1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày chúng ta bên nhau!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blackmoon118, 08/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackmoon118

    blackmoon118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    nỗi nhớ đong đầy....... a cảm nhận thấy k???
    "ai vẫn nhớ ai ai có bit
    ai thương ai nhớ nhớ ai hoài
    ai hay ai hiểu tình ai đó
    ai cứ vô tình ai có hay"
    đã lâu lắm rùi a k nó là: "..." thèm nge từ đó......
    đôi lúc trách a thật vô lý nhưng bởi vì yêu a đó a bit k?? vì thế a fai rộng lượng với e, bao dung với e và ôm e thật chặt a nhé, đừng buông tay e ra đấy..
    hnay trời lạnh k bit a có mặc ấm đi làm k nữa... sao lại mong tn của a chứ sao k nt cho a đi??? thiệt là......
    vi van get a twa lắm đó.thui thì dù nhớ cũng bơ đi vậy. ai bảo đáng gét cơ :)
  2. blackmoon118

    blackmoon118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    a thiệt là... lẽ ra fai đưa e về chứ, cái đấy cũng fai để e bảo sao :( chả fai đã có lần e bảo với a là e get fai đi về 1mình sau mỗi lần gặp a là gì...
    a bit chứ a k muốn e buồn tẹo nào.. thôi thì lần sau e muốn gì, ntn sẽ bảo a vậy chứ như tối nay thành ra tự làm mình buồn rôi a cũng buồn. Đấy đag nhắn tin như vậy thế mà a cũng ngủ rồi, câu chuyện chưa kết thúc mà...
    e nt rồi, e nói hết rồi đấy nha!
    hp vì bên a đấy...........
  3. blackmoon118

    blackmoon118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    remember: the last.....good for me and for you :)
    AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. blackmoon118

    blackmoon118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ đong đầy......
    Nỗi buồn còn vương đâu đây nhiêu lắm a à....
    cả ngày hnay chưa 1 tn nào cả :(
    thèm cái cảm giác của tuần trc......
    [/quote]
  5. blackmoon118

    blackmoon118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    a ngủ rồi....e thì vẫn thức luôn là như thế......
    số viettel a tắt kêu hết pin nhưng hwa a kêu là a sạc rồi mà :( chả bit thế nào nữa.. còn số vina nữa đêm qua e k nhắn đc tin???? chắc máy đầy tin????
    a bit mình k thik cái j nên mỗi lần như thế a đều jai thik nhưng đôi khi mình thấy nó thật mâu thuẫn với nhau.
    fai chăng e quá đa nghi hả a??? fai chăng những gì a đã làm đến h niềm tin chưa thực sự hoàn toàn có trong e????
    e k bit a à....... e bảo xe sửa thế mà a chả 1 câu hỏi xem xe e sửa đc chưa, ntn rồi??? đôi lúc a thật vô tâm :(
    a còn một tội nữa mà e rất get là toàn k ăn cơm tối ở nhà thôi, a gầy đi nhiều, chả thik tẹo nào :(
    a còn nhiều tội lắm, hnao e nhớ ra e sẽ kể tiếp...
    đôi mắt a mỗi lần nhìn e...... e thik điều đó.
    e thik a mặc áo khoác cho e, cài áo cho e, những cái ôm thật chặt và những nụ hôn vội :)
    thik nge a nc hay trêu đùa k đầu k cuối...
    và thik nhìn a nấu ăn nhưng chưa bao h e đc 1 bữa hoàn chỉnh do chính tay a nấu cả..
    a iu của e có tài nấu ăn rất ngon ha :)
    còn nhiều kỷ niệm nữa e sẽ từ từ nhớ lại, từ từ kể từng ngày một và sẽ update những điều hằng ngày xra với chúng mình nữa, với những suy tư của e và e muốn từ đó e lớn thêm.
    ngủ ngon a nhé!
    [/quote]
  6. blackmoon118

    blackmoon118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hnay bên a thật vui và ấm áp. Một mình a bê chậu và đất lên tầng 3 nặng ơi là nặng ý thế ma a đêm dc lên :) rui a lại trồng cây hộ e. thik lắm ý, iu lắm cơ :)
    rồi ăn cơm với a...
    với e chỉ cần những điều jan dị đó thôi là thấy hp rồi a ạ.
    nge tin chồng của bạn a mất mà sao bàng hoàng và xót xa thế vì bạn a = tuổi mình mà, họ mới lấy nhau chưa đầy 3 tháng vậy mà........sự sống và cái chết thật mong manh........
    chỉ mong sao bạn sơm vượt qua và sống tốt hơn >:D<
    [/quote]
  7. blackmoon118

    blackmoon118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    E thik nhung buoi toi duoc luon lo fo xa cung a, chi don jan vay thoi a a`.
    E thik ngoi cung a o 1 goc nao do tren tag 5, nham nhi ly cafe, cam nhan cs dag troi 1 cách từ từ.....
    E thik được a cõng.......
    E thik dc nge a hát..........
    E thik đc bên a, cảm nhận ty a dành cho e....
    Và e muon bit điều j đã để lại ấn tượng trong a ở lần gặp đầu tiên, rất muốn bit a à........
    Iu a nhiều lắm đó :-*
    A thì sao? :)
    Chúc a iu 1 tuần đầy niềm vui và hp nhé!
    [/quote]
  8. hoai_anh553

    hoai_anh553 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua dường như ta mất nhau
    Hôm nay ta đã lại có nhau
    Mai sẽ ra sao hả anh, em không muốn biết nữa,chỉ muốn dừng lại ở ngày hôm nay thôi
  9. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
  10. blackmoon118

    blackmoon118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    1 tuần nữa lại đến rồi a à.
    nhớ a thế!!!!!!!!

Chia sẻ trang này