1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải em đa nghi quá ko các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hadethanhhoa, 09/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Đừng nói vậy, bác không phải người trong cuộc thì sao biết được chăn nó nhiều hay ít rận . Bf bác ý vốn là người tốt, cái em kia cũng rất tốt, chẳng qua là sợ bác chủ topic sốc quá nếu bf chia tay đột ngột nên mới mỗi ngày hé hé 1 tý để làm quen dần thôi mà .
  2. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Anh này thâm thế .
    Em thấy chị nhịn thật là jỏi. Em có máu điên nên gặp mấy ch thế này chắc cho cả hai đứa tan xác fáo rồi
    Nhớ htrc, em cũng táy máy nghịch đt of bf, jở ra thấy tn số lạ, nhắn kiểu là :" Thôi mai anh thi thì học bài đi, tối nt tiếp, ko lại đổ tại nt vs em nên thi ko tốt. Yêu anh ". Trời ơi, lúc đấy, cảm thấy hụt hẫng kinh khủng, cảm giác đúng kiểu bị phản bội và thực sự bất ngờ vì hai đứa yêu nhau đã lâu và tin tưởng nhau. Nhưng em vẫn bth vs bf, coi như ko có ch j xảy ra. Lưu cái số máy đấy vào và âm thầm tìm hiểu thì hoá ra đấy là ng yêu of bạn bf, hđấy mượn máy bf of em để nt. Rụng cả tim
    Về ch of chị thì em thấy chị ko có j là đa nghi cả. Từ trc đến nay, em chưa thấy một tình bạn nào trong sáng từ đầu đến cuối jữa nam và nữ . Nên nói cái jọng kiểu như: chả nhẽ có ng yêu rồi thì quên bạn để chống chế trong TH này là cãi láo . Vs bạn trai còn có thể thông cảm, chứ vs bạn gái dù có thân đến đâu, khi có gf rồi thì cũng fải hạn chế.
    Ko nếu giải pháp nữa vì mọi ng nói nhiều rồi. Chúc chị bình tĩnh và sáng suốt
  3. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    Bạn này giỏi thế. GF tớ mà đọc được cái tn kiểu này chắc khó mà giải thích được quá. .
  4. y@nchi

    y@nchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    E rằng đây là vấn đề nghiêm trọng: bạn chỉ xếp hàng 2 sau mối tình đầu của ngta thôi, chắc hắn vẫn chưa hết hy vọng
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mong gf mình nhẫn được như bạn ý
  6. hadethanhhoa

    hadethanhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác. Mấy hôm nay chưa có tình hình gì mới cả các bác ạ. Em và bf ko liên lạc nhiều, có ngày thì nhắn 1 tin, có ngày thì ko. buổi tối thì bf ghé quá, nhưng ko đề cập đến chuyện kia, tỏ vẻ buồn, bảo là "giận lâu thể". Thế thôi ạ! Cậu ý ko có ý định nói chuyện nghiêm túc, có vẻ là đang đợi thời gian trôi qua và em quên đi. Bf có biết em lập topic trên này nhưng em hỏi thì bảo "chưa đọc". Dù sao đi nữa, em dần hết cảm xúc rồi. Bình thường em hay nghĩ xem lúc này bf đang làm gì, có mệt ko, vv. Nhưng mấy hnay thì hết rồi. Lúc nào ko may nghĩ đến em phải làm việc khác ngay các bác ạ
  7. hau_er

    hau_er Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chị thân mến!em đã gặp chị một lần khi tham ra một hoạt động.Ấn tượng tốt.Cho tới thời điểm đọc được topic này.
    E biết bf của chị,biết cả người bạn kia từ trước khi chị bước vào cuộc sống của hade.
    E rất buồn và thất vọng vì topic này của chị làm mọi người hiểu sai về 2 người đấy.chị thật tàn nhẫn.
  8. hadethanhhoa

    hadethanhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    @hau_er Cảm ơn em thật nhiều vì đã giúp chị về một sự khẳng định chắc chắn mặc dù chuyện này ko còn mới nữa, và mặc dù trước đó chị đã hiểu ra. Trước khi đặt niềm tin vào điều gì, thì tìm hiểu về điều đó để củng cố cũng là việc nên làm phải không em? Chị xin lỗi vì đã làm em buồn và thất vọng. Sau chuyện này chị học hỏi thêm được nhiều cách ứng xử tốt hơn. Chị luôn mong muốn làm một người tốt và không "tàn nhẫn" hihi. Chị không biết rõ em là ai nhưng chắc chắn là một người bạn lâu năm và tốt. Chúc cho tình bạn bền vững và trong sáng! Hi vọng được gặp em sớm. Một lần nữa, chị cảm ơn em nhé. Chúc em giữ gìn sức khỏe và làm việc tốt nhé!
  9. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ cẩn thận thế là tốt. Tình yêu không phải thứ dễ dàng từ bỏ. Hãy đừng để mình hối hận vì đã để tình yêu vuột mất.
    Không thể cấm đoán các mối quan hệ khác giới. Tuy nhiên nếu đã nghi ngờ thì nên xác minh. Thử đề nghị với cậu bạn trai một cuộc gặp 3 người để xem phản ứng thế nào.
    Good luck!
  10. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Bạn cố gắng bào chữa, nói tốt cho bạn trai làm gì? Chẳng phải đang cố tìm lí do để dối chính bản thân mình hay sao?
    Một người đã không còn hết lòng vì mình nữa, mà lại muốn lập lờ bắt cá hai tay mà khi bạn tỏ thái độ, anh ta không chỉnh đốn, thì không nên giữ. Giữ được một lần, rồi lần sau lại cũng lặp lại thế thôi.

    Bạn làm mình nhớ tới một cô gái mình biết, cô này yêu một anh cũng lâu, lúc nào cũng nghĩ anh này chúa lắm. Rồi anh này đi 'kết bạn', bắt cá hai tay, cô này giận điên lên, ầm ĩ lên và đâu lại vào đó. Anh này quay lại với cô này môt thời gian, lại bắt cá hai tay, lại ầm ĩ ... Anh này coi việc đó là bình thường, còn cô này coi trách nhiệm của mình là giữ anh kia (đẹp zai, thông minh, bẻm mép, khá giả)
    Tới giờ hình như cái vòng luẩn quẩn ấy vẫn tiếp tục.

    Có thể tha thứ cho một ngươi biết mình sai và muốn sửa, nhưng nếu họ không nghĩ họ sai, thì làm sao họ sửa được?

Chia sẻ trang này