1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Hình như người Việt Nam mình không có thói quen nhận lỗi và xin lỗi, đúng không các bác?"

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi phudu01, 07/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Đó cũng là một nét truyền thống cần được giữ gìn. Bây giờ cái gì cũng thích giống tây thì còn gì là Việt Nam nữa
  2. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Đúng là rất ngại phải xin lỗi.
  3. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    nhất là dân đen, hay bị khinh lém
    chửi bỏ Obama nhà nó đê
  4. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà, em xin phép được trả nhơì câu hỏi này ạ:
    Thực trạng nước ta thế nào em không biết, nhưng ngay trên ttvnol này cũng thế rồi. Có nhiều cậu nhiều mợ không biết cảm ơn xin lỗi là gì. Hàng ngày pót những thứ nhảm nhí, đầy hiềm khích cá nhân, chả ăn nhập nội dung. Đi đâu thì oán thán ở đây. Tranh luận với ai cũng gân cổ lên với những lí lẽ..có trời mới hiểu, không bao giờ nhận sai-không biết xin lỗi.
    Không biết tiếp thu ý kiến-một dạng không biết cảm ơn.
    Thế đấy, cái mạng mấy trăm nghìn người còn thế nữa là XH và thế giới.
    Em cảm ơn bác nào đã bỏ công vào đây đọc.
  5. Dauxam123

    Dauxam123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, hay quá!
  6. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với chủ top 50%. Chữ Việt Nam bao gồm 100% thì hơi quá.
    Tớ lang thang ở nhiều tỉnh thành và thấy nhiều nơi lịch sự. Nhiều nơi, người ta rất ngại làm phiền người khác. Để hỏi gì, người ta hay thêm chữ phiền chị, phiền anh. Một câu hỏi chỉ về giờ giấc hay địa chỉ thông thường. Nhưng người ta hiểu rằng không ai sinh ra trên đời có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi đó cả. Nên bao giờ cũng có chữ phiền. Sau khi nhân cậu trả lời bao giờ cũng có câu "Cảm ơn". Ở Đà Nẵng, khi tớ đi dạo cùng vợ, có một cậu bé rách rưới khoảng 12 tuổi hỏi giờ tớ. Tớ đang đi bộ với bà xã nên sau khi trả lời xong tớ vẫn đi chứ không quan tâm gì đến cậu bé rách rưới cả. Được vài bước, lại thấy cái bóng rách rưới lúc nãy chạy vượt lên phía trước khoanh tay: Cháu cảm ơn cô chú rồi mới chạy biến". Tớ giật mình vì thường mình chỉ nhận được lời cảm ơn từ những người đeo kính trong hội thảo chứ ít khi thấy điều này trên đường phố nơi mình ở. Ở Sài Gòn, có lần tớ làm phiền người khác khi đỗ xe máy rất vô duyên chắn lối đi ra của cái hẻm. Một lão mặt mũi bặm trợn phi xe trong hẻm ra nhìn tớ. Tớ hơi ngượng và hơi lo, vì ở nơi tớ sống thì người ta đã chửi cho té tát rồi (nhẹ nhất thì cũng là" Đỗ xe kiểu gì đấy? Đường nhà ông đấy à? hoặc "Thằng già vô duyên"). Lão bặm trợn nghiêng đầu nói: Phiền anh né cho tôi qua nha, cảm ơn". Tớ vội vã xin lỗi và né sang 1 bên. Dường như lão bặm trợn nhún mình nói thầm với tớ rằng: Việc tôi đi qua đã làm phiền cái thế đứng rất chướng của anh. Cảm ơn nha. Tớ hay xấu hổ nên cũng hay xin lỗi. Lão hàng xóm tôi có lần thân tình bỗ bã cười hề hề bảo:
    Ông lúc đ - é - o nào cũng cảm ơn với chả xin lỗi, đ - é - o giống ai cả.
    Tớ dạy thằng cháu con ông anh tớ cũng khó. Nó lý sự là mọi người có nói thế đâu (cảm ơn, xin lỗi) mà chú cứ dạy cháu. Thế là cứng nhắc, phải tùy cơ ứng biến, chỗ thì lịch sự, chỗ thì không cần màu mè. Tất nhiên nó cũng có lý.
    Được 200tuoi01 sửa chữa / chuyển vào 04:37 ngày 08/03/2010
  7. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    trong bất cứ trường hợp nào cũng ko vơ đũa cả nắm. có chăng thì dùng từ "đa số người VN" nghe có vẻ thích hợp hơn
    con nít bây giờ khôn, thông minh thật đấy, nhưng sao cho kẹo, mừng tuổi chúng nó mà chả thấy đứa nào khoang tay lại : cháu cảm ơn cô ạ . quái thế chứ

  8. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Ko phải hình như mà đúng thế
    Tất nhiên cũng có nhiều khi mọi câu xin lỗi bẳng thừa, chẳng hạn khi hai người đang trong tình yêu, con tim họ đang hòa nhịp sâu sắc thì đôi khi lỗi lầm chỉ là vô ý, và trong im lặng người kia đã hiểu thì lời xin lỗi cũng chẳng cần phải nói ra. Em chẳng phải cin lỗi thì anh cũng đã tha thứ cho em rồi Thế mới có câu "Tình yêu ko cần phải xin lỗi"
  9. phudu01

    phudu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì vâng, tớ xin lỗi tất cả những người Việt Nam biết xin lỗi, nhận lỗi vì thiếu sót của tớ và xin sửa lại là "đa số người VN"
    Ngay cả chính bản thân tớ nhiều khi cảm ơn hay xin lỗi một cái gì đó cũng cảm thấy hơi ngượng mồm và không quen, nhưng giờ thì khá hơn rồi
  10. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    vâng, giờ thì cọp đã hiểu tại sao phần lớn các đôi chia ly trong im lặng

Chia sẻ trang này