1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

30-4, Đà Lạt mộng mơ & Nha Trang cát trắng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi blackstar83, 09/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    mình đang ở sg, cho mình join cung này nhá
    mặc dù nha trang,đà lạt k còn xa lạ gì nhưng toàn chui lên oto ngủ, đi 1 mình nên năm nay muốn biết cái không khí đi phượt như thế nào
  2. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Bạn này cũng fotech à?
    Tớ ko dám đặt gạch, lúc ấy tớ đi được sẽ đi tàu rồi join cùng nhé
  3. blackstar83

    blackstar83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Welcome tất cả các bạn.
    Hiện tại tớ là chủ quán : www.phuotcafe.com- 1 quán cafe, 1 sân chơi của dân Phượt. Một thời gian dài ko được đi Phượt, nên tớ rất mong được tiếp đón anh em bạn bè giới Phượt đến quán chém gió và lên plan cho các chuyến đi.
    Đây là 1 chuyến phượt kiểu open, mà điểm đến thì chả ai bảo là 1 nơi thích hợp cho Phượt cả. Đà Lạt thì mộng mơ, Nha Trang thì đầy vẻ ...ăn chơi :D
    Tuy nhiên tớ đã đi Đà Nẵng, Hội An, Huế: tất cả những nơi đó tớ vẫn đi theo kiểu Phượt nhất có thể: ăn, ngủ, chơi, đi lại. Bằng tất cả phương tiện có thể xài được: tàu, xe, taxi, xe máy, xe đạp, thuyền, xuồng, .....
    Nói riêng vụ Đà Lạt- Nha Trang: tớ lập topic này sớm để bất cứ ai đi 2 điểm này vào 30-4 nếu muốn join thì cứ alo tớ. Đi bằng phương tiện gì cũng ok. Nếu gặp nhau trên đó thì chúng ta vẫn thỏa sức phượt thôi mà
    Lịch trình của tớ tạm thời như sau, các bạn có thể chém thoải mái nhé
    1. Ngày 1: 28/4
    Bay chuyến HN- Đà Lạt( đến nơi tầm 15h30). Check in KS và thuê xe đạp dạo lòng vòng. Buổi tối đi ăn vặt, thăm mấy cái nhà ma
    2. Ngày 2: 29/4
    Chụp ảnh cưới( tranh thủ lướt qua mấy khu như Thung Lũng Vàng, Dinh Bảo Đại, ...). Nếu ko có ai join thì bọn tớ sẽ dùng ngày 2 này để chụp ảnh cưới, vì cuối năm này tớ phải kết thúc đời phiêu lãng. Còn nếu các bạn join thì tớ sẽ để ngày cuối cùng( khi mọi người về trước), bọn tớ sẽ đi chụp để ko bị ảnh hưởng đến lịch chung cả đoàn.
    3. Ngày 3: 30/4
    Thuê xe máy càn quét xung quanh Đà Lạt, những khu thác ghềnh, cao nguyên Lang Biang
    Ngày 4+5: Lịch là chạy sang Nha Trang, tớ đang setup tiếp. Nhưng đến NT thì cực dễ vì bà con, họ hàng của tớ ở đây rất nhiều. Vấn đề nhà ở, khách sạn, ăn chơi ngon bổ rẻ là chuyện nhỏ
    Ok, tạm thời thế đã, mỗi ngày sẽ thêm mắm muối vào. Mời các bạn cứ chém nhiệt tình ạ
  4. windasmvn

    windasmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    1.185
    Đã được thích:
    0
    Tui vừa đi vỡ mật tour Nha Trang - Đà Lạt xong.Nói chung la vẫn thích ở Nha Trang hơn vì lúc đến Đà Lạt là đợt trước tết nên thấy hoa xấu quá vi thời tiết lúc đó khô nên cây cối không phát triển và vừa kết thúc đợt hội hoa đường phố và chắc chưa chuẩn bị để đón tết nên chẳng có gì để ngắm nhiều.Quan trọng là Hồ Xuân Hương (trái tim của Đà Lạt) lại đang tát cạn để xây cầu nên buỏi tói chẳng muốn đi dạo phố nữa.Nói chung tớ không thích Đà Lạt nên cũng chỉ ở đó có 2 ngày rồi té.
    Giá vé xe đi từ Nha Trang - Dà lạt là 80k/1 người đi mất khoảng 4 tiếng (giá của Sinh Cafe)mình thấy của Phương Trang cũng tương tự như thế),nếu đi thì bạn cứ gọi điện cho nhà xe và bảo họ địa chỉ khách sạn để họ cho xe đến đón khỏi phải lo xách đồ đi lại.Hồi ở Đà Lạt mình nghỉ ở khách sạn đối diện với khách sạn của Sinh Cafe trên đường Bùi Thị Xuân( Đoạn gần với Hồ Xuân Hương ) giá 150k/1ngày đêm (phòng 2 giường ) thuê xe máy tại khách sạn luôn giá 60k/1 ngày .
    MÌnh thì thích ở Nha Trang hơn,thấy không khí Nha Trang sôi động và có biển nên thấy thoáng mát và đẹp.Hồi ở Nha Trang mình thuê phòng khu Trần Phú (phòng nhìn ra biển giá 300k/1ngày đêm phòng đôi ) thuê xe máy thì 80k/1 ngày cứ bảo khách sạn gọi xe khỏi phải lo tìm ,.Đừng ở khu Bảo Đại vì xa trung tâm.Tại Nha Trang thì đi tắm bùn rồi qua thăm tháp tràm Phonaga ( tại tháp tràm có hướng dẫn viên miễn phí nên các bạn cứ đề nghị vì nếu không có hướng dẫn viên thì vào thăm nơi này chẳng có thú vị gì,các bạn mới cưới vào đấy thì tuyệt ,cứ đến và nghe và xem tháp thờ cúng gì thì biết ngay). Đến Nha Trang thì đi Tuor Du lịch 4 đảo giá trung bình 100k/1 người .Theo mình thấy đó là 1 tuor đáng đồng tiền bát gạo các bạn nên đi,mình lúc đó đăng ký Tuor của Sinh Cafe giá 130k/1 người.Có 1 lưu ý là khi vào hồ cá Trí Nguyên thì đừng vào vì chẳng có gì để xem thây chán ngắt và xấu lắm. Các bạn nên đi Vipalen để chơi ,giá 300k/1ng.Giá đó bao gồm cáp treo đi ra và đi về.Ra đảo thì có nhiều thứ để chơi lắm có game như trên Vincom mà được chơi miễn phí xả láng.Có thủy cung (đẹp và lịch sự như của tây,đấy chính là lí do vì sao tôi khuyên các bạn không nên đi xem hồ cá Trí Nguyễn). Và đặc biệt các bác khi đi chơi Vipalen thì nhớ mang theo quần áo bơi vì ở đó bãi biển và công viên nước đẹp lắm tất cả đều được vui chơi FREE (Theo tớ nếu chụp ảnh cưới ở đây thì không còn gì bằng),, ăn uống thì đắt vì ngoài đảo nên các bạn nhớ mang đồ ăn đi. Và 9h thì bắt đầu các trò vui chơi nên cứ đi từ sáng để chơi cho thỏa sức tối nghe nhạc nước và rồi về.
    Ăn ở Nha Trang thì nên đi qua cầu ở cuối đường Trần Phú (về hương tháp bà) thì thấy ăn hải Sản ở đó rẻ lắm (lẩu cá chi 70k/1nồi)ăn hải sản tươi và ngon. Nước dừa thì hạt rẻ chỉ có 15k/2 quả dừa xiêm tha hồ mua về mà tắm.Mua đồ thì cứ vào siêu thị Maximax trên đường Thái Nguyên khỏi phải mặc cả và nhiều đồ.Đừng đi viện hải dương học vì chẳng có gì để xem đâu
    Mình thấy yêu Nha Trang,yêu con người ở đó họ rất nhiệt tình và nồng hâu.Có điều kiện vợ chồng mình sẽ quay lại Nha Trang tiếp.
    Chúc các bạn có 1 chuyến đi chơi vui vẻ
  5. blackstar83

    blackstar83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    1 số pic về Đà Lạt do 1 bạn ở đó gửi tặng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. blackstar83

    blackstar83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Crazy House:
    [​IMG]
  7. blackstar83

    blackstar83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tks bạn rất nhiều, bài viết bổ ích. Đã vote * tặng bạn rùi nhé
  8. blackstar83

    blackstar83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    "Biệt thự kỳ dị" thu hút khách du lịch Đà Lạt
    Một trong những điểm tham quan hấp dẫn khách du lịch ở thành phố Đà Lạt là biệt thự Hằng Nga. Những ô cửa sổ lồi lõm, hình thù kỳ lạ, du khách có thể ngắm nhìn khu vườn trong lâu đài với một tấm mạng nhện khổng lồ bằng sắt ở ngay lối vào của biệt thự.
    Buổi tối ở biệt thự, tiếng chẫu chuộc kêu sẽ làm cho du khách có cảm giác như mình đang lạc vào khu rừng kỳ lạ và bí hiểm.
    Tác giả của công trình kiến trúc này là kiến trúc sư Đặng Việt Nga, con gái cố Tổng Bí thư Trường Chinh. Cô là người phụ nữ có nhiều ý tưởng lạ vượt ra khỏi khuôn mẫu trong kiến trúc.
    Biệt thự Hằng Nga bao gồm khách sạn Hốc Cây và lâu đài Mạng Nhện, đó là hai thân cây cổ thụ làm bằng bê tông, trong đó có những gian phòng có tên các loài vật như Kangourou, hổ, gấu, chim trĩ?và để lên được những căn phòng này, du khách phải qua một cầu thang bao vòng quanh thân cây.
    Có lẽ đẹp nhất là phòng ?oquả bầu?. Phòng ?oquả Bầu? cũng chính là phòng cao nhất của biệt thự Hằng Nga và là phòng được khách du lịch quốc tế rất thích. Vì ở trong này có thể đốt củi trong bụng quả bầu, giữ ấm suốt đêm để ngủ mà không cần đắp chăn. Các phòng nghỉ ở đây có đầy đủ tiện nghi cần thiết của một khách sạn sang trọng.
    Điều đặc biệt ở ngôi biệt thự này là từ trần đến cửa và mái đều thiết kế tuỳ hứng không theo quy luật, thả sức uốn lượn, cửa sổ được cắt theo những hình thù kỳ lạ và đặt ở trong những chỗ lồi lõm của những bức tường hình bầu dục. Từ trên ban công hay từ những ô cửa sổ, du khách có thể ngắm nhìn khu vườn trong lâu đài với một tấm mạng nhện khổng lồ bằng sắt ở ngay lối vào của khách sạn. Mảnh vườn tuy nhỏ nhưng là nơi hội tụ của hoa lá, chim muông và của con người tìm đến sự thanh thản trong tâm hồn.
    Vào buổi chiều tối, du khách còn được nghe tiếng chẫu chuộc kêu, tạo cảm giác như mình đang lạc vào một khu rừng lạ kỳ và bí hiểm. Biệt thự Hằng Nga - ?ongôi biệt thự kỳ dị? chính là lời kêu gọi của kiến trúc sư Đặng Việt Nga về vấn đề bảo vệ môi trường.
  9. toida17kitu

    toida17kitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đi Đà Lạt + Nha Trang vào dịp 30/4 mà box vé máy bay thì hơi liều, sao ko hoãn lại để sang giữa hoặc cuối tháng 5, khi đó giá vé sẽ rẻ hơn. Tớ cũng đang có kế hoạch đi vào giữa hoặc cuối tháng 5, nếu box vé máy bay từ bây giờ thì khứ hồi là 2 triệu đi Nha Trang, từ Nha Trang tới Đà Lạt hơn 200km, sử dụng ô tô cũng được, như thế sẽ làm chủ được thời gian, và kinh phí cũng sẽ rẻ hơn thay bằng đi máy bay về open tuor

Chia sẻ trang này