như chớp ngay trong khu phạt bóng, giá sử trung phong gù gù được trao danh hiệu cầu thủ Hải Phòng chơi hay nhất mọi thời qua 1 cuộc trưng cầu năm nào của đất Cảng mà tái xuất, không biết điều gì sẽ xảy ra? Có điều, khi xưa Hùng ?oxồm? được nạp đạn tốt hơn bây giờ, cho dù hôm kia, cặp Leandro-Aniekan chơi khá nhuyễn, chưa kể các đường chuyền của Leandro cho đồng đội ?" là điều mà đối thủ ?oGạch? lại không sao có được trừ đôi ba quả chuyền muộn màng của Minh Phương ở hiệp 2. Đêm ấy thật thú vị, bởi vì chúng ta cũng xem được cảnh tượng Barca tra tấn Valencia đến 3 bàn của siêu sao L. Messi và ?ongười tiếp đạn? là Henry.
    Với thực tế này, phải chăng chỉ là sự tái thẩm định danh hiệu cầu thủ ngoại xuất sắc nhất cho Leandro? Rõ ràng, chàng Braxin đó biết làm đủ mọi chuyện, anh ta chạy khắp sân, vừa là số 10 vừa là số 9 dù lưng áo đeo số 18, bằng 2X, những quả chuyền như đặt bóng vào chân đồng đội là không hiếm, còn kỹ thuật ăn vạ thì khỏi nói, thật điệu nghệ và cũng rất chuyên nghiệp. Ai đó có lăn tăn với cú phạt 11m hôm rồi, trước tiên phải biết tiên trách kỉ, ai đời hậu vệ mà lại để tiền đạo đối phương bắt tốc độ và chiếm không gian rồi giành được bóng trước chân mình! Cho nên TT họ Hoàng đã không ngần ngại rút thẻ và chỉ tay vào chấm 11m khi Leandro ngã. Tôi đồ rằng nếu chơi như thế này và không sứt mẻ về lực lượng, X.HP đủ sức cạnh tranh ngôi vương với anh em nhà T&T HN-SHB.ĐN. Trái bóng đang lăn và mọi sự chẳng biết đâu mà lần. Điều còn lại là vị thế của đội bóng phố Núi, phải chăng bây giờ thì niềm vui được lên Tây Nguyên chơi bóng đã không còn hấp dẫn và dễ xơi như với danh xung Lương Sơn Bạc tự thưở nào?
    NguyễnLưu

  6. nemchua08

    nemchua08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Thập kỷ 60 của TK trước, Cảng HP oách nhất mền Bắc. Có đến 6 đội bóng hạng A (cao nhất), gồm Cảng HP, CAHP, XMHP, Điện lực HP, Sông Cấm và QK3. Ama Lâm kể chưa hết. Danh thủ Cảng còn nhiều tay ghê gớm lắm, chẳng hạn như lũ Hùng "xồm", Viêt "hói", Thư "bò", Công "khoèo" (đã kể), rồi đám Túc "gù", Thành "Rô be", Lê Quang Ninh (Ninh "đen"), Trần Bình Sự, Kiểm, Giai, Chung "nước cốt", Định "lùn", lớp sau còn Màu, Khả, Thông, Uy, Chuyên, Dũng "ri", Hùng "dẻo", Vĩ, Cơ...còn nếu kể xa hơn nữa phải thấy những bậc kỳ hào như các cầu thủ của đội bóng "VOI VÀNG ĐÁT CẢNG", gồm Phúc ''xường'' (TM), Quắn Đfnh Te, Kính "trâu" (bố Việt "hói"), Chi "móm" (bố Hùng "xồm"), các tiền đạo Viễn-Đức "tàu bò"-Túc - Phú và họ đã 3-2-5 tức sơ đồ W-M khi xưa.
    Năm 2000, Cảng hội quân và tổ chức bầu chọn cầu thủ Cảng hay nhất mọi thời thì lão Hùng "xồm" được trúng phóc, ác gớm!
  7. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0

    Tớ nghe ông bô kể rằng Cảng có trung phong Túc "gù" khi trước, lứa lớn hơn Hùng "xồm". Cụ này đã quá hay nhưng có 1 tật xấu (xin lỗi) giữa hiệp dám ngang nhiên áp vào cột gôn và tè... thật hết biết khi xưa các cụ đá bóng kiểu gì. Ông bô tớ nói lão ấy dùng tay đánh đầu thì Maradona cứ gọi bằng Cụ!
  8. curuagia

    curuagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Bên kia người ta đang háo hức với World Cup lắm đó! Quê nhà ta cũng rần rần khởi động và đây là cái mới so với mấy lần trước. Đổi mới có khác?
  9. tetthieunhi

    tetthieunhi Guest

    suýt nữa bác đã theo chân Palermo làm quả hattrick

Chia sẻ trang này